
Tác giả: Nguyễn Hoàng Như Ý
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134692
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/692 lượt.
út nào, nên tôi nghĩ nạn nhân đã không còn cử động được, nhờ vậy việc kéo lên rất dễ dàng….
- Nhưng tại sao lại không trực tiếp kéo qua bãi cát rồi đẩy xuống biển luôn, mà hung thủ lại kéo lên trên đây rồi đẩy xuống chứ…
Quang Mẫn nhìn hai người kia thắc mắc…
- Vì bãi biển là cát nếu kéo cái lồng qua sẽ nặng hơn nhiều so với kéo trên cỏ…sẽ dễ dàng bị người khác phát hiện…
Nhược Vy lên tiếng giải thích cho Quang Mẫn…
- Nè Vinh Mẫn cậu cũng qua chụp cái này đi !! Trịnh Mẫn gọi Vinh Mẫn
- Ok
Vinh Mẫn chạy đến tay cầm máy ảnh chụp lại con đường cỏ xẹp đó.
- Madam Mã , Sếp Lí còn gì nữa không , không thì xuống dưới đi, tôi với Quang Mẫn lấy xong rồi .
Vinh Mẫn lên tiếng gọi……
Mọi người cùng nhau trở lại bãi biển……
- Mọi người xong việc hết rồi chứ …
- Rồi thưa Madam
- Bác sĩ Lạc anh xong việc rồi chứ !!
Nhược Vy quay sang nhìn Lạc Mẫn Vũ
- Tôi xong rồi !! Cô cho thi thể chuyển qua tôi, lát nữa tôi sẽ khám nghiệm.
- Ok.
- Vậy tôi về trước đây..chào Madam..
- Chào Bác Sĩ…
Mẫn Vũ lên xe trở về phòng làm việc..
- Còn Sếp Triệu hai sếp xong việc rồi chứ !!
Nhược Vy lại nhìn sang hai cậu Pháp Chứng
- Vâng chúng tôi xong rồi nhưng tôi cần lấy một ít cát bám trên khung sắt, vì trên khung sắt chỉ còn mỗi cát bám vào còn những chứng cứ khác có lẽ bị nước làm mờ rồi….
Vinh Mẫn lên tiếng
- Ok, không thành vấn đề…!!
Cặp sinh đôi đi đến cạnh chiếc lồng sắt lấy một ít cát bám trên đó rồi chào Madam Mã, họ lên xe về phòng thí nghiệm...
- Cậu Thành chụp toàn bộ ảnh của hiện trường chưa,tấm hình đồi cỏ đó sếp Vinh Mẫn đã đưa cho anh rồi chứ
- Rồi thưa Madam…
- Ok, vậy cậu cho mọi người vận chuyển thi thể và vật chứng lên xe đi chúng ta rời hiện trường. Nhớ cẩn thận không được bỏ sót hay làm hư hại vật chứng…
- Yes Madam
………………
- Tất cả rời hiện trường , còn AC 707 cậu tìm đội ở lại hiện trường , trong thời gian chưa tìm ra hung thủ không cho bất cứ người lạ nào vào đây cả…
- Yes Madam
….
Mọi người lên xe trở về sở cảnh sát……….
_____Tại phòng khám nghiệm tử thi_______
Lạc Mẫn Vũ :
- Theo quan sát sơ bộ nạn nhân là nữ, khoảng 28 tuổi , cao khoảng 1m68 và cân nặng nằm trong khoảng 60 đến 65, thi thể đã bắt đầu có tình trạng thối rửa và phân hủy, đã chết từ 1 ngày rưỡi đến hai ngày…..Trên cổ tay và cổ chân nạn nhân có vết hằn do bị trói, trên cơ thể phát hiện nhiều vết bầm lớn nhỏ và mới củ khác nhau có lẽ nạn nhân đã bị đánh đập trong một khoảng thời gian dài trước khi tử vong…..Vết thương mới nhất gần đây có lẽ là vết bầm ở sống lưng , nó xuất hiện không lâu trước khi nạn nhân chết….Vô Nguyệt cô ghi kịp chứ…
- Vâng kịp thưa bác sĩ..
- Vậy chúng ta tiếp tục..
Mẫn Vũ dùng dao, mổ dọc theo lồng ngực của nạn nhân, nhẹ nhàng rạch từng đường nhỏ, khi đã đủ quan sát anh đặt con dao xuống và bắt đầu xem xét phần nội tạng bên trong….
- Bên trong phổi không có hiện tượng ứ nước cho thấy nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa xuống nước, nhưng phổi trái đã bị rách do một cây xương sườn bị gãy đâm vào dẫn đến xuất huyết nội, nguyên nhân gãy của cây xương sườn có lẽ là do vật gì đó đập mạnh vào chỗ sống lưng và do tác động mạnh đó, một trong các xương sườn đã bị gãy, vết bầm trên sống lưng cũng chính do vật đó gây ra….
- Vậy nguyên nhân tử vong là do xuất huyết nội quá nhiều đúng không bác sĩ..?? Vô Nguyệt nhìn chỗ phổi bị rách
- Không nguyên nhân tử vong chính có lẽ là do cây đinh dài khoảng 20cm này đâm vào sau gáy nạn nhân, do lệch hướng nên đã đâm thẳng vào não,
Mẫn Vũ xoay người nạn nhân lại đưa tay về phía hộp dụng cụ, cầm lấy cây ben từ từ gấp cái đinh đó ra….
- Vô Nguyệt đưa tôi cái kính lúp….
- Đây thưa bác sĩ…có cái gì đó sao ??
Mẫn Vũ đưa cái kính lúp lại gần miệng nạn nhân..
- Ở kẻ răng này cô có thấy gì không..l.??
- Là một sợi vải nhỏ…hình như còn có một lớp biểu bì bám trên đó nữa !!
Vô Nguyệt nhìn kĩ càng rồi nói to…
- Cô quan sát khá lắm, lấy nó ra đưa cho tổ pháp chứng đi , à cây đinh cô cũng đưa cho họ luôn đi…
- Vâng thưa bác sĩ !!
Liếc mắt nhìn thi thể một lần nữa Mãn Vũ phát hiện :….
- Vô Nguyệt tôi nghĩ cô cần xem cái này…
- Có gì quan trọng sao bác sĩ….??
- Đây không đơn thuần chỉ là xác một người phụ nữ,....mà là….một xác hai mạng…
- Ý bác sĩ nói là….
- Theo tôi quan sát về tử cung của nạn nhân, nạn nhân có lẽ đã mang thai được hai tháng.
____Phòng xét nghiệm cấp cao____
Mọi vật chứng đang được các chuyên viên lấy ra và đưa đi xét nghiệm, còn xét nghiệm được cái gì, thì hãy chờ tổ trọng án lập cuộc họp đi đã…..
____Tại tổ trọng án SSE____
- Thưa Madam tôi đã điều tra được lí lịch của nạn nhân, nạn nhân tên Trần Mẫn Chi 29 tuổi, sống ở chung cư 165 Nguyên Lãng, không có cha mẹ, người nuôi lớn được gọi là Cô Hà Nhị, cũng là bà ngoại của nạn nhân quê ở Đại Lục nhưng đã qua đời sáu năm trước, nạn nhân sang Hồng Kông làm việc cũng đã khoảng bốn năm, trong khoản