XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

Tác giả: Thirsty Blood

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 134721

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/721 lượt.

nh kể rất nhiều về 4 huyền thoại đó nhưng mà...anh không thể nhịn cười khi kể 4 huyền thoại đó lại sợ 4 cô gái nhỏ.

Vũ và Lý nghe nhiều rồi. Cậu và nhóc đã bớt cười nhưng nghe vẫn thấy...buồn cươi. Còn cô,nhỏ và bé thì cười đau cả bụng...người ngoài không hiểu chắc tưởng mấy tên điên. Đẹp trai xinh gái vậy mà mắc bệnh điêm kinh niên....

Đến giờ vào lớp thì cũng không gì ngoài việc nhóc giúp bé lau bẳng như những lần khác. Cậu và nhỏ cãi nhau như bao ngày...Cô và anh nói chuyện cười đùa...Nó không còn gì là lạ nữa....

...

...

...

" Cậu chuẩn bị đến ga đi! Tôi về rồi. Cả Thắng,Bảo nữa. Cũng về rồi! Ra đón nhanh" -Phong không kịp nói gì....ngoài ..

...

...

...

- Đời tôi chưa thấy ai như mấy cậu! Không nói không rằng gọi cho tôi bảo ra đón rồi gọi Vũ bảo chuẩn bị phòng! -Phong tức giận quát

- Bình tĩnh nào anh bạn! Tại tôi thấy cậu rảnh mà! -Thắng cười trừ

- Rảnh cái đầu cậu! Cậu tin tôi kêu Mai,Thảo với Yến đến không? -Phong bực mình

Im re....

- Mai nhập học! Xuống xe! Tôi về! -Đầu anh bốc hỏa chẳng để 3 người kia nói gì.

-------

*Casting:

Lương Anh Thắng: bạn thân Phong, bạn trai của Thảo.

Phạm Nguyễn Gia Bảo: bạn trai Yến, chơi với Phong,Vũ và Lý từ nhỏ

Vương Gia Long: anh trai Lý. Bạn trai của Mai.

------

------

- Mấy chị làm mà sao hôm nay trông ghê vậy? -Nhỏ nhìn khuôn mặt của Mai,Yến và Thảo mà thấy sợ.

- Em đừng lo...tại 3 thằng trời đánh mời về ấy mà! -Cô cười giải thích.

Vốn dĩ 3 người này chẳng để tâm đâu nhưng mà họ về mà không báo là tôi lớn

- Hôm nay tôi qua nhà bà ở nha Linh! Tôi xin phép bố mẹ bà rồi! -Thảo choảng một câu..

Long,Thắng và Bảo toát mồ hôi. Phen này tiêu rồi. Tính là về để quản lý mấy chi nhanh của cha mẹ thôi ai ngờ....

- Thằng Phong khốn khiếp! -Thắng chửi thề

- chửi ít thôi! Mấy anh tin tôi cho mấy anh ra đường ở không? -cậu cằm nhằn. Long thì về nhà Lý rồi nhưng 2 tên này thì như trời đánh..

"Mấy tên này sao ấy nhể?"

....

...

-em bực rồi nha! Tránh ra! Đi đâu ở thì ở! -đầu Lý bốc hỏa. Nhóc bực mình ghê gớm. Đáng lẽ giờ này nhóc đến nhà Tuyết chơi cùng Phong với Vũ mới đúng.

Vâng! Lí do mà họ cáu là vì mấy anh này lên họ không được đi chơi...

....

....

...

- Sao mặt ai cũng đáng sợ vậy? Không ăn thì thôi chứ. Anh Thắng,anh Long,anh Bảo! Sao thế? -Nhỏ hỏi

Nhỏ quen 3 người này từ khi 3 chị kia bảo là bạn trai. Nhỏ cũng thân với 3 người này lắm. À không,3 chị em nhỏ luôn....

- Ờ thì.....Em nhìn kìa! -Bảo ấp úng chỉ qua chỗ Yến...

Yến và Mai phớt lờ luôn. Thảo còn chẳng thèm đáp...

Anh,cậu và nhóc thì khỏi nói. Bực lâu rồi.

- Rôi! Về lớp! - Anh tức giận.

Có thể nói anh rất thoải mái nhưng lần này...có vẻ tất ghê gớm

- Vũ à! Lý à! Nể tình anh em mà giúp anh đi! -Long năn nỉ

- Tự làm tự chịu! -Vũ nói cộc lốc rồi cùng Lý về lớp.

- Đừng nhìn em! Em về học bài đây! -Nhỏ nói rồi cũng về lớp...

Cô và bé cũng lảng rồi về lớp...vậy là chỉ còn...tự túc thôi.

- Mai à! Tớ xin lỗi mà! -Long năn nỉ

Bảo và Thắng cũng vậy...

Nhờ xài chiêu này mà mấy nàng động lòng tha cho. Thôi kệ họ ở đây cũng không lâu....

Nhưng có điều, 3 chị em nhà họ Phan vô tư thù không nói nhưng cả 3 thằng đang đi du học lại cùng trở về thì lại là điều khiến anh phải suy nghĩ. Có chuyện gì à?

....

...

...







Mưa...

Mưa tầm tã

Mưa trái mùa sao?

Thời tiết không thông báo mà...

....

...

- Chạy vô nhờ lán nhà kia đi! -An Phong kéo Thiên Linh chạy vào. Mạnh Vũ và nhưng người khác chạy theo.

Lạnh...Mưa lạnh thật...

- Mặc đi Thảo! - Anh Thắng cơi áo khoác đưa cho Nguyên Thảo...

Bảo và Long cũng đưa áo khoác cho Mai và Yến. Vậy là ấm rồi...

Còn 3 chị em nhà họ Phan...họ cũng lạnh...mưa ướt hết rồi...nước ngấm vào nên lạnh...lạnh thấu xương....

Phong trùm áo mình lên người Linh. Cô thấy vậy nhìn anh rồi cười. Tất nhiên, việc anh thích cô, cô chưa nhận ra. Vì cô nghĩ, ai anh cũng giúp thôi...

Lý cởi áo khoác đưa cho Tuyết mà mặt đỏ ửng.

- Nè! Cầm lấy! Cô mà bị cảm thì chẳng chăm sóc! -Vũ đưa áo cho nhỏ mà lại còn nói móc

- Ơ! Cảm ơn Vũ...

....

....

...

Sáng...Trường hôm nay đông lắm...Hôm nay là ngày thông báo kết quả kì thi học kì I mà. Ngôi trường này lại là trường điểm nên cực kì quan trọng với mỗi học sinh... Nhỏ run run tìm số báo danh 024:Phan Thiên Anh. Tuyết,Linh,Phong,Lý với Vũ giỏi rồi. Đạt chắc rồi. Mai,Thảo với Yến cũng thế. Long,Thắng với Bảo mới vào nên không quan tâm mà dù có thì họ cũng đạt..còn nhỏ...học cũng được đấy. Nhưng năm nay nhỏ ốm nhiều nên cũng bỏ nhiều kiến thức...

01;02;03...

.... 010;011;012...

....

....

023;024...

024. Thấy rồi. Phan Thiên Anh.

- Em đỗ rồi! Vũ ơi! Thiên Anh đỗ rồi! Cảm ơn Vũ! -nhỏ ôm chầm Vũ.

Cậu đơ người. Đứn