
Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương
Tác giả: Thirsty Blood
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 134719
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.
cô giáo ra vì HHS thường hay xử phạt rất nghiêm. Một số con cháu của họ không thể thoát tội dù họ đã xin. Điểm hình là những giám thị này đây. Vì thế, Linh,Vũ,Phong, Lý và Tuyết(sẽ được vào HHS vào tháng sau vì có một bạn trong HHS chuyển trường) lập mưu chơi khăm họ. Tất nhiên Tuyết từ chối.
Quay lại, cô gái thị sừng sốt vậy hoá ra,... giận lắm mà không làm gì được cô và đám bạn. Linh,Mai,Thaio và Yến bụi miệng nén cười...
....
....
...
Phòng của Tuyết với Lý và Thiên Anh tốt hơn tẹo vì chỉ có Lý bày trò nháy máy thầy Liên tục đến khi thầy hỏi thì nhóc lại nói rằng nhóc Ấn nhầm vì 2 tên giống nhau quá. Bé làm xong sau Lý 15' . Đến phút thứ 90 thì nhỏ cũng xong. Nhỏ thở phào. Kiểm tra thật kĩ mới nộp bài.
....
....
...
Tất cả ra khỏi phòng thi. Việc đầu tiên hỏi là làm hết không sau đó nói gì thì nói.
3 chị em nhà họ Phan với mấy gương mặt của HHS cũng vậy có điều chỗ này khác ở chỗ là họ ôm bụng cười nắc nẻ như vớ được vàm. Nụ cười của cậu đẹp lắm vì cậu bớt băng giá, nụ cười của Anh luôn ấm áp, nụ cười của Lý thấy trong veo. Còn nụ cười của 3 chị em nhà họ Phan thật trong sáng. Cười xong rồi Anh mới nói:
- Đến nhà tôi đi! Coi như chúc mừng mọi người vượt qua Kì thi! - Cậu đề xuất.
- Được đó!
.......
.....
Nhà họ Dương...
-Woa! Nhà Vũ to thật! -Nhỏ trầm trồ
- Nhà Phong to hơn nhiều! -Vũ nhìn Phong
- Nhà Lý cũng to chứ Bộ! -Phong đáp
- Chung quy lại là nhà Phong to nhất. Nhà Lý nhỏ nhất! -Vũ chốt.
...
....
...
- Vũ về rồi hả con? - mẹ Vũ hỏi
- Con chào thím! - Phong cười tươi nói
Mẹ Vũ thấy Phong liền ôm Phong không đợi cậu trả lời. Hình như Anh được mẹ Vũ quý lắm
- Mẹ Hy! - Lý cũng bảo
- Ôi! Lý! Lại đây nào.
Ngơ ngác ngơ ngác ....
- Dạ.... Chúng cháu chào cô! - Linh, Tuyết, Thiên Anh nói
Mẹ Vũ một lát rồi:
- Chào các con! Các con dễ thương quá! Các con lên xong chơi lát cuống ăn cơm!
....
.....
....
Phòng của Vũ khá lớn. Nhà Vũ to thế mà.
- Vào đi! Mẹ tôi là vậy đấy! Bà con quý Phong với Lý hơn cả tôi mà! -Cậu nói với gương mặt thật đáng sợ.
- Này! Tớ không hiểu gì cả! - cô quay ra hỏi Anh
Nhóc bắt đầu nói. Ba của nhóc là Vương tổng, bạn bè lâu năm với Dương tổng-ba Vux vì thế nên Lý chơi với Vũ từ nhỏ. Mẹ Vũ lại quý Lý nên nhận nhóc là con nuối. Mỗi lần nhóc sang là cậu vào quên lãng. Còn Phong là Anh họ cậu. Mẹ cậu là em gái của cha Anh nên Anh với cậu cũng chơi với nhau từ nhỏ...Anh cũng được mẹ cậu quý lắm.... Cậu quý Anh và nhóc nhưng mà lắm lúc cậu muốn họ chết quách cho rồi. Ba của Phong là Vũ tổng.
- Woa! Toàn con của các đại gia giàu của tỉnh! - Bé ngưỡng mộ.
- Làm sao bằng nhà của họ Phan được! Nhà họ Phan có cha là thầy Phan-1 giảng viên ưu Tú. Có vợ là một nhà thiết kế Trang sức. Nhà thuộc hạng có tiếng của tỉnh! -Cậu nói một lèo
- Hì!
.....
.....
....
....
Bữa ăn vui lắm. Mẹ Vũ gắp cho Thiên Anh, Linh và Tuyết bao nhiêu thứ. Cậu, Anh với nhóc là 3 người vào quên lãng. Giống kiểu có mới nới cũ....
....
...
...
Nhà họ Phan
- Chị hai à! Sao Vũ biết nhỉ? Những lần họ đến ba má có nhà đâu? - Nhỏ thắc mắc
...
- Vũ? Con đang nói Dương Mạnh Vũ, em trai của Vũ An Phong và là bạn của Vương Thiên Lý? -mẹ hỏi
- Dạ!
- Hahah! Họ biết là đúng rồi! Cha con con với ba Vũ, Phong, Lý là Bộ tứ tuyệt vời mà! Còn mẹ với mẹ Vũ là bạn thân. - mẹ nói một Mạch
- Vâng!
...
...
Muốn biết Bộ tứ gì thì hãy đợi chương sau?
- Hahahah! Bộ tứ gì chứ? Hahah! Có mà bộ tứ náo loạn trường ấy! -An Phong cười như điên khi nghe Linh hỏi.
Linh,Tuyết,Thiên Anh,Mạnh Vũ,Thiên Lý đang ở căng tin ăn trưa. Khi nhắc tới truyện tối qua...An Phong tự dưng cười như điên...
- Này! Anh Phong! Bộ tứ có phải bộ tứ Prince năm đó không? -Lý quay qua hỏi. Mạnh Vũ cũng vậy.
- Ừ! -Anh vẫn không dừng cười. Vẫn đáp và vẫn cười.
Nhóc nghe xong cười không khác gì thằng trốn trại. Vũ lạnh lùng vậy mà cũng cười như khùng...
- Sao cười ghê vậy trời? -Cô hỏi
Anh phải bình tĩnh lắm mới ngưng được. 2 tên kia cũng vậy.... Anh bắt đầu kể...
"Năm đó, có 4 chàng trai mới vào trường nhưng đã tạo nên những huyền thoại. Nào là siêu hot, nào là giỏi của trường, nào là hòa đồng....Nhưng mà....có điều...không ai biết rằng, đưa họ vào HHS là một sai lầm. 4 người ấy vừa vào đã ra biết bao kế hoạch cho trường. Đúng là trường có phát triển thật nhưng sau mỗi kế hoạch, trường lại phải cho nghỉ 1 tuần vì giáo viên và học sinh quá mệt. Chưa hết, 4 người ấy còn đi thi đấu đem nhiều vinh dự về cho trường. 1 năm sau khi họ vào trường, họ bắt đầu trốn học nhưng thành tích vẫn tốt...HTHHS và 3 HPHHS trốn học liên tiếp toàn để giám thị bắt được. Rồi trong lớp, họ nhá máy điện thoại cho nhau khiến các giáo viên khó mà dạy. Họ bị đình chỉ học 1 tháng trời. Sau 1 tháng, họ thay đổi,......"
A