
Tác giả: mimi203
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 134693
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.
i hắn. Hai đứa nó cứ thế vừa ném vừa chửi nhau. Nick và Boo cũng vậy, 4 đứa nó y như cái chợ.
Bà cô đang giảng bài, thấy tụi nó như vậy, bực mình đập mạnh xuống bàn rồi quát
- Bốn em kia, tui đang giảng bài mà các em là trò gì đấy hả
- Dạ tụi em có làm gi đâu cô………..Nó nói với con mắt ngây thơ nhìn lại bà cô
- Còn dám chối hả….Bốn em ra ngoài lớp đứng cho tôi,
Thấy tụi nó vẫn đứng đó, tức quá bà cô quát lên
- Còn không mau đi, đứng đó nữa. Các em muốn tôi báo việc này cho phụ huynh các em
Nghe thế chúng nó nhanh chống ra ngoài lớp đứng. Vừa đi tụi nó vừa âm thầm mắng bà cô
- Tại ai mà giờ tụi tui phải ra đây đứng đây
- Do các cô chứ ai. Bực mình
- Huh…. Thế là chúng nó lại tiếp tục cãi nhau chí chóe dù đang đứng ngoài hành lang của lớp
- Các em có trật tự không hả. Tui bắt ra đây đứng im lặng chứ không phải ra đây để cho các em chửi nhau…
Tụi nó im lặng nhưng vẫn đứng kềnh nhau….( Haiz… các anh chị nhà mình ngày nào không cãi nhau là chịu ko được hay sao đó)
Tụi nó tức bà cố lắm, và giờ đây tụi nó đang có chung 1 ý tưởng………4 đứa nó đứa mắt nhìn nhau mà mỉm cười. Giờ đây mới thấy tụi nó có được 1 ngày không cãi nhau.
Sau buổi học, tụi nó ở lại để bàn với nhau việc đối phó với bà cô môn Hóa. Sau khi tụi nó thống nhất với nhau thì rủ nhau đi siêu thị mua đồ.
- Đi xe ai bây giờ……….Nó lên tiếng
- Đi xe của tụi tui đi………..Hắn nói
- Ok, vậy chờ tui chút
Nó chạy tới xe nhà nó rồi nói với ông tài xế về trước đi, tụi nó đi siêu thị với bạn rồi sẽ về sau.
-Ok, giờ đi thôi
Bốn đứa nó lên xe của nhà hắn thẳng tiến đến siêu thị. Vào siêu thị, 2 côn nàng nhà ta lăng xăng chạy chỗ này chỗ kia làm 2 chàng chống cả mặt. Tuy nhiên trên gương mặt 2 chàng nha ta lại bất giác nở ra một nụ cười lặng nhìn 2 đứa nó
- Các cô đi từ từ thôi, làm gì mà lăng xăng từ chỗ này đến chỗ khác, chống mặt quá đi…………… Hắn nói
- Ai biểu anh nhìn làm gì….Nó lè lưỡi trêu hắn
- Đập ngay trước mắt chẳng lẽ tui không nhìn
- Thì anh quay đi nơi khác là được chứ gì
Trong lúc 2 đứa nó đứng chí chóe với nhau thì Nick và Boo đang đi lựa đồ xung quanh. Tuy 2 người nay cũng hay cãi nhau đấy nhưng tính tình tương đối giống nhau nên dề hòa hợp hơn 2 người kia.
-Ehem….. 2 người này vui quá ta, đi mà bỏ bạn vậy đó……….Nó và hắn cùng lên tiếng
- Bọn tui tưởng 2 người mãi cãi nhau không đi nên bọn tui đi trước…………..Nick nói
- Nhìn 2 người có vẻ hợp quá hen…………Nó cao giọng chọc Boo
Nghe nó nói Boo bất giác đỏ mặt, Nick lên tiếng lãng sang chuyện khác
- Chúng ta mau chọn những đồ cần thiết cho ngày mai đi, rồi còn đi về nữa. Đứng ở đây có mà tới mai ah.
- Ok…. nói xong cả bọn nhanh chóng chọn những thứ cần thiết rồi tính tiền đi về. Vừa ra khỏi siêu thị nó lên tiếng
- Giờ đi kiếm gì ăn đi mọi người, tui đói bụng quá ah……………. Nó tươi cười nói
- Ok. Các cô muốn ăn gì………..Ken hỏi
- Hay chúng ta đi ăn lẩu đi, sau đó rồi đi ăn kem hen………… Boo lên tiếng
- Được đó.Về Việt Nam lâu rồi mà chưa được đi ăn lẩu…………Nó nhanh nhẩu hưởng ứng lời Boo
- Ok đi thôi. ………..Nick nói
Bọn hắn đứa 2 đứa nó đến một nhà hàng gần đó, khi thấy hắn, người quản lý vội vàng chạy ra chào hỏi
- Chào thiếu gia
- Được rồi, chọn cho chúng tôi 1 bàn 4 người đi.
-Vâng, xin đi theo tôi
Vừa bước vào nhà hàng, ai cũng chú ý tới 2 người con trai với gương mặt hết sức koolboy đi bên cạnh là 2 cô nàng xinh đẹp, gương mặt khả ái, tinh nghịch. Hai đứa nó đi theo bọn hắn tới 1 chỗ ngồi có thể nhìn ra đường
- Các cô dùng gì cứ kêu đi
Nó và Boo nhìn qua Menu rồi bắt đầu gọi món,
- Cho tôi một phần cánh gà chiên bơ, 1 phần gỏi hải sản, 1 phần Mực nướng sa tế, và 1 phần lẩu hải sản 4 người ăn…………..Nó nói
- Xin hỏi các vị uống gì ah
- Các cô uống gi kêu luôn đi……….. Nick lên tiếng
- Cho chúng tôi thêm 2 ly cam vắt được rồi……. Boo nói
- Chúng tôi cũng vậy luôn ……………. Nick
- Xin các vị đợi trong giây lát ah
Sau ít phút chút đồ ăn được mang lên, 4 đứa nó lao vào ăn uống no say vì chiều giờ đi siêu thị tụi nó vừa đói vừa mệt nên món nào được kêu ra đều được tụi nó giải quyết nhanh chống. Ăn no, tụi nó kéo nhau ra xe nhà hắn và về.
- Các cô không ăn kem nữa sao………..Hắn nhìn nó và hỏi
- Thôi, để lần sau đi tiếp, giờ tui nó quá rồi…….No trả lời tay thì xoa xoa cái bụng
- Được rồi, vậy cô chỉ nhà đi rồi tụi tui đưa về
- #@#!@$!$$………Nó đọc địa chỉ nhà cho hắn
Sau 15 phút chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự, 2 đứa nó xuống xe rồi tạm biệt 2 người kia bước vào nhà
- Hai tiểu thư đã về………..Ông quản gia thấy tụi nó về thì chạy ra
- Nãy chủ tịch có gọi về gặp tiểu thư nhưng l