The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kẻ Giết Người Bí Ẩn

Kẻ Giết Người Bí Ẩn

Tác giả: âu dương phi yến

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134995

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/995 lượt.

ý kiến gì không?

-Quách la và mạc anh tỏ ra vô cùng vui sướng, tán thưởng hết sức nhiệt tình:

-Tất nhiên là chúng tôi không có ý kiến gì rồi

Lưu lâm ngồi thở dài tỏ vẻ rất không bằng lòng. Một phần cũng vì cục trưởng giang tuyển nhân sự mới vào tổ mà không hỏi ý kiến của cô

Giang quý cũng đọc được điều đó trong ánh mắt của cô: lưu lâm cô có ý kiến gì sao?

-Không, tôi không có ý kiến gì hết. lưu lâm một mực chối bỏ, tỏ vẻ rất thản nhiên

-Vậy là ổn rồi mọi người trò chuyện đi tôi có việc phải đi trước. cục trưởng giang nói xong uống một ngụm trà rồi rời khỏi phòng

Lúc này người đơn phương độc mã nhất chắc là lưu lâm. Ba người đàn ông còn lại trò chuyện, cười đùa rất rôm rả. cô đứng tựa vào cửa sổ, mắt chỉ nhìn dưới đất

-Tôi rất vui khi lại được làm việc cùng các cậu

-chúng tôi cũng vậy thưa sếp

-Mọi người thật kì là tôi bây giờ có phải sếp cua các cậu nữa đâu

Giang Hạ đưa mắt nhìn về phía lưu lâm: tiểu thư đây chắc là lưu lâm, con gái cưng của lưu hồng quốc chủ tich tập đoàn lục thị nổi tiếng giàu có

Lưu Lâm cười nhạt: tôi đúng là con gái của Lưu Hồng Quốc nhưng hai chữ tiểu thư của anh Lưu Lâm tôi không dám nhận

Được làm việc với cô thật quả đúng là vinh hạnh của Giang mỗ

Giang Hạ, căm ơn anh đã quá khen tôi người mới đến kinh nghiệm còn ít ỏi mong anh chỉ bảo thêm

Hai người họ khen nhau qua lại, nói chính xác là mỉa mai nhau, quách la và mạc anh nhìn vào cũng biết cứ để như vậy thể nào họ cũng sẽ đấu khẩu nhau đến tối chưa dừng. thực chất trước đây lưu lâm cũng có cảm tình khá tốt về giang hạ mặc dù hai người chưa từng gặp nhau, lúc cô đến đây nhận công tác cũng là lúc giang hạ bị điều đến thâm quyến. giang hạ vốn là một con người rất thông minh, đặc biệt về biệt tài phá án của anh ta thì trên cả tuyệt vời. trước đây khoảng 2 năm về trước có một hung thủ chuyên gây ra những vụ ám sát những bộ ngoại giao cấp cao liên tục trong vòng hai tháng. cái trọng án này đã làm công án trung quốc lao tâm khổ tứ hết sức đau đầu. nào ngờ lúc đó giang hạ- một người vừa mói ra trường, chập chững vào nghề lại dám đứng ra nhận nhiệm vụ khó khăn này về mình. mọi người không thể ngờ được rằng chỉ trong vòng 10 ngày ít ỏi anh ta đã tìm được những bằng chứng thật sự để bắt hung thủ về quy án. lưu lâm hồi đó nghe quách la kể xong 10 phần cũng nể phục tới 9 phần.chỉ tại anh ta mồm mép ăn nói không đĩnh đạc nên lưu lâm chẳng mấy có ấn tượng tốt ở lần gặp này. nhưng đó là do lưu lâm chưa thực sự hiểu hết về con người giang hạ. xét cho cùng thì họ chính xác là hai người cùng cảnh ngộ. giang hạ vốn đam me kiến trúc, 12 năm ăn học của anh cũng chỉ ao ước về những bản vẽ, những thiết kế trong tương lai. tốt nghiệp xong lớp 12 giang hạ xin ba mẹ thi vào trường kiến trúc, nào ngờ lại gặp sự phản đối quyết liệt từ gia đình. giang quý một mực bắt con học hình sự, hai người cãi cọ giang quý đâm ra ốm nặng. giang hạ vì thấy cảnh ba mẹ khổ sở vì mình đâm ra không dám làm tổn thương họ nữa. anh phải ngậm ngừi bỏ dở ước mơ đi theo cái ngành nghề mà cha ông để lại. ra trường với bằng tốt nghiệp loại giỏi giang quý sắp xếp cho con trai vào làm việc tại cục của mình. giang hạ tuy giỏ giang nhưng mồm miệng ăn nói chẳng giống ai hết sức thô lỗ. giang quý vì hết cách với cậu con trai quý tử đanh gửi anh ta tới làm việc ở thâm quyến. lần này nghe nói tính tình đã khác xưa cục trưởng giang mới chịu cho trở về. tuy là có tiến bộ thật nhưng đưng trước phụ nữ anh ta cũng chưa tực sự đúng đắn lại gặp phải lưu lâm- cũng chẳng phải tay vừa. vốn sống trong nhung gấm lụa là, lưu lâm luôn thờ ơ trước mọi cảm xúc của người khác thậm chí luôn tỏ ra vẻ kiêu căng ngạo mạn của một đại tiểu thư. Năm cấp hai vì quá mê trinh thám và kiếp hiệp, cô đâm ra thích bạo lực hay gây xích mích ở trường. may cũng nhờ mấy năm đi du học ở nước ngoài nơi đất khách que người vừa học vừa làm mà tính tính ngày được cải thiện. nếu không muốn nói quá nặng nề thì lưu lâm và giang hạ thật đúng là cặp trời sinh, ngưu tầm ngưu mã tầmmã. quách la và mạc anh đứng ngoài trông vào mà toát hết mồ hôi hột, chẳng biết làm cách nào để tách hai con người thuộc hai thế giới này ra khỏi nhau tránh xích mích qua lại. rồi đột nhiên ánh mắt của mạc anh sáng hẳn lên như đã nghĩ được một kế gì đó rất hay ho

-giang hạ, lưu lâm 2 người có ra ngoài ăn sáng không?

-tất nhiên rồi. giang hạ gật đầu đồng ý

Lưu lâm lắc đầu: mọi người đi đi tôi hơi mệt nên không đi được

chỉ đợi chờ có câu đó Quách la, mạc anh liền kéo giang hạ rời khỏi phòng, lưu lâm một mình ở lại kê cao đống hồ sơ ngủ thêm lát nữa