XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Trái Tim Băng Giá

Chinh Phục Trái Tim Băng Giá

Tác giả: Song Ngư

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134452

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/452 lượt.

trời phú của mình nó mỉm cười thân thiện làm cho mấy tên con trai gần đấy xịt máu mũi ngất lên ngất xuống




" Anh có thể nhường cho em bộ trang sức này được không " - nó giở giọng nhưng trong lòng thì không ngừng nguyền rủa tại sao mình lại nói những lời kinh dị như vậy chứ.




" Ờ được được em cứ tự nhiên " - hắn gật đầu trong vô thức




" Cảm ơn " - nó nói rồi quay qua anh nhân viên - " Lấy cái đó cho tôi "




" Vâng của cô "

Nó định xoay người bỏ đi thì hắn níu tay nó lại và nở một nụ cười sát gái - " Người đẹp có thể cho anh một cơ hội đi chơi cùng có được không ? "




" Không " - nó lạnh lùng nói rồi vẫy tay hắn ra bỏ đi một nước để lại cái mặt đơ như trái bơ của hắn. Còn hắn thì rất ngạc nhiên đứng như trời trồng vì thái độ xoay chuyển của nó và hơi quê độ vì bị gái cho ăn bơ.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




...Quầy kem...




Còn cô nàng Yan nhí nhảnh của chúng ta thì sao nhỉ ? Kia rồi. Cô nhóc sau một hồi ăn uống no nê thì chạy lon ton đi mua kem.




" Anh ơi bán cho em một cây kem dâu " - Yan nói còn miễn phí cho anh phục vụ một nụ cười thân thiện làm anh ngẩn ngơ.




" Anh ơi bán cho em một cây kem " - cô nhóc thấy anh PV không phản ứng nên đâm ra cáu giận




" Ơ vâng " - anh phục vụ sau một hồi ngẩn ngơ cũng phải hồn nhập về xác - " Đây của cô "




" Cảm ơn " - Yan đáp rồi bước đi do cô nhóc không để ý nên đâm sầm vào một người và




" Bẹp..."




Em kem đã yên vị trên mặt của Kan



" Huhu...cây kem của tui " - Yan khóc lóc rồi quay qua quát vào mặt Kan - " Nè cái tên kia sao đi mà không nhìn đường vậy hả. Đền kem cho tui đi "



" Nè cô kia vô duyên vừa thôi chứ. Cô không nhìn đường mà còn quát tháo anh ấy nữa chứ " - con nhỏ đứng kế bên Kan chua ngoa - " Anh yêu có sao hông để em lau mặt cho anh nha "



" Ọe ọe phát ói " - Yan giả vờ



" Im miệng ngay " - ả quát



" Tui có miệng thì tui nói chứ mắc gì phải nghe theo cô. Bộ nhà cô nghèo lắm à sao ăn mặc thiếu vải vậy ? " - Yan khinh khỉnh. Cô chúa ghét mấy cái thể loại con gái õng ẹo.



" Cô....cô..." - ả lắp bắp định dơ tay lên tát Yan thì



" Bặt...bốp "

Cô nhóc bắt tay ả lại và tát cho ả một phát nổ đom đóm con mắt.



" Huhu anh coi nó đánh em kìa " - ả khóc lóc với Kan



" Này cô kia vừa phải thôi chứ. Cô đã làm rớt kem lên mặt tôi rồi mà còn tát bạn gái tôi nữa. XIN LỖI NGAY " - Kan kẻ câm như hến nảy giờ lên giọng



" Tui đâu có lỗi đâu mà phải xin. Là anh đâm vào tôi trước mà. Đồ mù " - Yan chống hông chu mỏ cãi lại. Nhìn cái hành động đáng yêu ấy làm cho tim Kan khẽ lỗi nhịp



" Cô...cô đồ ngang ngược " - Kan lắp bắp



" Tui ngang ngược hay không đâu nhờ tới đồ bại não như anh phắn. ĐỒ MÙ " - cô nhóc cãi lại rồi bỏ đi te te để lại hai cái đầu bốc khói.



" Đi thôi anh mặc kệ nó " - con nhỏ kia õng ẹo.



" Cút " - Kan quát



" Nhưng mà. Hixhix..." - ả khóc lóc



" Cút ngay " - Kan quát thảy cho ả một sấp tiền rồi bỏ đi.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



...Nhà sách...



Yen sau một hồi lượn lờ trong thư viện thì ngừng lại ngay cuốn sách " Nhẹ Nhàng Bước Vào Tim Anh " . Vì nó nằm ở trên cao cho nên cô nàng phải nhảy lên để lấy. Nhưng kéo nguyên chồng sách đỗ ập xuống và cô nàng té theo



" Quái. Sao té mà không đau nhỉ " - Yen lèm bèm



" Cô đang ngồi trên người tôi đấy " - một giọng nói cất lên.



Yen nhìn xuống thì " Oa đẹp trai quá nhìn hắn như thiên sứ vậy ". Còn anh chàng nhà ta cũng hơi đơ trước vẻ đẹp trong sáng của Yen.



" Leo xuống " - Bum cáu



" Tôi...tôi..xin lỗi " - Yen luống cuống



" Không sao. Lần sau đi cẩn thận " - Bum vừa nói vừa đưa cho Yun cuốn sách, còn nở một nụ cười thân thiện làm Yen ngẩn người



" Cảm ơn " - Yen đỏ mặt



" Không có gì " - Bum nói rồi bỏ đi để lại mình Yen tiếc nuối nhìn theo.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






Gặp lại !



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



...Biệt thự Flower...



Bốn chiếc xe đỗ xịch trước cổng ngôi biệt thự, tụi nó bước vào với mỗi vẻ mặt khác nhau. Thấy sắc mặt của Yan hầm hầm, Yin gặng hỏi - " Mày sao vậy ? "



" Tao vừa gặp một tên mù, làm hại không được ăn kem " - Yan mếu máo



" Thôi nào kể tao nghe xem " - Yen



" Vầy nè....bla....bla...."



" Haha....có vậy mà cũng giận. Để tao mua kem cho mày ăn nha " - Yin dỗ



" Thiệt hả " - Yan tròn mắt



" Ừm "



Nó nãy giờ chẳng nói gì cứ ngồi nhìn ba con bạn lộn xộn một góc nhà. Đôi khi nó che miệng cười trong vô thức. Cuộc sống này chưa hẳn là tẻ nhạt.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



07 : 00 pm



" Rầm..."



Cánh cửa phòng của nó bị một cú vật judo hết sức nhẹ nhàng của Yan đến nỗi vang cả con ốc.



" Yun à. Đi chơi nha " - Yan lay lay tay nó nũng nịu



" Không " - nó lạnh lùng lấy c