Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss Mặt Dày! Muốn Chiếm Hữu Mèo Con

Boss Mặt Dày! Muốn Chiếm Hữu Mèo Con

Tác giả: Kết Kết

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 134584

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.

ay một chiếc kéo sắt bén dính máu ở trong bồn tắm. Còn có tóc khô rơi rãi trên mặt nước. Có thể cô ta đã gặp phải chuyện gì đó trong quán bar như bị cưỡng hiếp làm mất thanh danh nên mới tự sát."



Tất cả viên cảnh sát có trong phòng, đều im lặng một cách kì lạ. Nếu đúng như anh ta nói, thì có phải quá dễ dàng để điều tra?



Khước Chi Thâm khẽ cười, anh đặt chiếc hồ sơ xuống, giọng khàn khàn hỏi lại Thẩm Tước :



"_Bác sĩ Vĩ, có đúng là cô đã xét nghiệm toàn bộ ?"



Thẩm Tước hắn giọng : "_Đó là những gì tôi phân tích được."



Vừa dứt lời, Thẩm Tước như cảm thấy rằng một ánh mắt mỉa mai từ Khước Chi Thâm đã "chiếu tướng" cô. Khước tiền bối à! Tôi là lần đầu đi phân tích nạn nhân, không phải chuyên nghiệp gì như anh đâu!



Trong lúc đó, một viên cảnh sát từ ngoài quán bar chạy vào báo cáo với Khước Chi Thâm, mặt anh ta có phần trắng bệch lại có phần vui mừng lộ rõ:



"_Thưa Khước đại tá. Tôi mới điều tra được từ chủ quán bar, nạn nhân là một phụ nữ tuổi 29. Tên là Tiêu Minh Lý, là một người mẫu quảng cáo khá nổi tiếng. Hình như Tiêu Minh Lý được một người khác mời đến quán bar ở phòng số 3. Người đó có để lại tên là Layza. Chủ quán bar còn nói, Tiêu Minh Lý thường xuyên đến quán bar vào mỗi đêm, và được mọi người giữ kín chuyện cô ta đến quán bar. Tiêu Minh Lý mới vào phòng số 3 từ 12 giờ đêm hôm qua. Hôm nay vẫn không thấy động tĩnh gì, chủ quán mới đi vào phòng số 3 kiếm tra mới biết đến vụ án này. Còn theo thông tin từ đội nhân sự, Tiêu Minh Lý mất khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng. Nghĩa là đến 2 tiếng sau mới phát hiện ra Tiêu Minh Lý. "



Viên cảnh sát lên tiếng hồi nãy lập tức mặt tối sầm.



Một cảnh sát khác trong đám đông đưa ra vấn đề then chốt:"_ Nếu như Tiêu Minh Lý được mời đến, tại sao Layza là người mời lại không thấy đâu. Chắc chắn rằng Layza là hung thủ."



Lời vừa dứt, một số viên cảnh sát trong phòng liền dãn mày, khẽ thở dài bình tĩnh. Thật không ngờ, Khước Chi Thâm chen vào một câu:



"_No no ! Các người nghĩ đơn giản vậy sao? Layza chỉ là tên giả mạo, không lẽ hung thủ ấu trĩ đến mức để tên lại hay sao?"



Không khí hình sự lập tức hình thành...



Khước Chi Thâm tiếp tục quay sang nói tiếp với Thẩm Tước và một viên cảnh sát hồi nãy: "_Đây là một vụ mưu sát. Chứ không phải là tự sát. Thẩm Tước, cô vẫn còn sơ suất rất nhiều điểm quan trọng. Và những lời nói để chứng minh đây là một vụ tự sát vô cùng thiếu liên kết và không có logic. Tôi sẽ tự tay điều tra, còn bác sĩ Vĩ ...chỉ cần phụ tôi."

Thẩm Tước không nói nhiều, chỉ ra vẻ mặt khó hiểu. Khước Chi Thâm chỉnh lại vạt áo, hắn giọng vô cùng ngạo mạn và tự cao với cô:



"_Một vụ mưu sát có tổ chức bởi một hung thủ biến thái có lòng dạ ghen tuông. Và đặc biệt, đây là một phụ nữ trạc tuổi Tiêu Minh Lý. Hiện tại ,tôi chỉ có thể chắc chắn được điều đó. Còn lại sau 1 giờ, các anh sẽ nhận được thông tin về hung thủ biến thái này."



Mọi người không nói nổi.



Khước tiên sinh, sao anh có thế biết được đó là một hung thủ biến thái là phụ nữ cũng như tuổi tác chứ.



Nhưng cũng như thế, mà lòng các viên cảnh sát có chút an tâm. Tất cả đều niềm nở, mau chóng muốn hoàn thành vụ án và bắt được tên hung thủ biến thái giết người. Khước Chi Thâm cũng không thích động tay động chân, chỉ kéo cổ áo sau gáy Thẩm Tước ném vào phòng tắm, tiếp tục điều tra.