
Tác giả: Đà Anh
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 1341054
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1054 lượt.
ây bên kia vội la làng khiến cậu phải để điện thoại ra xa tai mình.....kkkkkkkkkkk...cười gian
"Bình tĩnh cái nào bạn hiền , nóng tính thế "?_cậu nói
"Trong vòng 1 ngày , mày phải về VIỆT NAM cho tao"_
"Hả , lại là VIỆT NAM à !"_Anh nhăn mặt
"Không là tao cho người qua dẹp cái công ty mày đấy " Tao không cần biết ////
Tút.tút....tút....
Anh ngớ ngẩn , la toát lên , cái lũ này lên cơn à "// chết đói cỡ vậy à ! có vẻ bất ngờ
"VIỆT NAM................VIỆT NAM"
Anh nhếch môi cười 1 cái , suy nghĩ trong đầu
"Cũng đã bỏ đói lâu lắm rồi nhỉ"?
OK , được thôi , tao sẽ VỖ BÉO tụi bây cả lũ ! @@
-----Muahahahahaaa_cậu cười gian
-
Xoay chân bước vào bên trong nhà
Ngồi vào chiếc ghế sopha và lấy 1 quyển tạp chí ra đọc .
"Woa, thì ra mìn được lên báo à ? __Ôi ai mà đẹp trai thế lày (@@ ọc ọc..)
Có vẻ tự tin khi chính mình khen mình cơ đấy ^^
Thấy có vẻ chán , anh buông quyển báo ra và ngã lưng trên chiếc ghế sopha , chắp 2 tay thành gối đầu nằm trầm tư
"Em à , anh sẽ làm được , anh sẽ cố tập quên em"_suy nghĩ trong anh
"QUÁ KHỨ VÀ EM " là một kỷ niệm đẹp của anh , anh sẽ cất giữ nó ở trong tim mình . Anh sẽ không nghĩ tới nữa . Anh sẽ làm được mà phải không em ?"
Anh bỗng thiếp đi trên ghế sopha
"Không , em à , em đừng đi , không ?................."_Anh bỗng la toáng lên , giật mình ngồi dậy.
Người anh đã bắt đầu ra mồ hôi , người bắt đầu nóng lên . Vội lấy tay lau mồ hôi trên trán đã lấm lem.
Vơ lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi cho ai đó
"Đặt cho tôi vé về MỸ , ngày mai "....
Rụp..............tút tút.....tút......----
-
Chap 8
-
Chuyến bay từ Pháp tới VIỆT NAM đã hạ cánh , xin quý khách.............
-
"Vợ à , em mệt không ? chúng ta tới Việt Nam rồi__Tiếng chàng trai trẻ nói chuyện
"Á, đã quá , cuối cùng đã về lại quê hương rôi !"_Tiếng cô gái hớn hở trả lời
Từ trong sân bay người ta chú ý tới 1 đôi trai gái trẻ đang kéo vali đi men theo lối hành khách đi ra
"Ê bây....trao đẹp kìa..."-nữ 1
"Woa......chị đi kế bên cũng đẹp kìa...."-nữ 2
"Ủa mà sao trông quen quen thế ?"
"
"HÌ hì , chồng của vợ cũng khá nhiều bé để ý quá ta !..."_cô gái cười chồng mình
"Nhưng chồng chỉ để ý vơ hoy mờ "_anh chàng làm vẻ mặt cún con
Đôi trai gái đi về phía chỗ xe có người đợi sẵn/////////////
"CHÀO CẬU CHỦ"_1 tên vệ sĩ nói
"Thôi , ta lên xe nào vợ",_anh chàng vội vòng tay qua eo cô gái làm cô có vẻ ngượng ngùng
"chồng này, đáng ghét quá"!! *chụt*
Ngồi trong xe , 2 người tháo chiếc mắt kiếng bản to ra.........
"Anh Kiệt này , anh có mệt không?"_Vâng đó chính là tiếng của Ngọc Vy
Sau lần gặp gỡ và đụng độ ở Pháp , Kiệt và Vy đã yêu nhau . Nên lần này về VIỆT NAM , Kiệt đã dẫn Vy theo để ra mắt anh em
"À cậu cho xe chạy về biệt thự nhé"
----------Về tới nhà
"A...........mệt mỏi qua , người ê ẩm cả rồi"_Vy than
Thế là anh chàng Kiệt nhà ta vội lây tay xoa bóp vai cho cô vợ của mình, đúng là thương vợ gê (^_^)
"Vợ này , chồng đã cho người sắp xếp là vợ sẽ học chung với chồng rồi đấy ?"
"Hả , học nữa hả ?"--nhưng........nhưng
"thôi , để vợ ở nhà lỡ bị ăn trộm nó khinh mất thì sao"_anh chàng cười
"Hứ_thì vợ sẽ tung nộ long cước liền"......haha
"À, lần này có vợ học thì chồng đừng trông mong mà có thể bắt bướm ghẹo hoa đâu nhé"_hềhề
2 người vội cười , đúng là làm cho người ta ganh tỵ mà .
----Sáng hôm sau tại trường học
Các em yên lặng nào_bà la sát quát lớn . Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới ! "EM VÀO ĐI"
"ỒHHHHHHHHHHHHHH......"_cả lớp đồng thanh
Thế nhưng riêng chỉ có 4 người ở dãy bàn cuối là úp mặt vào bàn thiêng liêng để ngủ
"Chào các bạn , mình là Ngọc Vy"_Vy nói
Cô bạn Khánh Anh nhà ta nghe thấy tiếng nói quen , tên cũng giống nhưng lại bảo thầm "
"Ôi con mụ quỷ đó đời nào lại ở đây..........hê hê "_suy nghĩ của cô
"Thôi Vy ngồi với KIỆt nhé "_tiếng cô giáo
Anh chàng Kiệt nắm tay cô vợ mình kéo xuống chỗ bàn của 4 người anh em của mình
-
" E HÈM..."__tiếng ho của Kiệt
" E---E---E--HÈM......................"_lại ho
////////// IM LẶNG ////////////
Thế là anh chàng Kiệt nhà ta tức xì khói , cầm chiếc cặp của mình đập lên bàn của Khánh Anh
---
" ĐÙNGGGGG........."
Trong lúc 4 người ta chuẩn bị mò đầu dậy thì nghe tiếng đập bàn của Kiệt thế là ::::::
"BỊCH..........BỊCH.......BỊCH........"_tiếng rớt ghế
Thế là cả 4 người ta rớt nài một cách không thương tiếc "SẦM"
"wèo..........quéo..........weo........"_âm thanh miêu ta ^_^ kkkkkkkkkk
"HÉLLO" các đệ"_Kiệt vẫy hai ngón tay mình-
-
---------Á--BẠCH CỐT TINH"__sao mày lại........lại...lại.........lại......ở .....ở...đây"___cả cô và Vy đều đồng thanh
"HẢ"???
+ Tất cả mọi người đều há hốc mồng chữ A rộng ch