
Tác giả: Đà Anh
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 1341037
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1037 lượt.
ớc mặt cô ,
-
Ai gan to dám ... Rời khỏi tập hồ sơ ngước mắt lên . Ủa ? À , ai dậy nè ! Ông mỉm cười ,
"Con gái ba về khi nào vậy "
Cô bèn cười chạy lại chổ ông Khang , ba nuôi của tụi nó và cô
"Ba Ba " , ba khỏe không ? Cô bén đầu mình và ông Khang . Ông chỉ biết cười , con gái này , lớn rồi mà cứ như trẻ con ý . Ta đã nghe Mẹ con nói là con sẽ học ở trường đây , ta đã sắp xếp hết rồi , con sẽ học chung với Vũ nhé !
Khánh Anh mỉm cười có vẻ hài lòng ! À , vào đây mà quậy là ta méc Mamy đó nha , hehe ! Ông Khang nói có vẻ châm chọc cô , vì ông hiểu cô là thế cơ mà .. Thôi được rồi con sẽ học lớp 11A1 , để ta đưa con lên .
Như hiểu được ý ông , cô vội nói "Thôi ba ba để con " . Ông cũng hiểu được ý của cô nhưng ông sựng lại và nheo chưng mài ! Cô thấy như ông đang muốn nói gì cô lên tiếng :
" Tản Băng " kia vài hôm sẽ về sau con Ba Ba à !
Ông bèn cười và vẫy tay cô nói bye bye cô và chúc cô học tốt vui vẻ . Do đây là trường nhà mình cô tìm lên lớp nhanh chóng , vừa gần đến lớp , Khánh Anh thấy bóng dáng 1 cô giáo đang đứng trước cửa lớp , khi cô giáo quay sang thì thấy cô đang đi lại , bèn hỏi :
"Em có phải là Khánh Anh không ?"
Cô mỉm cười và trả lời :
"Dạ vâng ạ "
Cô giáo ấy cười nhẹ , cô tên là Trang là chủ nhiệm của lớp em , thôi em đợi cô nhé !
Như hiểu ý cô vội gật đầu . Thế là cô trang bước vào lớp học !
-
Bên trong lớp
-
Úi giời cứ như là bãi chiến trường ấy . ẦM . Các em im lặng , hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới ! Nghe tin vậy cả lớp im thin thít ,
Em vào đi !
-Ồ-
Xinh quá nhỉ - nam 1
đáng yêu phết - nam 2
kute quá bạn - nam 3
....bla bla ..
Xì , cũng son phấn cả ký chứ gì - nữ 1
gớm - nữ 2
..
Cô cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh như thế này rồi . Thôi , em tự giới thiệu mình đi nào !
*Chào các bạn , mình tên là Phạm Châu Khánh Anh , rất vui vì làm quen với các bạn , mình từ Hàn chuyển về , kém theo đó là cái nháy mắt của cô làm cả đám con trai trong lớp ngã ngửa ra sau vì độ cute của cô . *
Cả lớp nghe thấy tên cô liền bàn qua bàn lại , *ủa sao tên giống vậy* cô nghe thoáng được là biết họ đang bàn về ai ! Thưa cô , em ngồi ở đâu !
Khánh Anh ngồi chổ dưới kia nhé ! Nói xong cô Trang chỉ chổ chiếc bàn gần cuối ! cẢ LỚP ồ lên thật to , rồi thế là tiếng xì xầm vang lên !
Cô ta là ai mà dám ngồi chổ chung với hoàng tử của mình - nữ 1
Cô ta đáng ghét - nữ 2
.. bla bla
Cô nghe vậy liền nói thầm " Ôi trời " gặp phải lũ hám trai nửa rồi !!!! (^^)
2 tiết học đầu của cô Trang trở nên nhàm chán với cô , trong đầu cô chỉ nghĩ đến ông anh 2 đáng ghét của mình . ba nuôi nói là học chung với ổng mà sao có thấy ma nào đâu ta . @@ . Thế là "À" chỉ có ở một nơi thôi .
Reng..reng..reng..tiếng chuông bào hiệu hết tiết đến giờ ra chơi đã vang lên ! làm cho học sinh cả lớp đang ngủ cũng ngồi bật dậy , không chần chừ , co vội xuống căn teen của trường để lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình .
Xuống được căn teen cứ như là Khách SẠN 5 SAO Ý , Cô chọn đại 1 chiếc bàn ngay góc cửa sổ ngồi xuống , ngắm một lát rồi đi lại chỗ quầy thức ăn để lấy đồ ăn . Nói là lấy phần đồ ăn chứ thật ra lấy phần 10 người còn ăn được hết nữa à , nào là : gá rán , khoai tay chiên , kẹo ngọt , bánh bông lan , coca, sữa , bánh tráng , sandwich,.. (thèm @@)
Mấy nhỏ xung quanh thấy cô như vậy liền banh mắt há hốc mồm nhìn cô như sinh vật lạ . Cô cũng không để ý tiếp tục nhâm nhi khẩu phần của mình.
Xôn xao 1 lúc cả căn teen rộn ràng ồn ào lên !
Hot boy - Hot girl lần đầu xuống căn teen ! Và đứa xúm lại nói .....
-
Cô không cần nhìn cũng đã đủ biết ai rồi , đám boy girl đó ngồi xéo cô khoảng tầm 3 bàn .
Anh Phong ơi ...
Anh Kiệt ơi ...
Anh Vũ ơi , chị My ơi ... đẹp đôi quá à ................bla bla
Đang ăn bỗng cô khựng lại
À , thì ra là chị Dâu à , vui nhỉ , cô bèn nảy ra ý định...kkkk... cho ông chừa cái tật bỏ bê em gái .
Đang ăn , cô thấy vậy la toạt lớn lên :
"Cái gì mà hot boy , có nước hot dog bánh mì kẹp xúc xích thì có " @@ thế là cô cười lớn lên
Đến nước này , bầu không khí bỗng im lặng , hàng nghìn con mắt viên đạn hướng về phía cô . Cô hiểu ý , vẫn tiếp tục ăn . Cơ mà bỗng nhiên
"Đùng" tiếng đập bàn thật mạnh
Cô nghe vậy liền giã bộ trêu :" Úi dza , chết tay ngỘ dồi , đau quá " . Cô phe phẩy tay mình và nói giọng của Tàu Khựa làm cả căn teen ngất ngây cười loạn .
Trước mặt cô bây giờ là 5 đứa con gái trong có vẻ như một bầy con tắc kè bông ý , cô thầm nghĩ , mặt gì mà cả ký phấn , môi thì chắc đỏ chót ! Cô vẫn bình thường , đứng dậy thản nhiên nói :" đau hôn " nhếch môi 1 cái .
Thấy vậy Ngọc Diệu (đứa đứng đầu) vét giọng lại nghe có vẻ chanh chua .
" Mày cả gan là đứa nào dám nói cái hoàng tử của tụi tao là như thế hả ? "
Khánh Anh biểu môi cười :
"Cô nghĩ sao dậy , ảnh tuộc quần cái tên đó tôi c