The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chàng Thám Tử

Anh Chàng Thám Tử

Tác giả: Lê Minh Long {Proving Pears Dragon}

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134275

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/275 lượt.

ác. Nhờ có 4 viên nước đá được đặt ở 4 cái chân giường. Và cộng thêm sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Ở chỗ chân giường, từ lạnh đã thay đổi thành nóng, nhờ như thế mà có sự trơn láng. Tạo cho việc di chuyển chiếc giường được dễ dàng.
Katoya nói đến câu đó, Bà Aiko Suzuki bắt đầu khóc:
- Tôi xin lỗi, là tôi đã giết cô ấy! Thật ra tôi không phải là mẹ của cô ấy, tôi chỉ mới có ba mươi hai tuổi thôi, tên của tôi cũng không phải là Suzuki mà là Aiko Yakushida. Một hôm nọ, tôi thấy cô ấy nằm trong phòng cùng với chồng tôi. Khi tôi mở cửa ra, họ đều không mặc..... gì hết. Lúc ấy, tôi vô cùng tức giận. Tôi liền thuê thám tử để tìm nơi ở của cô ấy. Và đến nơi ấy, nói chuyện với cô ấy. Cô ấy đã nói lời này:" Chồng bà đã chọn tôi, ông ta nói cô không thể sinh cho ông ấy đứa con nào. Còn tôi thì khác, tôi đã có một con trai với ông ấy. Ông ta cũng đã hứa sẽ chăm sóc tôi và đứa con của tôi, đưa hết tài sản của ông ấy và sống với tôi". Nghe những câu ấy, tôi đã vô cùng ghen tức và lập mưu giết cô ấy.
Cô ấy đã được mang trên tay của mình chiếc còng số tám. Và được giải đến sở cảnh sát Tokyo. Câu chuyện về căn phòng số 10 cũng kết thúc.
Katoya lại than vãn:
- Cuối cùng, cũng đã giải quyết xong vụ án, mệt chết đi được.

Có tiếng của ông thanh tra Kitoki:
- Bác cảm ơn cháu nhé, cháu giúp bác một lần nữa rồi!!



{Nguồn: minhlongsach.froumvi.com}


NGÀY CHỦ NHẬT: (Tại Khu Vui Chơi Kazegara Teitan).


10 giờ:
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời. Hishitori Katoya giờ đang đi chơi với cô bạn gái Sakura trong khu vui chơi Kageraza Teitan. Katoya nghĩ trong lòng:" Chỉ vì đi chơi với cô ấy mà mình không có thời gian để làm bài tập về nhà (hôm qua mới giải xong vụ án ở chung cư, về tới nhà mệt quá nằm ngủ luôn)".
- Katoya, tụi mình chơi trò tàu lượn cực siêu tốc nhé!
"Chẳng hiểu nổi, cậu ấy là con gái mà lại thích chơi mấy cái trò cảm giác mạnh". Khác với Sakura, anh chàng Katoya ngoài mặt biểu lộ là rất bình tĩnh, chứ trong lòng rất sợ những trò cảm giác mạnh.
- A..a, a- Một tiếng la, trong như rất sợ hãi, nó phát ra từ quầy bán hàng lưu niệm của khu vui chơi.
- Này, Katoya cậu đi đâu thế?- Sakura thắc mắc.
Nghe vậy, tôi trả lời:
- Tớ đi, rồi sẽ về liền, cậu chơi trước đi!
Vừa chạy tới thì, căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng, một chiếc tủ kính lớn được đặt ở lối ra vào. Có một tử thi, tôi đến khám nghiệm, nạn nhân đã chết, động mạch ở cổ đã ngừng đập.
- Một án mạng. Ủa, sao cậu lại theo tớ!- Tôi bỗng hào hứng
- Tớ lo lắng cho cậu.- Sakura nói.
Tớ liền bảo Sakura:
- Cậu gọi cho cảnh sát đi!!
- Sao phải gọi cảnh sát?- Sakura ngạc nhiên.
- Ở đây có một án mạng!!!- Tôi nói một cách nghiêm túc.
Sakura nói:
- Tớ hiểu rồi.
Hai ba phút sau, xe cảnh sát đã tới, họ cũng xác nhận người đó đã chết. Thế là, cảnh sát bắt đầu vào cuộc.
- Ô, Hishitori, cháu cũng có mặt ở đây sao?- Một giọng nói quen thuộc, của ông thanh tra Kitoki.
- Cháu đang đi chơi với Sakura, thì nghe một tiếng la thất thanh, nên chạy tới đây!!- Katoya nói.
Một nhân viên pháp y chạy tới, báo cáo với ông thanh tra:
- Đã xác định danh tính của nạn nhân: tên là Akina Hyuga, nữ, 21 tuổi, nhân viên thiết kế đồ lưu niệm và cũng là nhân viên của quầy lưu niệm này. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở, có dấu vết của dây thừng trên cổ. Thời gian tử vong là khoảng 21h 5. Hiện đang tìm các nghi phạm. Báo cáo hết!
Một anh cảnh sát chạy tới:
- Thưa thanh tra, đã tìm được các nghi phạm: bao gồm có bốn người. Một người đàn ông, ba phụ nữ. Hiện đang lấy lời khai về chứng cứ ngoại phạm!!
Trước khi tìm hiểu về chứng cứ ngoại phạm, Katoya bắt đầu nghiên cứu về tử thi và quầy lưu niệm đầy bí ẩn." Nếu tử vong vì ngạt thở do dây thừng thì vụ án này là một án mạng tự sát". Bấy giờ, thanh tra Kitoki lên tiếng:
- Theo bác thì đây là một vụ tự sát.
- Chưa thể kết luận đâu bác, cháu phải tìm hiểu một chút!- Katoya nói.
- Khoan đã, cái gì trên ngón tay nạn nhân thế kia?- Hishitori thắc mắc
Đến chỗ tử thi, Katoya cầm tay của nạn nhân lên, liền suy nghĩ:" Đây là keo, nó vẫn còn khá dính. Vậy đây là một vụ mưu sát (nạn nhân không thể tự sát khi đang làm đồ lưu niệm)".
Katoya bắt đầu suy luận:
- Vậy việc bây giờ cần làm là tìm sơi dây thừng (hung khí). Và mình chắc chắn, hung thủ vẫn còn giữ nó trong người.
Anh trung úy Hotaru Hayashi chạy tới một cách vội vã:
-Thưa thanh tra, đã có chứng cứ ngoại phạm của các nghi phạm.
+Người thứ nhất: tên là Konoha Watanabe, nam, 33 tuổi. Là một viên chức ngân hàng. Từ 21h >> 10h hôm nay, ông ta đang đi du lịch và về đến nhà lúc 10h30. Ông ta có qua đây thăm nạn nhân lúc 8h ngày hôm qua.
+ Người thứ hai: tên là Izanami Kongo, nữ, 25 tuổi (bạn của nạn nhân). Là phóng viên của tờ Heikin Star. Từ 19h đến 7h đang làm việc ở tòa soạn.
+ Người thứ ba: tên là Nami Hyuga, nữ, 19 tuổi. Là em gái của nạn nhân. Có đến thăm chị gái mình lúc 19h và