Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Nữ Điệp Viên

Những Nữ Điệp Viên

Tác giả: Tiêu Diêu

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134408

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.

Cái nắng hè tràn trên phố cổ. Ánh nắng chói chang, gay gắt khiến Bối Na nheo mắt lại nhìn cành phượng đỏ trên cành mà quay sang nói với Tiểu Du, Tiếu Nung
''Cuối cùng cũng được nghỉ hè''
Đã gần nửa năm ba cô nàng chưa tham gia nhiệm vụ nào. Chương trình học khá căng vả lại đây lại là công việc bí mật của các cô nên không thể bố mẹ nghi ngờ. Nhớ năm ngoái Tiểu Du chỉ đạt C cho chương trình học của cô mà bố mẹ cô đã đòi đến lôi cô về ý kèm gia sư. Vậy nên họ càng phải cố gắng để cho các bậc phụ huynh không nghi ngờ.
Suy nghĩ vẩn vơ cũng đi đến nhà. Căn nhà chỉ 1 tầng nhưng có khá đầy đủ các vận dụng cần thiết lại rất sang trọng. Bối Na nằm dài trên sopha mở kênh HBO chăm chú mà xem phim. Tiểu Du trong bếp vọng ra với người đang lười biếng chỉ nằm chăm chú xem phim:
'' Bối Na. Ăn gì nào?''
Bối Na nhăc đến ăn mắt cô sáng rực. Cô vội giở giọng nũng nịu:
'' Sườn xào chua ngọt''
Tiểu Du cười thầm đúng là về khoản ăn uống thì Bối Na rất ích kỉ. Mình thích ăn gì thì chỉ đòi ăn món đó không nghĩ đến sở thích ăn uống của người khác. Ở cùng cô quen rồi nên Tiểu Du cũng rất chiều cô.
Tiếng động trên hoa tai khiến họ giật mình. Là ông trùm tổ chức: ''Các cô hãy đến tổ chức ngay lập tức. À mà tôi sẽ cho trực thăng đến đón các cô ngay. Ra sân sau''
Vừa nghe tiếng ông chủ truyền qua hoa tai các cô gái lập tức chạy ra sân sau. Chỉ khoảng 1 phút sau đã có chiếc trực thăng bay vù vù trên nóc nhà các cô gái. Họ thả thang dây xuống. Như đã quen với việc này, họ không e ngại mà trèo lên thoăn thoắt. Trên trực thăng vẫn thế, rất trang trọng xung quanh nhìn như toàn máy móc. Ông chủ gương mặt già hơi nhăn nheo, mái tóc bạc đôi chỗ chỉ vào ba chiếc ghế ngồi đối diện. Đưa tay ra với bộ dạng rất khách sáo:
'' Ngồi đi''
Ba cô gái gật đầu. Chầm chậm tiến đến chiếc ghế đã được chuẩn bị cho mình. Sau khi ổn định chỗ ngồi. Tiêu Du đưa mắt cất tiếng hỏi ông chủ:
'' Tom, nhiệm vụ lần này của chúng tôi là gì?''
Ông Tom cười rồi gật đầu. Ông Tom cúi xuống gõ gì đó trên máy vi tính và đọc cho các cô gái:
'' Đã có rất nhiều người bị mất tích không rõ nguyên nhân điểm chung là trước khi mất tích họ đều vào quán điện tử của một gã tên Tuấn Kỳ. Đây là một tên rất tài về máy tính nhất là lập trình game. Có khả năng là hắn đã bắt cóc họ để phục vụ cho trò chơi nào đó của hắn. Đây là ảnh của hắn''
Dứt lời ông Tom bấm vào chiếc điều khiển trông khá lạ mắt. Trên màn hình 3D hiện lên hình ảnh một gã tóc đen rất bảnh trai khiến cho mắt ba cô nàng nổ trái tim to đùng. Vài phút không thấy phản ứng của các cô gái. Ông Tom đơ người gọi họ:
'' Các cô gái.... Các cô gái.... Này các cô...''
Giật mình bởi tiếng gọi bá đạo của Tom nên ba cô gái tỉnh lại. Biết mình bị hố nên ba cô vội sửa lại tác phong cùng đồng thanh:
'' Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này''
Ông Tom gật đầu vẻ hài lòng: '' Trực thăng sẽ đưa các cô đến đó''
Chỉ ngồi trực thăng chừng nửa tiếng là đã đến nơi. Như thường lệ họ trèo từ thanh dây xuống, tiếng gió ù ù quanh tai, từng bước đến khi chạm đất.
Lúc này trời đã tối. Cánh cửa khóa lại. Xung quang bao trùm một bóng đêm lạnh lẽo khiến Bối Na bất chợt rùng mình dù đây đang là mùa hè. Tiếu Nung nhẹ nhàng lại gần cánh cửa mở nhẹ khóa... tạch... cô đẩy cửa rồi vẫy tay ra hiệu cho hai người đồng nghiệp, Nhận được tín hiệu từ Tiếu Nung nên họ bước chầm chậm vào trong.....

Họ đột nhập vào không mấy khó khăn. Bỗng chợt cuối dãy nhà lóe lên ánh sáng của màn hình vi tính. Người ngồi trước màn hình chính là Tuấn Kỳ. Ba cô gái sững người lại mất mấy giây vì vẻ đẹp của hắn ta. Bất chấp lời cảnh cáo của Tom rằng hắn là một tên tội phạm nguy hiểm. Đang mải ngắm nhìn thì.... tách... Đèn bỗng bật sáng choang. Các cô gái hơi hoảng hốt. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Họ bình tĩnh trở lại thì Tuấn Kỳ đã đứng trước mặt họ. Gương mặt anh ta mỉm cười ấm áp:
'' Các cô ở đây cũng đói rồi đúng không? Tôi mời các cô ăn. ''
Mắt trái tim của Tiểu Du nổ bùng một cái. Người gì mà đẹp trai hơn cả trong ảnh. Thật sự giống như tượng tạc La Mã vậy cực kì đẹp trai. Tiểu Du vuốt tóc qua mang tai, giọng cô thục nữ bất thường:
'' Ừ. Vậy thì chúng ta đi thôi hihi''
Tiểu Nung lúc này cũng định đi theo nhưng Bối Na kéo tay họ lại bằng một ánh mắt cảnh cáo. Tiểu Du và Tiếu Nung như bị sắc đẹp làm lu mờ trí óc:
'' Có sao đâu Bối Na. Mau đi thôi''- Tiếu Nung húc vào người Bối Na một cái cùng cái nháy mắt lém lỉnh của cô. '' Trai đẹp đó Bối Na''
Bối Na thì bỏ ngoài tai những lời đó. Đây đúng là tên tội phạm nguy hiểm. Cô lườm Tuấn Kỳ rồi dùng tay đập sau gáy hắn nhưng hắn không phản ứng gì cả như chưa nhận được cú đánh của cô. Bối Na chưa bao giờ dùng chiêu này thất bại cả. Cô lùi xuống vài bước. Nụ cười nửa môi của hắn chứa đầy ám khí. Thấy vậy Tiểu Du và Tiếu Nung cũng bất giác rùng mình lùi lại vài bước. Hắn lạnh lùng , gương mặt không hề ấm áp như lúc nãy mà thay vào đó là một câu nói khiến cho ba cô gái giật mình:
'' Xử lí hết bọn chúng'' - Giọng cùng gương mặt hắn khô