
Tác giả: mimi203
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 134692
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/692 lượt.
úc đó tiểu thư chưa về, chủ tịch nói chút nữa ông sẽ gọi lại sau
- Dạ. Tui con biết rồi. Có gì chút papa con gọi thì bác kêu con. Giờ con lên tắm thay đồi cái đã.
Nói xong, 2 đứa nó lên lầu tắm rửa thay đồ, rồi rủ nhau xuống phòng khách.Vừa tới nơi thì điện thoại cũng vừa reng
- Alo………. nó trả lời
- Quỳnh My nãy con đi đâu mà papa gọi không có nhà
- Dạ con đi siêu thị mua ít đồ với bạn rồi đi ăn, Con mới về nhà nghe bác quản gia có nói lại
- Uhm, dạo này con và Ngọc Hân có khỏe không? Học hành sao rồi, về bên đó có còn quậy phá không đó?
- Dạ tụi con khỏe mà. Học hành thì cũng bình thường ah papa. Nhưng bên này không giống như bên Anh, Tụi con thích bên đó hơn………….. Nó nũng nịu trong điện thoại với papa. Mong papa cho tụi nó về Anh
- Vậy được rồi, cố gắng đi nha. Các con không gây chuyện trong 1 năm thì chúng ta sẽ cho các con trở về. Yên tâm đi………… Papa nó cao hứng nói
- Tụi con nhớ ba má lắm. Hix……..Nó giả vờ sụt sùi
- Thôi ngoan nào, các con yên tâm, tuần sau ba má cùng ba má của Ngọc Hân sẽ qua thăm tụi con. Giờ 2 đứa chỉ cần cố gắng học hành là được
- Dạ con biết rồi, ba má giữ sức khỏe. Con chào ba má.
Nói xong nó cúp máy, Boo nhảy qua ghế nó ngồi và hỏi
- Papa nói gì mà mày yểu xìu thế kia.
- @$!%@#%@#^$^ Nó kể lại cho Boo nghe và nói tuần sau 2 ba má tụi nó sẽ qua thăm.
- Thôi đi ngủ đi mày ơi, cả ngày nay mệt quá, Ngủ đi mai còn dậy sớm lên trường chuẩn bị nữa chứ.
- Uhm. Chúc mày ngủ ngon.
- G9 mày
……………………….
Hôm nay tụi nó dậy sớm để chuẩn bị cho kế hoạch vủa mình, vì 2 tiết đầu tiền là giờ của bà cô Hóa. Tâm trạng tụi nó hôm rất ư là vui vẻ
Hôm nay 4 đứa tụi nó đi học sớm nền sân trường vắng hoe chưa có bóng ma nào. Bốn đứa cứ nhắm thẳng lớp tụi nó mà tiến
- Giờ phân chia nhau ra làm việc đi ……………. Nó lên tiếng
- Ok….. giờ việc ai nầy làm đi…. sau 15 phút tập họp lại …….Hắn trả lời
Thế là tụi nó bắt tay vào chuẩn bị, mà tụi nó tay thì chuẩn bị chứ miệng thì vẫn cứ hoạt động, vẫn chí chóe nhau như thường. Tụi nó đâu biết rằng khoảng cách giữa tụi nó đã dừng được rút ngắn
- Xong chưa mọi người ơi… Về nhà thay đồ đi học nữa, tui đói bụng quá ah……….Nó phũng phịu nói
- Ok… Tất cả đã xong xui………… Boo và bọn hắn đồng thanh trả lời
Bốn đứa nó quay trởi lại nhà, tắp rửa thay đồ, ăn sáng và đi học. Vừa tới cửa, nó thấy 2 tên kia đã đến, nên chào 2 tụi hắn làm cho bọn trong lớp tưởng hôm nay nó bị gì sao tự dưng lại chào 2 người kia. Mọi ngày nó và Ken đụng mặt nhau không nhìn nhau con mắt đầy ” tình củm” thì cũng là chí chóe mà cãi nhau.
-” Hôm nay chắc trời mưa to quá”…………..Cả lớp cùng 1 suy nghĩ
Cả lớp đang xôn xao thì giáo viên vào lớp
- Cả lớp đứng…..Giọng lớp trưởng vang lên, mọi người liền chú ý và đứng lên
- Các em ngồi đi……………Giáo viên lên tiếng và quét mắt quanh lớp 1 lượt rồi dừng lại ở 4 đứa bốn nó 1 hồi rồi mới bước lên bục giảng. Chưa kịp bước lên, bà cô Hóa đã ngã cái bịch xuống dướt đất ( Bọn này chơi ác, đi trét mật Ong ngay chỗ đó). Cả lớp nhìn thấy thì bụm miệng cười không giám cười to vì bà cố đang trừng mắt nhìn…. Tụi nó thì hả hê với việc vừa rồi. Tuy nhiên còn nhiều điều hay ở phía sau.
Bà cô Hóa vừa tức giận vừa quét mắt nhìn xung quanh lớp với ánh mắt cảnh cáo ” không ai được cười nữa”. Rồi tiếp tục tiến lại bàn giáo viên, mới đặt mông ngồi xuống thì cái ghế gãy, lần nữa bà cô tức điên lên được, nhìn quanh lớp rồi hét lên
- Là ai làm chuyện này? Tui mà biết được ai làm thì người đó biết tay tui…… Bà tức giận đập bàn 1 cái rồi nói
- Lấy vở ra học cho tui……….
Biết không thể chọc giận bả thêm, cả lớp nhanh chống lấy vở ra học mặc dù vẫn còn mắc cười chuyện hồi nãy…… Riêng bọn nó thì vẫn ôm bụng cười như điên
- Bốn em kia, các em cười đã chưa. Do các em bày trò đúng không……… Bà cô tức điên lên khi thấy túi nó vẫn còn cười
- Cô không có bằng chứng sao nói tụi em làm được chứ………..Nó đứng lên cãi lại bà cô
- Tui mà biết các em làm thì các em cẩn thận…………. Nói xong bà cô xoay lên bảng bắt đầu giảng bài. Đột nhiên, không biết Ong ở đâu ra bay khắp lớp rồi cứ vay xuanh quanh bà cô, đặt biệt là cái mông của bà cô.
- AAAAAAAAAA………..Ong ở đâu mà nhiều vậy nè…..Bà cô hét lên
- Hahahahaha………. cả lớp lúc này thì nhịn hết được và bắt đầu cười to hơn
- Các em tự học 2 tiết này đi………. nói rồi bà cô với lấy cái giỏ xách rồi chạy ra khỏi lớp, mấy con Ong đó thì vẫn bay theo bà cô…
- Hahahahaha……… tụi nó tức cười quá nãy giờ nhịn cười, giờ mới mở miệng ra cười lớn. Thế là cả buổi học hôm đó tụi nó được cười 1 trận đã đời, có đứa cười quá đau bụng mà ôm bụng luôn….:))
Giờ ra về, bốn đứa tụi nó đi chung ra tới cổng trường
- Hôm nay làm cho bà cô mất mặt trước lớp, vui quá đi mất. Nhìn cái cảnh bà cố tế ghế, mà tui muốn cười t