
Tác giả: Lê Minh Long {Proving Pears Dragon}
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134278
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.
{Nguồn: Minhlongsach.froumvi.com}
Thứ 7. TẠI CHUNG CƯ OCHINAWA:
11 giờ 35 phút:
"Cốc....cốc,cốc", một tiếng gõ cửa phòng số 10. Hinata thắc mắc:
- Ai gõ cửa thế?
- Là tớ, Kuwachima đây!- Kuwachima nói.
- Ồ Kuwachima à, cậu vào đi.
Hinata nói tiếp:
- Sao tớ gọi điện thoại cho cậu hoài, mà giờ cậu mới tới.
- Tớ xin lỗi, do trên đường đi bị kẹt xe nên.....
TRƯỜNG HỌC AKA:
" Reng", vừa xong buổi học, Katoya than vãn:
- Trời, giờ mới xong được buổi học. Giá như giờ có một vụ án để mình giải quyết thì hay biết mấy!!
- Này, bữa nay, cậu có học nhóm chung với bọn tớ không?- Sakura hỏi.
- Chắc không được đâu. Thế nào đang trên đường đến nhà cậu để học nhóm, ông thanh tra Kitoki lại gọi tớ đến mấy chỗ vụ án cho mà xem.
Lời nói Hishitori Katoya y như lời tiên tri. Trên đường đi học về, ông thanh tra gọi cho cậu ấy:
- Hishitori, cháu đến khu chung cư Ochinawa, quận Haido, giải quyết một án mạng được không?
- Vâng, cháu đến liền đây!- Katoya nói một cách uể oải, nhưng trong lòng cậu rất vui, khi có một vụ án cần cậu giải quyết.
Rồi cậu gọi taxi:
- Taxi, chở tôi đến chung cư Ochinawa, quận Haido!!
Chiếc taxi đã chở cậu ấy tới chung cư Ochinawa, Katoya liền nói:
- Bắt tay vào công việc thôi.
Đến căn phòng số 10, tầng hai. Có tiếng của ông thanh tra Kitoki gọi Katoya:
- Hishitori, cháu đến rồi à! Giờ bác giao hiện trường vụ án cho cháu phá giải đấy!!
- Vậy, bác đã tìm được bao nhiêu nghi phạm?- Katoya hỏi.
- Tổng cộng có ba người. Hai người đàn ông và một phụ nữ.
- Được rồi, bác kêu họ đến đây.- Katoya bảo ông thanh tra.
Ông Thanh tra liền nói:
- Cho gọi ba nghi phạm đến đây!
Những người nghi phạm của hiện trường vụ án cũng đã tới. Đi đầu là một người đàn ông trẻ cỡ khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng dấp to cao. Bên cạnh anh ta là người phụ nữ có thân hình nóng bỏng, khuôn mặt được trang điểm rất đẹp, chị ấy chắc cỡ khoảng ba mươi mấy. Người còn lại là một ông lão mái tóc đã bạc, râu trắng dài tới ngực, nếp nhăn đầy mặt.
Người đàn ông cùng người phụ nữ kia có thể là kẻ đáng tình nghi nhất. Nhưng cũng không loại trừ hung thủ là một ông lão được.
Cái anh chàng to cao bắt đầu nói:
- Lúc tôi đến cô ấy vẫn còn sống. Thì có lí do gì mà tôi bị coi là nghi phạm chứ!
Ông lão kia cũng nói khăng khăng: (tỏ vẻ bực bội)
- Tôi gửi món quà cho cô ấy thôi, mà cũng bị coi là nghi phạm là sao?
Họ cãi vã với ông thanh tra hoài về việc mình không phải là nghi phạm. Làm cho Katoya ngứa miệng, phải nói xen vô:
- Mọi người cứ bình tĩnh. Nếu như mình không có làm, việc gì mà cải vã chi cho mệt. Từ từ vụ án cũng sẽ được khai mở và tôi sẽ tìm ra hung thủ thật sự!
Vậy, nạn nhân chết vì lí do gì?- Katoya hỏi nhân viên pháp y.
Một anh pháp y nói:
- Nạn nhân bị một con dao đâm ở phía sau lưng và tử vong ngay tức khắc. Theo chứng minh thư, nạn nhân tên là Hinata Suzuki, 25 tuổi. Khám nghiệm tử thi thì thời gian tử vong của nạn nhân, có thể khoảng từ 11h 30 đến 12h 5. Người phát hiện thi thể là một người sống ở căn hộ số 15. Báo cáo hết!
Katoya nói:
- Cảm ơn anh.
- Vậy, bây giờ từng người nghi phạm đưa ra chứng cứ ngoại phạm của mình!!- Katoya yêu cầu một cách nghiêm túc.
Ông lão giới thiệu về mình đầu tiên:
- Ta tên là Honsukai Hatori, ta sống bên căn hộ số 11. Vào khoảng 10h 30, tôi có qua gởi một chút quà cho cô Hinata. Để cảm ơn cô ấy đã chăm sóc hộ đứa cháu của tôi, trong thời gian vợ tôi nằm viện, tôi phải ở trên bệnh viện chăm sóc bà ấy.
- Vậy từ 11h 30 >> 12h 5, ông làm gì?- Katoya hỏi ông lão.
- Lúc đó à, tôi nhớ lúc ấy có phim hoạt hình Kamen Yaiba trên ti- vi, và tôi đang ngồi coi phim cùng với cháu của tôi. À, mà, lúc coi phim, tôi coi trên đồng hồ: lúc ấy là 11h và kết thúc lúc 12h 45.
Tới anh chàng kia nói:
- Tôi tên là Kuwachima Kaitou, là sinh viên trường Đại Học Điện tử- Công Nghiệp Tokyo, và học chung lớp với cô Hinata. Khoảng 11h 35, tôi đến đây để nói chuyện với cô ấy về việc học nhóm. Tôi rời khỏi căn phòng số 10 lúc 12h. À mà lúc đó, 12h có một người đưa thư đến đây.
- Vậy, anh ta là người đưa thư của bưu điện nào?
- Tôi nhớ hình như trên tay áo của anh ta có cái logo đề chữ " Bưu điện Osaka".- Kaitou nói.
- Hiểu rồi, bác Kitoki, bác gọi đến cho bưu điện ở Osaka, hỏi ở đấy có một địa chỉ lá thư ghi là Tokyo, Quận Haido, khu chung cư Ochinawa, đúng không?
Bác thanh tra móc điện thoại ra. Rồi sau đó, bác ấy nói:
- Họ xác nhận là đúng như vậy và người đưa thư kia nói là gửi bức thư đến lúc 12h. Và lúc ấy, cô Hinata vẫn còn sống.
Nghe thế, Katoya liền nói:
- Vậy có thể kết luận, cô Hinata vẫn còn sống cho tới 12h. Ta có thể rút ngắn thời gian tử vong của cô ấy là khoảng từ 12h 1 >>> 12h 5.
Cuối cùng người phụ nữ kia nói:
- Tôi là Aiko Suzuki, hiện năm sáu tuổi. Là mẹ của nạn nhân Hinata. Vào lúc 10h, tôi có đến đây để thăm con, lâu ngày tôi đã không gặp nó. Vậy mà khi tôi