Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Tác giả: Nguyễn Hoàng Như Ý

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134693

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

n đến nạn nhân tử vong tại chỗ, và theo quan sát của tôi về tử cung của nạn nhân thì nạn nhân đã có thai khoảng hai tháng, tức là một xác hai mạng…..!!

Kết thúc phần của mình Mẫn Vũ ngồi xuống…

- Có vẻ nghiêm trọng hơn rồi đây !! Còn chiếc lồng sắt sếp Triệu ngoài cát bám trên đó ra hai sếp còn lấy thêm được gì nữa không !! – Nhược Vy quay lại nhìn hai người sinh đôi.

- Chiếc lồng sắt đó bị ngâm trong nước quá lâu nên chứng cứ có cũng đã bị mất hết, sở dĩ tôi lấy được cát cũng là do một cạnh của chiếc lồng không bị nước thấm vào còn ngoài ra tất cả điều bị xóa sạch hết !! – Vinh Mẫn lên tiếng.

- Madam Mã còn cô đã điều tra được gì…??- Mẫn Vũ quay sang nhìn Nhược Vy…

Madam Mã cầm xấp hồ sơ lí lịch của nạn nhân và lời khai của nhân chứng đứng dậy….

- Nạn nhân tên là Trần Mẫn Chi 29 tuổi, không có cha mẹ, người nuôi lớn cũng đã mất, sang Hồng Kông làm việc được khoảng bốn năm và trong bốn năm đó đã lấy chồng, chồng của nạn nhân chính là người báo án, Đỗ A Đạt…

- Tự mình phát hiện ra thi thể vợ mình sao không phải là trùng hợp vậy chứ !! – Trịnh Mẫn lên tiếng…

- Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng theo hồ sơ ghi chép lời khai của hắn , hắn nói vợ hắn mất tích đã một ngày, hắn lo sợ nên đi tìm, hắn nói bờ biển Cửu Long này là nơi vợ hắn thích tới, nên đã đến tìm thử, không ngờ lại phát hiện ra xác chết, khi vớt lên hắn tỏ vẻ rất ngạc nhiên giật mình và đau buồn khi biết là vợ mình. Khi hỏi hắn gần đây vợ hắn có xích mít với ai không thì hắn cứ khẳng định là một người phụ nữ họ Từ đã từ có tranh chấp với vợ hắn trên phố, khi hỏi tại sao hắn biết thì hắn bảo là do người quen nhìn thấy kể lại. Sếp Lí anh có suy nghĩ gì sau những chứng cứ và lời khai đó không ?- Nhược Vy nhìn sang Lí Trịnh Mẫn

- Tôi đã để ý thấy những tấm ảnh phía trên đồi, chỉ có vết kéo của chiếc lồng và vết máu ngoài ra thì không có dấu giày, hung thủ đã cố tình kéo chiếc lồng đè lên những dấu chân của mình nhằm xóa đi nó đê chung ta không thể biết được hung thủ là nam hay nữ, nhưng đất ở mỗi nơi mỗi khác nhau đôi giày đó chắc hẳn đã dính phải đất trên đồi, và tại hiện trường chúng ta không thấy đôi giày đó cho thấy đôi giày hung thủ vẫn còn giữ , chỉ cần tìm ra đôi giày lấy lớp đất đem đi xét nghiệm xem có trùng với đất trên đồi không, sau đó lấy lớp biểu bì trong giày đem đi xét nghiệm DNA nếu trùng với DAN của lớp biểu bì dính trên kẻ răng nạn nhân thì người giữ đôi giày đó không thể nào chối tội được nữa…! – Trịnh Mẫn nhìn mọi người

- Nhưng sếp Trịnh Mẫn làm sao để tìm ra được người giữ đôi giày và đôi giày đó..?? – Thiên Phong nhìn Trịnh Mẫn…

- Muốn tìm ra người giữ đôi giày này cũng không khó...trước tiên phải xem ai đáng nghi cái đã, trong hồ sơ có ghi chép nạn nhân không có thù oán với ai cũng không có trường hợp cưỡng giết và cướp giết nên chỉ còn lại người phụ nữ họ Từ đó, hiện giờ người đáng nghi nhất là bà ta…..và kể cả chồng của nạn nhân tên Đỗ A Đạt…!! – Nhược Vy đưa tay chỉ lên tấm anh của tên Đỗ A Đạt có trong xấp hồ sơ…

- Madam Mã nói đúng không có chuyện mình tự phát hiện ra thi thể vợ mình trùng hợp đến vậy đâu, nạn nhân bị đưa xuống nước từ một ngày rưỡi đến hai ngày , không cần đợi ông ta phát hiện người qua lại bãi biễn cũng có thể nhìn thấy….!! – Trịnh Mẫn cũng đồng ý với Nhược Vy..

- Ok, được rồi trời cũng đã tối cuộc họp kết thúc tại đây. Việc điều tra về người phụ nữ họ Từ và tên Đỗ A Đạt tôi và các đồng nghiệp khác sẽ lo. Tạm biệt mọi người !! – Nhược Vy nhìn mọi người, cuộc họp kết thúc…

- Nè Trịnh Mẫn đi ăn tối với ta không !! – Hiến Thành bước lại gần hỏi…

- Giờ này ngươi còn tâm trí để ăn uống à !! – Trịnh Mẫn liếc nhìn Hiến Thành…

- Làm Việc cũng phải ăn uống mà…..!! – Hiến Thành kê miệng đến gần tai Trịnh Mẫn…

- Thôi được rồi sợ ngươi luôn, đi thì đi….!!

Hiến Thành cười lên một nụ cười hạnh phúc...đúng rồi người ta yêu nhau mà..

- Nè nè hai người thôi đi trước mặt Madam mà thân mật vậy sao !! ghê quá đi nha !! người ta yêu nha dữ lắm rồi kìa…!! – Cả phòng họp chọc ghẹo hai con người đang yêu đương đó…..

- Có gì đâu tôi cũng quen rồi thấy hai người này vậy tôi cũng vui cho họ..! – Nhược Vy cười nhẹ đáp lại trò đùa của mọi người…

- Nè nè thấy Madam tốt ghê không !! lo mà học hỏi đi nghe !! – Hiến Thành nhìn đám người chọc mình...

- Thôi mọi người cùng đi ăn với tôi luôn cho vui…!! – Trịnh Mẫn lên tiếng..

- Ừa cũng được đó đi chung đi..!! – Hiến Thành cũng đồng ý..

- Chúng tôi không làm phiền hai người chứ…?? – Cả phòng họp nhìn hai người họ….

- Không có vấn đề gì đâu !!

- Ok, vậy chúng tôi không khách sáo…..!!

Cả phòng họp cùng nhau đi ra ngoài…

- Madam Mã cô không đi sao ?? – Lạc Mẫn Vũ quay sang nhìn Nhược Vy mắt còn dán vào xấp hồ sơ…

- À tôi không đi đâu, bác sĩ Lạc nói với cậu Thành mua cho tôi cơm hộp là được rồi, nhờ bác sĩ nói họ về sớm còn làm việc…..

- Ok, vậy chào cô, Madam

- Chào anh,bác sĩ.



.........1


Polaroid