
Tác giả: Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's)
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 1341451
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1451 lượt.
giới đêm….-Ken
Rồi
sao nữa –Sin
Rồi
một ngày hắn cho người gửi thư khiêu chiến với bọn tui, tất cả đàn em của tui
và hắn đa số đều bị thương và mất mạng, chỉ còn bốn đứa tui và cô ta…cuối cùng
thì cô ta chết…vì sự việc lang quá rộng, dẫn đến tai những người không nên biết
nên bọn tui về ra nước ngoài-Yu
Hết
rồi hã-Sin
Không…Sự
việc chưa kết thúc ở đó lúc tụi tui ra sân bay vì cái chết của người tình hắn,
hắn đã cho người đến tuyển bọn tui, vì đỡ 4 phát đạn cho tui mà cha của Suk đã chết –Nó
Cha
Suk? Suk là cậu nhóc coi bar đó hã-Kelvin
ừ,
bỏ qua chuyện đó đi, hiện tại thế lực của tên này đang ngày càng mạnh và hắn sẽ
nhấm vào cả 8 đứa bọn mình-Nó
Cả
bọn tui nữa sao –Sin
Đúng
vậy vì các ông là những người đứng đầu thế giới đêm, ham muốn của hắn là bá chủ
thế giới đêm-Nó
Vậy
sắp tới sẽ có một trận chiến gai go đây-Hắn
Trận
chiến hay không không quan trong….đều quan trọng ở đây hắn đã bắt đầu trả thù
bằng những thủ đoạn trong bóng tối
11h45p
*Reng…reng…reng*
Alô..Ai mà đáng ghét điện tui giờ này vậy-Ken
Alô…Ken
hã, Chocola nè! Ra ngoài biển đi-Chocola
Ông
điên hã, giờ nay ra biển-Ken
Bà
không ra tui không về đó-Chocola
Vậy
ông ở đó từ từ đi tui ngủ *tắt máy*-Ken
……
*coi
đồng hồ* 12h15 ùi chắc ổng không đợi về rồi-Ken
*coi
đồng hồ* 12h30*mở cửa ra phòng khách coi Chocola về chưa*
Hã
đợi tui thật hã trời-Ken
*reng…reng..reng* Alô
bà ra chưa-Chocola
Ông
khùng hay sau giờ ra đó-Ken
Thì
bà ra đi, tui nói rồi đó bà không ra tui sẽ không về đâu á-Chocola
Ông rãnh quá-Ken
5p
sau….
*quát
lớn* Tui ghét ông Chocola-Ken
Bà
ra rồi đó hã-Chocola
Ông
kêu tui ra có gì không?-Ken
*nắm
tay kéo đến du thuyền*-Chocola
Ra
đây ngắm du thuyền hã-Ken
Không
lên đi-Chocola
Lên
làm gì-ken
Thì
đi ra biển-Chocola
Ra
biển làm gì-Ken
Thôi
thôi, lên đi-Chocola
(Ken
và Chocola lên du thuyền và ra khỏi bờ, cách bờ khoảng 1-2km)
Ra
đây làm gì ?-Ken
Ngồi
xuống đi-Chocola *ngồi*
*ngồi*
lãng mạng quá –Ken
(ở
chổ Nó….)
Tin
nhắn : Có một trái bom trên du thuyền của 2 đứa bạn mày nếu không ra khỏi thì
tụi nó sẽ ở lại biển mãi mãi…
Zen,
Ry ơi không xong rồi-Yu
Gì
vậy?-Nó
Lúc
nãy tao nghe Ken nói chuyện với Chocola, chắc bây giờ 2 đứa nó đi lên du thuyền rồi-Yu
Rồi
có liên quan gì đến vòng quay trái đất và giấc ngủ tao không-Ry
ờ
đúng-Nó
Coi
tin nhắn đi-Yu
*chết lặng* Rồi
giờ sao-Ry
Điện
thoại kêu tui nói ra khỏi tàu đó mau-Nó
*điện*…điện
không được-Yu
*tút…tút..* Alô Suk…Mướn
một chiếc du thuyền ngay cho chị…chị ra biển liền-Nó
Dạ-Suk
Thay đồ, kêu mọi người
đi-Nó
Đi đâu?-Ry
Ra biển, mày định để tui
nó chết hã *quát lớn*-Yu
*mở cửa* mấy ông dậy
đi-Yu
Nhanh lên-Nó
Có gì không-Hắn
Trên thuyền con Ken với
Chocola đã được cài sẵn một quả bom mau ra ngoài đó nếu không..-Nó
Đi thôi *lo lắng*-Hắn
Ừ-đồng thanh
(Tụi
nó vừa lên thuyền ra được khoảng 500m thì thấy một tiếng nổ lớn , cùng một đám
cháy phía xa)
Ken - Nó,Yu,Ry
Suk
mau cho thuyền nhanh hơn nữa *giọng nghẹn*-Nó
(
Ra đến nơi đám sáng phát ra, tụi nó chết lặng vì đó là mảnh những mảnh vỡ của một chiếc du
thuyền)
Ken…mày
đâu rồi…*khóc òa*-Yu
Mày
đừng lo tao sẽ xuống đó tìm mày *chạy lang cang*-Ry
*ôm
lại* Vợ đừng làm vậy mà-Sin
Không
vợ muốn tìm Ken, vợ không muốn *khóc*-Ry
*rớt
từng giọt nước mắt* Suk cho người nhái lặng, dù phải tìm bao nhiêu người nháy
cũng phải tìm ra Ken và Chocola-Nó
Dạ-Suk
Còn
nữa…Không cho bất kì ai biết được chuyện này, phải dọn dẹp thật sạch sẽ-Nó
Dạ-Suk
(Về
khách sạn mỗi đứa một góc không ai nói chuyện với ai, không khí chỉ được phủ bằng một lớp nước mắt dày và nổi buồn vô tận)
Ở một
nơi khác…...
Một
nơi khác…….(3h45 chiều)
*tỉnh
dậy* ở đây là ở đâu? *quay
qua nhìn thấy Chocola*-Ken
Chocola…tỉnh
dậy đi-Ken
*nhìn
xung quanh* Tụi mình đang ở đâu-Chocola
Tui
cũng không biết ông có sau không-Ken
Không
tui khỏe mà-Chocola
Lưng
ông chảy máu rất nhiều đó-Ken
Không
sao đâu..!-Chocola
*nhìn
vào túi* ơ…điện thoại còn nè, để mở lên thử coi-Ken
Được
không-Chocola
Được,
nhưng ở đây không có sống-Ken
Vậy
cũng như không-Chocola
Ông
nằm đây đi để tui đi quanh có thế gì cầm máu cho ông không! *đi*-Ken
Một
lát sau…
Không
có gì hết-Ken
(Chocola bất tỉnh, môi tái, người thì rung)
Chocola ông bị gì vậy ? ông có sau không? Ông đường làm tui sợ mà, ông tỉnh lại
đi…Chocola…Chocola…-Ken
Tui
lạnh lắm *giọng rung