
Tác giả: Như Như
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134992
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/992 lượt.
mày nhìn cô, đôi đồng tử xanh lóe lên tia sáng xẹt qua cặp kính liền thấy hành động tiếp theo của anh không ôn nhu mà nắm lấy cánh tay của cô trực tiếp thì thầm bên tai cô: “ Tôi điên cho em thấy “
Anh liền nâng mặt cô lên, áp đôi môi mình vào cánh môi hồng nhuận của cô mặc cho cô đánh thế nào cũng không buông ra cho đến khi cô không thở được mới từ từ thả cô. Vừa lấy lại được không khí cô nhanh chóng dùng sức hít lấy hít để bầu không khí, mặt mày giận dữ lao vào đánh anh. Thấy hành động của cô Jack liền nắm lấy cánh tay khiến cô không cử động được, có tiếng nói phía sau vang lên
“ Nhã Tuệ sao cô còn chưa về”
Vương Nhã Tuệ nghe Thiên Di gọi mình liền xoay người lại hét lên : “ Chị mau cứu em, có người muốn bắt em “
Thiên Di nghe Vương Nhã Tuệ nói vậy liền nhíu mày, giọng nói lạnh lùng vang lên: “ Ai? “
“ Là hắn “ Vương Nhã Tuệ xoay người lại chỉ vào Jack, anh ta lúc này khẽ đờ ra rồi nhếch môi nói: “ Jen chúng ta lại gặp nhau rồi “
Thiên Di nhìn thấy Jack lúc này liền đờ người ra nhíu chặt đôi mày thanh tú một lúc sau khi có phản ứng liền chạy thật nhanh đến túm lấy Vương Nhã Tuệ ra sức chạy.
“ Mau bắt lấy Jen “ Jack hét lên, anh nhanh chóng vào xe đuổi theo Thiên Di.
Thiên Di nhìn thấy phía trước có một người đỗ chiếc mô tô màu trắng liền kéo Vương Nhã Tuệ đến đó nhanh chóng leo lên chiếc mô tô rồi chạy đi.
Đường Lombard là một đường phố đông-tây ở San Fancisco.cô chủ yếu chạy đến con đường này là vì địa hình nơi đây rất thuận lợi để cắt đuôi vì nổ tiếng có đường phố dốc, ngoằn ngoèo, Vương Nhã Tuệ ngồi phía sau hỏi cô:
“ Chị, tại sao phải trốn anh ta? “
Thiên Di phía trước tập trung lái xe vốn không nghe cô ta nói gì chỉ nhìn con dốc phía trước nhàn nhạt nói: “ Ngồi cẩn thận “
Thấy Thiên Di không trả lời mình mà chỉ nói ra một câu như vậy khiến Vương Nhã Tuệ không nén nổi tò mò nhưng cô biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hỏi nên đành gác mọi chuyên sang một bên, tìm một tư thế an toàn ngồi cho vững nhã nhặn đáp:
“ Vâng”
Sau một loạt các ngõ ngách cuối cùng Jack vẫn không bám theo được cô ta quả không hổ danh là Jen. Jack nhíu mày đột nhiên điên thoại vang lên, anh ta vốn không định nghe nhưng khi thấy màn hiền hiện lên chữ đại boss anh liền nghe máy. Jack chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng nói của Vương Thiên Nam.
“ Rẽ trái đi thẳng “
Đoán biết Vương Thiên Nam đang chỉ đường anh nhanh chóng nhấn ga rẽ qua ngõ bên trái rồi đi thẳng trong chốc lát đã nhìn thấy chiếc xe của Thiên Di ở phía trước liền tăng tốc đuổi theo cô.
“ Rẽ trái “
Anh liền nghe theo mệnh lệnh của hắn mà rẽ trái lại nghe theo tiếng chỉ huy rẽ phải cuối cùng ra đên đường lớn. Thấy chiếc mô tô của Thiên Di đang ở trên phía trước anh toan lái theo nhưng nghe tiếng gọi giật lại,
“ Không được mau vòng qua rẽ vào con ngõ sau xe, “
Jack cảm thấy khó hiểu hiểu với câu nói của Vương Thiên Nam những vẫn nghe theo hắn. Anh đảo tay lái đi đến con ngõ đó rồi chạy vào lại đụng phải chiếc mô tô của Jen. Một giây ngẩn người anh lập tức đi xuống rồi nói.
“ Nhã Tuệ, Jen hai người đi theo tôi “
“ Tại sao chúng tôi phải đi theo anh? “ Thiên Di nhếch môi nói
“ Ngài ấy nói tôi phải đưa cô đi “ Jack nâng kính nhẹ trả lời
“ Chỉ dựa vào anh mà dám đưa tôi đi . “ Thiên Di vẫn giữ nụ cười nửa miệng nhưng trong lòng thầm lo lắng. Qủa thật cô đã đánh giá thấp Người đàn ông đó.
Jack hất mái tóc đôi môi nâng lên nụ cười nhạt.
" Cô sẽ hối hận nếu không nghe theo tôi."
Thiên Di cau mày nhưng giọng vẫn trầm tỉnh khẽ cười nói: “ Được thôi. Tôi xem các người có thể làm gì tôi. “
“ Hà Thiên Di cô đừng nghĩ đến chuyện giở trò. Những chuyện cô không ngờ còn nhìu lắm “
Đột nhiên tiếng nói của Vương Thiên Nam vang lên trong điện thoại của Jack khiến mặt của cô tái đi vài phần nhưng vẫn giữ nụ cười ung dung trên môi.
Thiên Di nhíu đi đôi mày thanh tú, đó là giọng nói của Vương Thiên Nam. Hắn đang đe dọa cô. Mặc dù không cam tâm nhưng cô vẫn cùng Vương Nhã Tuệ lên xe của Jack theo đến nơi hắn đang chờ.
Suốt dọc đường mặc dù Vương Nhã Tuệ rất tò mò với mối quan hệ giữa Thiên Di và anh trai mình nhưng mỗi lần mở miệng định hỏi thì lại thấy vẻ mặt lạnh lùng của Thiên Di ngay cả Jack cô cũng không tiện hỏi nên đành im lặng.
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc rồi nhanh chóng rẽ vào một ngôi biệt thự cao cấp được tách riêng biệt với thế giới bên ngoài. Jack giảm phanh xe trực tiếp cho xe đi vào khuôn viên của ngôi nhà đến lúc này Thiên Di mới nhìn quang cảnh xung quanh, đẹp đến mức khiến cô ngây người lại. Nơi đây không ồn ào náo nhiệt, có vườn rau xanh um tươi tốt, có một khu vườn đầy hoa đang nghiêng người trong gió đón đưa ngay cả hai bên lối đi được trải đầy những viên sỏi nhỏ xinh xắn, mang đến cho cô cảm giác yên bình đúng là một nơi nghĩ dưỡng tốt.
Ngôi biệt thự nằm ở giữa được bao quanh bởi những vòng nước xung quanh . Ngọn gió thổi nhè nhẹ làm rung rinh những cánh hoa phảng phất đâu đây mùi hường dịu dàng ngọt