Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh phục nữ thám tử học sinh lạnh lùng
Tác giả: Shin Ah Ah
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134376
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/376 lượt.
àm là nhất_Linđa xuýt xoa tay k ngừng xoa bụng
Nghe
câu nói và hành động dễ thương của Linđa khiến mọi người phì cười không khí gia
đình vô cùng ấm áp. Sau khi giải quyết song bữa sáng thịnh soạn Yun và Linđa
xin phép mọi người rồi ra ngoài lấy xe phóng đến trường.Chiếc xe
hiệu Toyoko dừng lại trước cổng trường thu hút sự tò mò của bao học viên phần
vì chiếc xe rất đẹp phần vì tò mò k biết chủ nhân chiếc xe là
ai.Yun và Lin đa cùng nhau mở cửa bước xuống xe trong con mắt ngạc nhiên có
,ngưỡng mộ có,trái tim có của bao nhiêu người.Và thế là một loạt tiếng xì xào
vang lên
.................
nam
sinh1-ô 2 bạn này là ai thế nhỉ trông dễ thương quá
nữ
sinh 1-ui lại học sinh mới à,trông chẳng ra làm sao...
.................
2
cô gái k thèm bận tâm đến mấu lời nói đó cùng nhau sánh bước tiến vào cổng
trường nhằm hướng phòng hiệu trưởng thẳng tiến.Đi được vài bước lại nghe
tiếng huyên náo của học sinh,hai người cảm thấy ngao ngán k hiểu
học viên trường này có vấn đề j nên càng bước nhanh hơn...........tiếng
huyên náo mỗi lúc một lớn dần lên khiến Bảo Anh tò mò quay lại lúc đó tay Bảo
Anh đang nắm tay Tâm nên vô tình sô cô ngã xuống.Tâm đau đớn ngồi bật dậy mặt
hầm hầm định cho linđa một trận thì thấy cô nàng mặt nghệt ra liền tò mò hướng
về phía ánh mắt Linđa......và.........trước mắt cô là.........1 hot dog à quên
hot boy nào đó ....cái chính là k phải vậy ..anh chàng này có 1 khuôn mặt rất
quen....nhưng yun k thể nhớ nổi người đó là ai.Thấy Linđa mất hồn cô tứ giận
kéo Linđa đi làm cho cô nàng hậm hực hét lên
-ê
con kia bỏ tao ra mày làm j thế hả..........
(bạn
biết hot boy đó là ai chứ tất nhiên là hotboy số 1 của trường Ck -thiên Long
rồi)
2
cô gái dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng,lịch sự đưa tay ra gõ
cửa,bên trong có tiếng nói vọng ra
-Mời
vào!
Yun
và Linđa đẩy cánh cửa bước vào trong sự ngạc nhiên của thầy hiệu trưởng
-chúng
em chào thầy ạ-đồng thanh nhưng có sự trái ngược thái độ Linđa tươi cười còn
Yun mặt không cảm xúc
--ơ
chủ tịch sao cô lại ở đây
-em
đi học k đc sao thày mà thầy đừng gọi em như vậy xưng hô thầy trò được rồi-Yun
nói giọng lạnh tanh
-bon
em học lớpnào
-à
2 em học lớp 11A1 nhé-thầy hiệu trưởng vẻ mặt phúc hạu hiền từbình tĩnh
nói
Yun
và Lin đa bước ra ngoài,trước khi ra Yun quay lại nói
-À
mà thầy giữ bí mật về chuyện của em và Linđa nhé cứ nói em vào bằng học bổng là
được rồi
-à...uk
Không
để thầy nói thêm 2 cô gái bước nhanh ra ngoài tiến thẳng đến lớp học(đừng hỏi tại
sao 2 cô gái lại thạo đường nhé-tác giả sẽ hé hộ thân phận sau)
Yun và Linđa đứng trước cửa lớp có tấm bảng 11A1,Bây
h trong lớp ko khác gì 1 cái tổ ong cả.Đúng lúc đó thì sau lưng 2 cô có một cô
giáo trr đi tới cô nhìn 2 người một lượt rồi vẻ mặt tươi cười hỏi:
- 2 em là học sinh mới phải không
-Vâng ạ-Yun và linđa đồng thanh
-Vậy 2
em đứng đây đợi cô 1 lát
Nói
rồi cô từ từ bước vào lớpvừa bước chân
vào cái lớp …giống như có sức mạnh thần bí nào đó khiến cho cái tổ ong ban nãy bỗng
trở nên im lặng.Khẽ mỉm cười hài lòng cô
giáo cất giọng dịu dàng lên
_ Hôm
nay lớp chúng ta sẽ có 2 học sinh mới........
Không
chờ cô nói hết câu thì dưới lớp lại bắt đầu trở nên ồn ào bàn tán
_ Học
sinh mới à ai thế nhỉ
_ Có
khi nào là 2 cô gái lúc sáng ko nếu thế
thì còn j bằng 1 Học viên nam sung sướng
………………………..
cô giáo thấy thế khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng dãn ra.
-tất
cả trật tự
Cả lớp
lại nín thing im bặt.cô khẽ mỉm cười hài lòng hướng ra phía cửa
_cán em
vào đi!
Mọi
ánh mắt đề đổ dồn ra cửa,2 cô bước vào dứng cạnh cô giáo
_các em có thể giới thiệu về mình
-Dạ em
là Hoàng Bảo Anh,mọi người cứ gọi mình bằng Linđa -Lin đa tươi cười còn khuyến
mại cho mọi người 1 chữ V khiến bao
chàng ngây ngất
-Em là Phan Minh Tâm cứ gọi mình là Yun_Yun nói trong khi mặt k
biểu lộ cảm xúc j
-Dạ thưa cô bọn em ngồi chỗ nào ạ-linđa mỉm
cười
.
_ à
bàn cuối còn trống các em cứ ngồi ở đó.
cô giáo trẻ lên tiếng ngay lặp tức nhận được những ánh mắt " trìu
mến" của những học viên..2 người bước xuống chỗ ngồi của mình ,ngồi xuống
ko màng tới những ánh mắt " kẹo đồng" đó mà lôi sách vở ra chuẩn bị học bài.Ngay khi Yun ngồi
xuống ổn định chỗ thì bên cạnh vang lên giọng nói "quen thuộc"
-Chúng ta lại gặp nhau rồi
_Anh với tôi
quen nhau sao?. Yun hỏi chất giọng lạnh
băng ,từ đó đến nay cô vốn rất ghét mấy
thể loại con trai ntn.
_ Chúng ta đã từng gặp ở hiệu sách cô k nhớ tôi sao.
_Tôi ko biết,không nhớ và ko quen anh!.yun vẫn đều đều.
-Ok được thôi cô k nhớ cũng k sao dù sao sau
này cũng sẽ biết thôi-thiên long hắng giọng đầy tự tin
-tùy anh…..sao cũng được……-yun nói song liền
quay đi để lại ở đây 1 thiên long với nụ cười nhếch mép và suy nghĩ:"rất
thú vị".(