![Half [Một Nửa]](/images/truyen-trinh-tham/half-mot-nua.jpg)
Tác giả: Shin Ah Ah
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134385
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.
tại sao cậu ta ngã.ở đây rất khô ráo k vật cản ,cậu ta k hề vấp phải nạn nhân.Còn nữa hình như cậu ta vừa rồi khi ngã gần nạn nhân tay có nắm vào tay nạn nhân và lấy đi cái j đó.Chi tiết nhỏ như vậy nhưng k lọt qua mắt cô bé nhạy cảm như Yun,cô chống tay lên cằm suy nghĩ,cô k biết ở cách đó k xa có 1 người đang chăm chú nhìn cô rồi bất giác nhếch mép cười với suy nghĩ "rất thú vụ để xem cô có thể làm dược j"-người đó k ai khác ngoài hot boy của chúng ta Thiên Long,cậu ta vốn định nhúng tay vào việc này nhưng khi thấy cô như vậy thì tò mò lên chỉ đứng xem cô có thể làm j.
Trở lại với Yun,Lúc đang suy nghĩ do mắt vẫn nhìn về phía cậu bé ban nãy(bây giờ tác giả gọi tên cậu bé đó cho dẽ nhé;cậu bé đó là Lâm,cô bé kia là Thảo,xin lược phần lời khai tên tuổi của họ với cảnh sát cho ngắn gọn)nên cô nhanh chóng thấy cậu bé kia lúc đút tay vào túi vô tình đánh rơi 1 thứ j đó như sợi chỉ ,chạy thật nhanh đến bên cậu nhóc Yun lấy chân dẫm ngay lên sợi chỉ để cậu k biết và để k ai chú ý ,rồi trong lúc mọi người lơ đẽnh cô cúi xuống khẽ nhặt sợi chỉ lên cho vào túi lilon thì ra đó là 1 sợi tóc,cậu bé kia tại sao lại cố ý che dấu sợi tóc này chứ không lẽ khung thủ chính là...............
Thông thường khi có người chết trong căn phòng kháo kín thì kẻ gậy án chính là chủ nhân căn phòng nhưng đây là trường học nên căn phòng có khá nhiều người lui tới.Yun muốn biết thêm một số bằng chứng nữa nên đi lại quanh phòng ,cô đi sâu vào trong buồng để tranh khi cúi xuống vô tình phát hiện 1 chiếc bông tai cco nhanh chóng đưa nên xem và nói lớn
-Cái bông tai này là của ai
Giọng nói khá lớn và lạnh khiến mọi người lập tứ quay lại ,trong số đó Thảo nhanh chóng nói
-cái bông tai ấy của Hạ
-Hạ ??Hạ là ai
Hạ? Hạ là ai?
-dạ Hạ là bạn chơi cùng nhóm bọn em ạ
-Hạ và Thảo có xung đôt từ trước rồi chú ạ-Lâm xen vào
-Đúng rồi đấy ạ-thất cả học sinh đồng thanh
-Gọi Hạ đến đây
20' sau....
-Sao ạ..sao anh ta chết thầy lại gọi cho em em k quen cậu ta
-Vậy đây là cái j-cảnh sát đưa chiếc khuyên tai cho Hạ xem
-ooh em cũng đang tìm nó hôm qua em đánh rơi nó sao nó lại ở đây ạ
-Không chỉ có vậy đây học sinh ở đây đều nói có 1 người như em vao fđây hồi sáng
-Người đó giống em thì sao có thể kết luận alf em chứ..hơn nữa đây là lần đầu tiên em vào đây mà .... -cô ta ấm ức
-lần đầu tiên chẳng lẽ 1 học sinh lớp 12 như em lại chưa từng vào phòng đồ dùng
-em k có thói quen đến đây ạ mọi việc ở lớp đều do các bạn làm hết lên em k có lí do j để đến đây cả
......Yun để ý dáng người cô Hạ đúng là từ phía sau ......bọn họ rất giống nhau,nhưng sao cô gái này........
Hạ bước nhanh vào phòng đồ dùng tay với lên mấy tập tranh đẩy về một bên và đi thẳng vào bàn uống nước bị che lấp bởi những bức tranh
Yun nhanh chóng bước tới trước mặt cô bạn
-Cô nói đây là lần đầu cô đến đây vậy tại sao cô biết phòng này có một bàn uống nước ở sau những bức tranh kia
Hạ đang cầm tách trà định uống nghe Yun nói thì ngưng lại nãy sau ấp úng
-Ukm à tại tôi nghe nó phòng này giống thiết kế phòng 1 người bạn tôi
-Bạn cô ở đâu-Yun bác bỏ lời nói của Hạ
-Ở........
-Không nói được phải không,vì cô làm j có bạn nào giống thế phải không
-Tôi ....tôi thật sự chỉ là tự vệ....khi tôi bước vào đây định tìm lại bức tranh hôm trước bị lấy cắp...thì bắt gặp anh ta tôi chạy nhanh ra ngoài cửa và anh ta đuổi theo kéo tay tôi lại...tôi chỉ tự vệ thôi
-Vậy là cô đã giết anh ấy-Lâm xen vào
-Không tôi đã nói là tôi k giết anh ta
Đúng lúc ấy 1 viên cảnh sát chạy vào
-Có kết quả khám nghiệm tử thi rồi,cậu nhóc này là Trần Văn Phong hs lớp 12A3
-Lớp 12A3,ôi là anh áy sao-Thảo thốt lên
-em biết cậu học sinh này
-ukm,,,,,,cậu ấy từng là bạn trai của em
-Vậy cậu giét anh ấy để chắm dứt mối quan hệ này
-Không chính anh ấy bỏ rơi tôi trước!
Yun đau đầu suy nghĩ.......................................................................................................Vậy tóm lại hung thủ là ai......Hạ,.....Thảo.......hay...Lâm..........Khỉ thật dường như có lỗ hổng trong suy nghĩ của mk
Khỉ thật dường như suy lận của mk bị hổng,phải tìm thêm bằng chứng # vậy
Quanh xác nạn nhân chẳng có j đặc biệt ngoài........vết lõm dưới sàn nhà.Oh khoan đã căn phòng rất lộn xộn,thế mà chiếc ghế đó vẫn đứng vững,còn nữa nhiệt độ căn phòng này thì khá cao.Sàn nhà xung quanh xác chết có vệt nước đã khô....trong tay câu ta có nhiều sợi tóc phụ nữ.................thôi đúng rồi .....Yun nhếch mép,câu hỏi đã được giải đáp.Yun đĩnh đạc bước ra ho 1 tiếng rồi bắt đầu công việc phá án của mk--Nào mọi người tôi đã tìm được hung thủ
tất cả đều quay lại phái Yun ,mấy đứa học sinh thì đứng chỉ trỏ,Yun không thèm bận tâm đến đám nhãi nhép k biết điều đó quay ra tiếp tục công việc của mk
-Trước tiên với Lâm,nếu cậu ta là hung thủ và