Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Đôi Thám Tử -Vụ Án Giết Người Ở Khu Nghĩ Mát Andou

Bộ Đôi Thám Tử -Vụ Án Giết Người Ở Khu Nghĩ Mát Andou

Tác giả: Ken Ngốc

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134306

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

c đến.
-Naki, cậu định kể sao? –Kaito vui mừng nói.
-nếu 2 cậu muốn biết thì không sao? Vào phòng đi tôi kể cho nghe.
Hai anh em cùng Naki vào phòng của anh, Naki pha trà và mời, khi an tọa trên ghế anh mới nói.
-tôi chỉ kể những gì tôi biết thôi đấy.
-cậu cứ nói đi. –Akira khuyên nhắc.
-thật ra đây là một vụ tự tử của cô bạn đồng nghiệp.
-TỰ TỬ -hai anh em đồng thanh. Naki gật đầu khẳng định.
-cô bạn đồng nghiệp đó là Oriko Naomi, một diễn viên rất giỏi trong nhóm chúng tôi, cậu ta rất đa tài nên ai trong chúng tôi điều phải ganh tỵ. Nhưng điều đặc biệt thay lúc đang đóng vai cảnh bị treo cổ trong phim, Oriko đã tự tử bằng chính cảnh quay đó.
-vậy cô ta lợi dụng chính cảnh treo cổ để tự tử sao? –Akira ngạc nhiên
-các anh không chặn lại sao? –Kaito thắc mắc.
-có nhưng không kịp, Oriko diễn khiến chúng tôi bị cuốn hút theo và treo cổ lúc nào không biết. Từ đó tinh thần làm việc của đoàn phim bị giảm xuống.
-từ vụ việc đó không lẽ các anh không còn ra phim mới gì sao? –Akira hỏi.
-cái đó thì anh chưa biết, đạo diễn cũng chưa viết kịch bản mới chắc đang cũng đang bị ám ảnh cảnh tượng của Oriko. –Naki buồn bã nói.
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! –tiếng hét rất lớn vang lên khiến 2 anh em và Naki giật mình chạy ra ngoài đến chỗ vang lên tiếng hét xem thì thấy Megumi sợ hãi quỳ bên ngoài cửa cùng với Shintarou đang đứng bất động.
-chuyện gì thế hai người. –Naki vừa hỏi vừa chạy vô xem, hai anh em từ đó lần theo.
Họ đã chứng kiến Matou chết ngay trên ghế. Xung quanh thì tối om, anh mặc bộ kimono có vẻ như mới tắm xong.
-chuyện gì thế. –những người khác cũng chạy đến để xem và tiếng la của Mariko lại vang lên. Sự việc giờ rất là hoảng loạn, cảm giác sợ hãi đang tràn ngập xung quanh.
-nạn nhân bị trúng độc, mắt mở to, môi tím tái đã chứng tỏ đều đó. –Kaito lại gần quan sát.
-Matou đã uống tách trà để trên bàn trước khi chết, không lẽ là nguyên nhân khiến anh ta bị trúng độc –Takeshi chỉ về phía tách trà nói.
-tách trà này không có độc. –Kaito nhìn vào tách trà ngẫm nghĩ.
-đúng, tách này đã được uống một nữa, chỉ cần nhìn vào bề mặt tách trà là biết, điều đáng chú ý là người uống trà thường hay nhấp nháp 1 ngụm trà chứ không uống nhiều như thế, mà chỉ cần một ngụm trà cũng khiến độc phát tán vào cơ thể chứ không đợi đến lúc hết nữa ly trà. Vậy hung thủ hạ độc bằng cách nào. –Akira đưa tay lên cằm suy nghĩ.
-không lẽ là do cô ta, Oriko. –Shintarou nói với vẻ mặt sợ hãi.
-chỉ có…. hồn ma…… mới làm được điều đó thôi, là hồn ma của Oriko về báo mộng. –sự sợ hãi của Shintaro ngày một tăng lên.
-làm gì có chuyện đó cậu bị khùng à Shitarou. –Naki liết mắt sang Shintarou mắng, cậu cũng cảm giác rất sợ.
-không thể có chuyện hồn ma Oriko được. –Megumi nói, mặt tái xanh làm mất hết vẻ đẹp của cô.
-,máu đông và có cảm giác các cơ quan vẫn hoạt động chứng tỏ nạn nhân chết cách đây 15 phút, không có bất cứ cách thức cụ thể nào mặc dù đã xác định được là nạn nhân đã trúng độc. –Kaito kết luận câu nói.
-vậy ý em hung thủ là hồn ma của Oriko sao? –Akira nói.
-đúng vậy và nó đang tìm nạn nhân tiếp theo cho cuộc tàn sát này.

Không khí xung quanh căng thẳng không ngừng, cảm giác sợ hãi vẫn chưa hết, một trong số họ ai cũng nghĩ nạn nhân tiếp theo sẻ là ai, hay là hồn ma sẻ tàn sát tất cả thành viên trong đoàn phim.

-thật không thể được, nếu Oriko là người gây ra vụ án này thì chúng ta chắc cũng không làm gì khiến cậu ấy phải trả thù như vậy. –Mariko sợ hãi nói.

-tôi nhớ có lần mượn tiền cậu ta nhưng chưa trả, không biết Oriko có tính toán không ta? –Naki lo toan, nhắc lại chuyện cũ.

-tui đã gọi cảnh sát nhưng họ nói sáng mai mới tới. –Megumi nhấc điện thoại nói.

-vậy là chúng ta phải chịu cảnh này cho tới ngày mai sao? –Takeshi ủ rủ.

-hiện trường thì giữ nguyên, tất cả mọi người hãy về phòng mình, chúng tôi sẻ tới hỏi từng người. –Akira chỉ dẫn mọi người, làm vậy cậu sẻ dể dàng điều tra.

-mọi chuyện giao cho bộ đôi thám tử nha, anh về phòng đây. –Naki vừa nói vừa đi về phía hành lang. Tất cả thấy vậy cũng đi theo, từng người về phòng mình. Một trong số họ có người đang rất run sợ “cho tớ xin lỗi Oriko, tớ không cố ý đâu, đừng có giết tớ.”

Hai anh em vẫn tiếp tục điều tra, chưa tìm ra được manh mối nào, thân thể nạn nhân ngồi trên ghế, trước khi chết đã uống tách trà đặt trên bàn, nạn nhân đã chết cách đây 15 phút. Từ những suy luận trên thì không còn bất cứ thứ gì để lần theo. Hung thủ rất thông minh, có thể chưng bày cách thức giết người hoàn hảo tới mức khiến ai cũng nghĩ là hồn ma gây án chứ không phải người.

-không thể nào nạn nhân tự trúng độc mà chết, chất độc không thể nào có chân mà đi vào cơ thể con người được, chỉ có một cách duy nhất là hung thủ phải tiếp cận nạn nhân. –Kaito ngồi ghế suy ngẫm, cậu đang ở thế bí.

-em lại suy luận bừa bãi, Matou chết vào 15 phút trước, cậu ta đã chết khi uống nữa tách t