
Tác giả: Thanh Puee
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134476
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/476 lượt.
là một đôi mắt màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, nhưng rướm máu. Cự Giải rùng mình.
Lúc cô ra khỏi lớp học với Bảo Bình, Sư Tử đã liếc nhìn cô. Một ánh mắt rất đỗi quen thuộc – Sự thương hại.
- Bảo Bình, tờ giấy cậu để lại cho tớ à?
- Tờ giấy…?
- À, cái tờ ghi mười giờ trên sân thượng, và cả bảng danh sách lớp nữa, cảm ơn cậu.
- À, không có gì.
…
Suốt chặn đường, Bảo Bình kiệm lời đến lạ lùng.
Tối, chín giờ năm mươi lăm phút. Cự Giải nằm trên giường, cô ngẩn đầu nhìn cây quạt trần đang quay với tốc độ rùa bò. Cô rất muốn gặp Nhân Mã, nhưng mặc khác, cô lạ lo cho Bảo Bình, đến giờ cô ấy vẫn chưa về đến nhà. Cây kim phút chỉ đến số mười hai, Cự Giải ngồi bật dậy, cô đem theo chìa khóa rồi lên sân thượng của trường. Nơi đây, chính là chỗ Song Tử đã bị mưu sát.
Gió lạnh thổi tung mái tóc của Cự Giải, màu tóc đen tuyền hòa lẫn vào đêm một cách huyễn hoặc. Cô nhìn quanh sân thượng, nơi này không có ai cả, Cự Giải đang hoang mang không biết có nên gọi tên cậu ta hay không? Dù gì cô và Nhân Mã vẫn chưa gặp nhau lần nào, gọi cậu ấy liệu có ổn không?
- Oi oi, cô chậm hết mười lăm phút của tôi.
Một tiếng nói lười biếng phát ra từ chiếc xích đu cũ trong góc tối. Cự Giải mém chút đã hét lên vì giật mình.
- Cậu là…
- Nhân Mã, xin chào.
Nhân Mã đứng dậy, cô khẽ vươn vai để kéo giãn cơ bắp do ngày nằm, đêm nằm mà đã muốn mục nát đến nơi. Nhân Mã có đôi mắt rất đẹp, nhìn vào mắt cô ấy, cậu có thể bị cuốn vào một thế giới khác – Nơi chỉ có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp kia. Cự Giải thấy đôi mắt này rất quen, à, phải rồi, chính là đối tượng trong tranh của Sư Tử. Nhưng nó còn thiếu vài giọt máu đỏ.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nó đang nói cho tôi biết cô muốn móc mắt tôi giống tên Sư Tử chết bầm kia đấy.
- A, xin lỗi, tớ là Cự Giải.
Cự Giải hoàn hồn. Nhân Mã nhìn cô, sau đó đi thẳng vào vấn đề:
- Song Ngư có đưa gì cho cô không?
Song Ngư? Ý cô ta nói đến cái túi? Sao cô ta lại biết chứ? Bảo Bình nói, Song Ngư và Nhân Mã không thân thiết với nhau. Như đọc được suy nghĩ của Cự Giải, Nhân Mã bỉu môi nói.
- Cô không cần biết đâu.
Cự Giải nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, Nhân Mã lập tức trừng mắt lại.
- Song Ngư đưa cho tôi một cái túi và những viên bi.
Cự Giải đem chiếc túi màu đen trong cặp ra cho Nhân Mã. Nhân Mã cầm lên, sau đó thả những viên bi xuống đất, tiếng “cộp cộp” phát ra rất đỗi quen thuộc. Nhưng mặc khác, nó lại làm Cự Giải đau đầu.
- Sao hả? Thấy quen không?
Nhân Mã hỏi, Cự Giải gật đầu.
- Này nhé, cô ráng nhớ lại, cô nghe thấy âm thanh này lúc nào?
- Hình như… Vào tối hôm qua? Hoặc tối trước đó nữa… Tôi cũng không rõ lắm.
Tối trước đó nữa, tất là ngày Song Tử bị mưu sát. Nhân Mã xoa cằm, cô nằm dài xuống nền xi măng lạnh băng của sân thượng, Nhân Mã lăn qua lăn lại, vừa lăn, cô nàng vừa kêu “oi oi”. Nhân Mã muốn làm gì đó, Cự Giải lập tức ngăn lại.
- Nè, cô làm gì vậy?
Nhân Mã liếc nhìn cô.
- Tôi đang suy nghĩ, cô lắm chuyện quá.
Cự Giải: … Cô từng chưa biết có kẻ suy nghĩ lại tự hành xác mình như thế này đấy?
Nhân Mã đột nhiên đập mạnh đầu xuống đất, Cự Giải chưa kịp phản ứng, máu từ trên trán cô nàng đã chảy xuống, tuôn trên làn mi dài và đôi mắt màu ngọc bích.
- Hung khí gây án là những viên bi. Thủ thuật gây án chính là thôi miên tiềm thức.
Nhân Mã nói, cô nàng rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay để cầm máu.
- Kẻ giết Song Tử… Chính là hung thủ đã hạ sát với Thiên Bình cách đây hai tháng.
Nhân Mã vừa dứt lời, trời đột nhiên nổi gió khiến Cự Giải phải cau mày, chiếc xích đu trong góc tối phát ra một tiếng “ầm”, nó bị gió thổi mạnh nên đập vào vách tường gần đó. Những chiếc thùng carton lăn lóc bị gió hất tung, một cái đang bay về phía Cự Giải, cô lập tức tránh đi. Mọi thứ trên sân thượng như cơn thịnh nộ của Chúa Trời. Cự Giải loay hoay nhìn bốn phía, đến khi gió tắt, Nhân Mã cũng biến mất. Cự Giải đột nhiên rùng mình.
- Áaaaaaaaa.
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp học viện. Cự Giải đứng dậy, mắt cô trợn to… Giọng nói này là của Bảo Bình! Cự Giải lập tức chạy về phía cầu thang thoát hiểm.
Lúc Cự Giải đến phòng hóa học – Nơi tiếng hét vọng ra, mọi người trong K đã có mặt đầy đủ, họ đang vây quanh Bảo Bình. Cự Giải thở dài, Bảo Bình vẫn còn sống! Nhưng điều kỳ lạ là, mắt Bảo Bình trợn to, miệng run rẩy, tay cầm tách trà cũng sắp đổ đến nơi. Cô nàng liên tục lắc đầu. Nhìn thấy Cự Giải, Ma Kết đẩy gọng kính, anh nói:
- Xử Nữ chết rồi.
Cự Giải đứng hình… Xử Nữ? Chết… Rồi.
Kim Ngưu tức giận chỉ vào mặt Cự Giải, cô nàng gần như gào lên:
- Cự Giải! Lúc nãy cô ở đâu hả?
- Tôi… Tôi trên sân thượng cùng Nhân Mã.
Sư Tử nhìn Cự Giải, cậu ta