
Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)
Tác giả: Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's)
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 1341450
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1450 lượt.
ao không-Ry
ồ-Kelvin
Thôi bye mấy ông nha bọn tui về mai gặp tại đường L-Ken
Ừ mấy bà tự nhiên…*nham*-Kelvin
Sau nhìn mày gian vậy?-Sin
Tối nay bọn mình qua nhà Zen ở hehehe-Kelvin
Hèn gì mày hỏi nhà Zen nhiều phòng không-Sin
Hí hí hí …-Kelvin
Mà mấy nàng cho không-Chocola
Không lẽ mình đem nhiều đồ theo mấy nàng lại nở đuổi-Kelvin
Mày đúng là… –Sin
Mày sao thế? sao không nói chuyện-Kelvin
Mấy đứa bây sao tao vậy-Hắn
Ừ tốt-Kelvin
Tốt cái đầu mày, cho người điều tra thằng Kirs đó cho tao-Hắn
ồ đang ghen à-sin
cứ làm đi lắm mồm-hắn
……
8giờ tối…
Hi…mấy đứa bây qua rồi đó hã-Nó
Ê mày với tên đó đi ăn sao-Ry
Bình thường tao với Kirs là an hem thôi-Nó
ừ, tao thấy tên King giận hầm hầm luôn haha-Ry
ừ thôi vào ăn cơm tao có kêu ông quản gian nấu òi nhiều lắm, 4
tên đó có đến ăn cũng không hết-Nó
Kingcoonng…
Ai vậy ra mở của đi-Yu
Trời không lẽ 4 tên đó đến thật hã-Ken
Không phải chứ-Nó
*mở cửa*
Xin chào mấy bà- Kelvin
Hã sao mấy ông ở đây-Nó
*đẩy nó qua bên kéo vali vào trong* thì mai tụi tui đi chung tối
nay tụi tui ngủ chung với mấy bà-Kelvin
CÁI GÌ-4 ĐỨA ĐỒNG THANH
Lộn … ở cùng nhà ngủ khác phòng với mấy bà-Kelvin
Ơ..nhưng tui có bảo mấy ông đến bao giờ-Nó
ừ đúng rồi-3 đứa kia đồng thanh
hihi…tại tụi mình là bạn thân mà*chào vai nó*-Kelvin
*trợn mắt nhìn Kelvin*-Hắn
*thục trỏ*-Nó
Đau-Kelvin
Thôi mấy ông vào nhà đi để đồ đó có người dẹp-Nó
Hã cho mấy ổng ở thật hã-Yu
Thôi kệ đi-Nó
Hihi
Mọi người ăn đi-Nó
ừ-đồng thanh
ê tí lên phòng khách trên lầu giỡn ha-Ry
ừ được đó ..-Sin
20 phút sau…
Nhà Zen đẹp quá ta-Chocola
Hihi cảm ơn-Nó
Mọi người vào phòng đi tôi lấy bánh lên ở đây không đủ đâu-Nó
Ok-đồng thanh
*Nó đi xuống cầu thang*
Mọi người vô đi tui xuống lầu-Hắn
Ừ-đồng thanh
Em đi ăn với tên Kirs đó hã-Hắn
Ừ-Nó
Em làm như vậy là sao-Hắn
Chã sao cả-Nó
Em giận anh vì chuyện của Ái à, anh với Ái …-Hắn
Không cần giải thích, em hiểu-Nó
*ôm eo Nó từ sau* đừng như vậy với anh nữa, anh chỉ yêu mỗi em
thôi, anh và Ái chỉ là bạn chơi thân với nhau thôi-Hắn
Em không biết, nhưng quyết định của ba anh sẽ không thay đổi-Nó
Anh là King, không ai có thể ngăn cảng anh được-Hắn
Ừ..-Nó
Để anh cắm phụ em –Hắn
Ừ-Nó
….
Bánh nà mọi người..-Nó
Woa..-Đồng thanh
(trong khi mọi người đang vui vẻ thì Ry ra ngoài ban công hóng
gió, Sin đi theo)
Sao bà ra đây không ở trong đó với mọi người-Sin
Thì ông cũng ra đây đó thôi-Ry
Ờ,hihi..Mà tui hỏi thật bà cái này nhé-Sin
Ừ hỏi đi tui có có quyền không trả lời-Ry
Hã…vậy hỏi chi-Sin
Tui đùa thôi, hỏi gì hỏi đi-
ờ…bà…bà-Sin
có gì nói đi-Ry
Bà có người yêu chưa, tui hỏi nghiêm túc đó-Sin
Ông mà lúc nào chả nghiêm túc-Ry
Bà trả lời tui đi-Sin
Chưa-Ry
Vậy bà làm người yêu tui đi-Sin
Lần đầu tui thấy có người tỏ tình như ông ấy-Ry
Nhưng tui thích bà thật, bà làm người yêu tui hén –Sin
…-Ry
Đi mà hén-Sin
ờ…ừ-Ry
Yeahhh..*ôm*-Sin
*bước vào*-Sin và Ry
Xin trân trọng thong báo với mấy ông mấy bà tui hiện tại là
chồng của Ry-Sin
Haizzzz-6 đứa đồng thanh
Sau thế-Sin
Biết cả rồi-Kelvin
Sao mày biêt-Sin
Bọn tao rình mà haha-Kelvin
HIHIHI-6 đứa
Thôi cũng chúc mừng 2 người hihi-Nó
Hehe Zen là số 1 đúng không vợ-Sin
Xí-Ry
…...
Sáng hôm sau…
Để tụi tui chở mấy bà-Kelvin
Thôi tụi tui có xe mà-Ken
Nó và Ken lái chiếc Lamborghini Leneno
Yu và Ry lái chiếc Lamborghini Reventon
Hắn
và Kelvin lái chiếc Lamborghini Sesto Elementosssss
Sin
và Chocola lái chiếc Lamborghini Mansory Carbonado GT
4
chiếc siêu xe vào đường, đua cùng gió
Chỉ
trong 30 phút đã đến Tp.Vũng Tàu xin đẹp
(Những chuyện hấp dẫn li kì còn phía trước nha cả nhà, cả nhà đọc và bình luận động viên, góp ý để tác giả có động lực và biết sửa chữa các lỗi sai của mình nhé )
*dừng
xe* Đi tìm khách sạn ha-Kelvin
ờ…mấy
ông đi đi tụi tui đặc hết rồi hihi ^^-Nó
hã…mấy
bà chơi kì vậy , sao không đặc cho bọn tui-Sin
ông
đâu có kêu-Yu
hã..4
tên đồng thanh
hihi
mấy ông đi tìm khách sạn đi ha..bọn tui ở khách sạn hạng 1 đó phòng Tổng Thống
hihi-Nó
Ơ..vậy
bọn tui cũng đến đó đặc-Kelvin