Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Trái Tim Băng Giá

Chinh Phục Trái Tim Băng Giá

Tác giả: Song Ngư

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134453

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

in cười xòa



" Thôi muộn rồi về đi " - Bum cắt ngang



" Okay "



Rồi cả đám kéo nhau về nhà nó.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







Học Viên Mới - Star School Náo Loạn !



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



...Biệt thự Flower...



Sáng hôm sau, ánh náng yếu ớt len lỏi qua từng kẻ lá, chiếu rọi vào thân ảnh xinh đẹp đang ngủ say trên giường.



Nó bị ánh sáng rọi vào mặt nên bật mình ngồi dậy. Nhanh chóng leo xuống giường làm VSCN.



15 phút sau, nó bước xuống nhà với bộ đồng phục của Star School trông rất đẹp: Áo sơ - mi trắng dài tay kẻ sọc carô trắng đen, ở cổ áo thắt một chiếc nơ nhỏ xinh xắn, váy ngắn nửa đùi kẻ sọc ca-rô cùng với màu áo, chân mang một đôi giày búp bê màu trắng có cái nơ to tướng ở giữa, mái tóc nâu cafê xỏa tự nhiên dài qua mông trông rất dịu dàng nhưng cũng không kém phần ác quỷ.



Nó tiến đến bàn ăn làm mọi người đứng hình đơ trông vài phút vì nó quá là đẹp.



" Bin đâu ? " - nó hỏi làm mọi người hoàn hồn



" Đây xuống rồi đây " - Bin từ trên lầu đi xuống cất giọng ngáy ngủ - " Thằng Bum nó chưa chịu dậy "



" Để em " - nó nói rồi tiến lên cầu thang thuận tay lấy bình hoa tươi để hoa sang một bên cầm bình nước đi thẳng lên lầu.



...Phòng Bum...



" Rầm "

Cánh cửa gãy làm đôi sau cú đạp trời giáng của nó. Bước vào trong là chăn màn xộ xệch thân hình to lớn đang ngủ say trên giừơng.



Nó tiến lại vỗ vào mặt Bum - " Gia Anh sáng rồi dậy thôi "



" Cho anh ngủ một lát nữa " - Bum trùm chăn kín đầu



" Gia Anh dậy đi học " - nó lạnh giọng



5 phút



10 phút



15 phút



Bum vẫn không có dấu hiệu gì là tỉnh dậy. Nó bực mình hất tung chăn và



" Ào "



Đỗ nguyên bình nước lên người Bum



" Á mk đứa... " - Bum định chửi cho cái đứa đó một trận thấy mặt nó hằm hằm thì khựng lại luôn.



" Hôm nay nhịn đói cho em " - nó nói rồi bỏ ra ngoài. Cả biệt đội rình mò bên ngoài thấy khuôn mặt sát khí của nó thì dzọt luôn.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



...Star School...



" Két.... "



9 chiếc siêu xe Lamborghini thắng gắp trước cổng làm cả trường nhao nhao lên vì bình thường chỉ có 4 chiếc của Tứ đại hoàng tử.



Tụi hắn bước xuống xe làm tụi con gái la hét điên cuồng



" Jun, em yêu anh "



" Kan là số 1 "



" Bum làm bạn trai em đi "



" Bin anh là thần tượng của em "



" Oa hai cậu sinh đôi kia đẹp quá "



" .......... "



Haizzz ! Thật mất hết phẩm chất của con gái. Đến lượt Yin, Yen và Yan xuống xe thì bọn con trai trố mắt ra nhìn và bắt đầu xuất hiện những lời bình luận bàn tán sôi nổi.



Người cuối cùng là nó cánh cửa chiếc xe Lamborghini màu trắng cuối cùng được mở ra, đôi chân nhỏ nhắn đặt xuống đất, mái tóc màu nâu cafê dài xoăn nhẹ bay bay trong gió. Im lặng tất cả không gian dường như im lặng.



Sự xuất hiện của nó làm tất cả cảnh vật nơi đây như lu mờ, nó đẹp rực rỡ tựa ánh mặt trời. Mỉm cười nhẹ một cái.



" Rầm "



Toàn thể học sinh nam không hẹn mà xỉu tập thể vì mất máu.

Bọn hắn và 3 cô nàng trố mắt lên nhìn .



" Eo ơi kinh quá " - Yan reo lên



" Nè khóa cái mỏ vịt của cô lại đi " - Kan khều vai Yan



" Im đi thằng bại não " - Yan hét lên xông vào rược Kan đập túi bụi.



" Chúc mừng bà. Yun đã làm việc tốt cho bệnh viện " - Yin chắp tay



" Em gái. Không ngờ sự xuất hiện của em có sức tàn phá khủng khiếp như vậy " - Bin xoa đầu nó



" Thôi có định lên lớp luôn không hay đứng đây hả ?! " - hắn lên tiếng



" Mấy anh lên trước đi. Tụi em lên phòng hiệu trưởng " - Gin nói rồi kéo cả bọn đi khỏi đó. Bọn hắn cũng bỏ về lớp.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







Lớp 11A Vip - Những Kẻ Không Biết Điều !



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



...Phòng hiệu trưởng...



" Rầm "

Cánh cửa bật mở tụi nó bước vào thì thấy ông hiệu trưởng đang nhảy bài chicken dace (mất hình tượng quá), ông thầy quê quá nên đâm ra cáu định quát cho mấy đứa học sinh nào gan trời ấy một trận.



Thấy mặt của nó thì khựng lại luôn. Đơn giản thôi vì trường này là do tập đoàn Diamod xây dựng dành cho các cậu ấm cô chiêu mà.



" Chào chủ tịch. Chẳng hay có chuyện gì mà chủ tịch đến thăm trường vậy ạ ! " - thầy kính cẩn



" Hừ. Ông rảnh rỗi quá nhỉ ? " - nó cất giọng hàn băng làm ổng run như cầy sấy.



" Dạ xin chủ tha lỗi "



" Hừ. Được rồi tôi sẽ học ở đây với danh phận là nhị tiểu thư của Lâm Gia ông hãy giữ kín thân phận chủ tịch của tôi " - nó hừ lạnh



" Lớp ? " - Yin hỏi



" Dạ dạ thưa là 11A Vip ạ " - HT kính cẩn



Nói rồi vả bọn kéo nhau về lớp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Trường cấp 3 Star School là do tập đoàn Diamod xây dựng gồm 3 dãy : A, B, C

- Dãy A gồm A Vip và A thường, A vip dành cho các người thừa kế các tập đoàn khổng lồ nằm trong top 10 thế giới có 3 lớp 10 Vip - 11