
Tác giả: Thanh Puee
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134473
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.
ào…
Lớp K, sỉ số đầu tiên là mười hai, sau đó còn mười, và cuối cùng là mười một.
Vậy tổng cộng có mười ba người. Hai người còn lại của lớp K là ai?
Cự Giải chống cằm.
Tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, Cự Giải chưa kịp phản ứng, giọng nói hấp tấp của Xử Nữ đã truyền vào.
- Cự Giải, cậu có ở trong không? Cự Giải!
Cự Giải lập tức chạy ra mở cửa cho cậu ta, mồ hôi trên trán Xử Nữ rịn ra như suối, gương mặt cậu ta đỏ bừng.
- Cự Giải, đi theo tớ!
Không nói không rằng, cậu ta lôi Cự Giải lên sân thượng của học viện. Nơi bình thường vắng người hôm nay đông đúc đến kì lạ, học sinh của K, thầy phụ trách và cả những người không liên quan đều đang vây thành một vòng cung lớn. Kẻ hốt hoảng, người như xem trò vui, tất cả đều nhìn về phía cô gái đang đứng trên lan can. Là Song Tử! Cự Giải cũng bị dọa cho giật mình. Xử Nữ vội buông tay Cự Giải, anh hét lớn:
- Song Tử, cậu xuống đi, tớ đưa Cự Giải đến rồi này!
Song Tử nghe thấy hai từ “Cự Giải” lập tức quay người lại, cô tìm kiếm gương mặt Cự Giải trong đám đông. Rồi như bị ai đó điều khiển, Song Tử trừng mắt nhìn Cự Giải, đồng thời lùi dần về sau.
- Cự Giải, cậu là Cự Giải! Không… Cậu không thể là Cự Giải! Cự Giải đã chết rồi… Không! Các người đều lừa dối tôi!!! Bọn điên rồ! Bọn K điên rồ!!!
Nhìn Song Tử sắp rơi xuống, Kim Ngưu nghiến răng, cô muốn xông vào ngăn cản nhưng bị Ma Kết chặn lại, cậu ta lắc đầu. Trong đôi mắt Kim Ngưu vằn lên tia máu, lúc sáng lúc tối như đang đấu tranh, Ma Kết nắm lấy tay cô.
- Cậu ta xong rồi.
Anh khẽ thì thầm, Kim Ngưu thụp vai xuống, cô nhắm mắt, che lấp thiên thần và ác quỷ trong con người mình, mọi thứ… Đều do Song Tử lựa chọn.
Xử Nữ nhìn mọi người trong K.
- Mọi người nói gì đi chứ! Chúng ta phải cứu Song Tử!
Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến lạnh lùng, họ, học sinh cùng lớp đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh thấu xương, họ, những kẻ mệnh danh là K luôn luôn hờ hững với mọi việc không liên quan đến mình. Xử Nữ gục xuống, cậu ta quay sang nhìn Cự Giải, cô ta là hy vọng cuối cùng.
- Cự Giải, nói gì đi.
- Tớ… Tớ không biết…
- NÓI ĐI! Nói những gì cậu muốn! Đừng để cô ấy phải nếm trải sự im lặng sắt đá đó nữa! Cậu làm ơn nói đi!
Xử Nữ như gào lên, Cự Giải nhìn cậu ta, răng cắn môi đến bật máu.
- Song Tử! Tớ là Cự Giải! Tớ thật sự là Cự Giải! Cậu quay lại đi, Song Tử!
- Cậu… cậu thật sự là Cự Giải sao?
- Phải, tớ là Cự Giải…
Bất kỳ kẻ nào can thiệp, đều phải chết.
- Vô ích thôi.
Thiên Yết đột nhiên xen vào. Xử Nữ đứng bật dậy, cậu nắm lấy cổ áo hắn, quát.
- Mày im đi, thằng khốn! Mày đừng trưng gương mặt thiếu tình người đó ra nữa! Mày biết nó chướng mắt đến chừng nào không hả?
- Xử Nữ, cậu thật ấu trĩ.
Thiên Yết lạnh lùng nhìn cậu ta, anh ghét nhất những kẻ hành động thiếu suy nghĩ. Bên này, Cự Giải đột nhiên hét to.
- Song Tử! Cậu làm gì thế! Quay lại đi!!! Song Tử!!!
Song Tử lùi dần, lùi dần. Gương mặt cô lạnh tanh, đôi mắt trống rỗng. Cô cứ bước, bước, bước trên nền đất, rồi bước về thế giới bên kia. Song Tử nhảy xuống, không, phải là Song Tử bước xuống, thật nhẹ nhàng.
Trời đổ mưa, tất cả âm thanh như bị tắc nghẽn, mọi người đều sợ hãi nhìn cái xác nhuốm máu của Song Tử nằm yên dưới nền đất lạnh. Cự Giải chạy về phía lan can, từ trên cao nhìn xuống, Song Tử cũng ngửa đầu nhìn cô, khóe miệng Song Tử nhếch lên một nụ cười nhạt. Nước mưa pha loãng máu khiến nó lan ra càng nhanh, trong một vài giây, đã nhuộm đỏ gốc sân trường.
Lầu sáu… Không thể đến mức như thế! Người nhảy lầu sáu không thể chết dễ dàng như thế được! Cự Giải ôm chặt lấy tim mình, nó đang đập nhanh đến kì lạ, nhanh đến mức sắp nổ tung. Một vài năm sau, khi đã đủ chính chắn để nhìn nhận mọi thứ, cái chết của Song Tử vẫn luôn ám ảnh cô. Đôi mắt tím mơ màng cuồng dại, đôi môi anh đào nhếch lên đầy khinh bỉ, và cả dòng máu đỏ hòa quyện vào nước mưa một cách ma mị, tất cả, đều như một thước phim kinh dị tua đi tua lại nhiều lần trong giấc mơ lẫn tiềm thức của Cự Giải.
Lớp K, lại một người chết, và theo như tính chất trung thực nhất của vấn đề, đây là một vụ ám sát.
Bài học thứ hai: Xác chết dạo hành lang.
Cự Giải giật mình tỉnh dậy, cô vừa mơ thấy một cơn ác mộng rất khủng khiếp, khủng khiếp nhất từ khi Cự Giải chào đời cho đến hiện tại. Trong mơ, Song Tử đến tìm cô, cậu ta cố nói gì đó nhưng Cự Giải không tài nào nghe được. Gương mặt Song Tử càng lúc càng dữ tợn, thoắt một cái, cậu ta bị ngọn lửa màu xanh thiêu rụi, cuối cùng chỉ còn một đống thịt bầy nhầy, riêng đôi mắt tím cuồng dại vẫn nhìn chòng chọc vào cô. Cự Giải hét lên, cô bỏ chạy, cùng lúc đó, trời đổ mưa, cơn mưa màu đỏ, đỏ như cái ngày cậu ta chết.