pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lớp Học Tử Thần

Lớp Học Tử Thần

Tác giả: Hiyorin Nguyễn

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 1341174

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1174 lượt.

e tiếng xì xào , bàn tán trong lớp . Nó chạy đến chỗ Misaka và Zero :

- ê nè có chuyện gì xảy ra vậy ?

- tối hôm qua tôi , zero và cả lớp nhận được tin nhắn của 1 kẻ mang tên bóng ma tử thần ...bà có nhận được không ? - misaka nói , vẻ mặt khá hốt hoảng

- có , tôi đang định đi tìm hiểu nè - nó nói

- bà định đi đâu ? - zero hỏi

- chả biết nữa - nó đáp hồn nhiên

- sax @@@ - misaka và zero đồng thanh


Tiết đầu là tiết tự học , cả lớp nó đang ngồi tại chỗ 8 chuyện với nhau thì từ nhiên hộp bút của nanase bỗng nhiên rơi xuống . Nhũng cái bóng đèn chập chờn , cửa sổ tự động mở ra rồi lại đóng lại . Cả lớp nó mặt tái xanh , trừ nó và zero .( Nó thì các bạn cũng hiểu rồi nha , còn zero là do anh không sợ mấy trò này ) . Bỗng từ dưới lớp , 2 mảng tường nứt ra , rồi lại liền lại . 1 anh chàng với làn da trắng trông khá xanh xao nhưng khuôn mặt thì đẹp tuyệt mỹ , body khỏi chê vào đâu được , mái tóc đen óng bước ra từ bức tường . Lớp nó hoảng sợ :

- Lớp chúng ta là lớp cuối cùng của dãy rồi , sao hắn lại có thể ....???

- Hắn...hắn là ai thế ? Chẳng nhẽ là bóng ma tử thần ? ...

- Mình sợ quá....

...

...

...

Nó đứng lên , đi ra chỗ hắn :

- cậu là ai ???

- Bóng ma tử thần - hắn đáp cụt lủn , mắt vẫn hướng 1 ánh nhìn sắc lạnh về phía nó

- Cậu tên gì ? - nó hỏi , mặt vô cảm

- Yuki !

- Cậu là ma đúng không ?

- Phải !

Nó từ từ tiến lại phía hắn , áp tay lên má hắn rồi....ôm ?!!!!

Cả lớp mắt chữ a mồm chữ o nhìn nó và hắn . Hắn đỏ mặt , nhưng chỉ 1s . Nó buông hắn ra , hét lên :

- TUYỆT QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT ! LÀ MA THIỆT NÀY ! NGƯỜI LẠNH NGẮT , NHỊP TIM KHÔNG ĐẬP LẠI CÒN LÀM ĐƯỢC MẤY TRÒ ĐÓ NỮA ! LÀ MA THIỆT NÀY - nó hào hứng

Cả lớp ngạc nhiên , phải nói là vô cùng ngạc nhiên nhìn nó . Bình thường nó là 1 con người lạnh lùng , ít nói vậy mà bây giờ thì....Riêng Misaka , zero thì hiểu , cả bọn chơi với nhau từ bé , đều hiểu tính cách nhau .

Kuroko đau nhói tim , chả hiểu sao khi nhìn thấy cảnh nó ôm Yuki , cậu lại như thế này cơ chứ ???



-IM HẾT ĐI LŨ RANH CON ! - hắn hét to , cửa sổ lớp 9.7 đồng loạt vỡ . Hắn đi lên phía bục giảng :


- Chắc hẳn tối qua các ngươi ai cũng nhận được tin nhắn của ta đúng không ? Ta là bóng ma tử thần , là người đã chết cách đây 7 năm . Tại trường này và cung chính tại LỚP HỌC NÀY . Trước khi chết ta đã để lại 1 lời nguyền , và bây giờ là lúc ta quay lại ! Tất cả mọi người trong lớp này đều phải tham gia trò chơi của ta .

Trò chơi thứ nhất đó là " Giải mật thư " . Ta sẽ đưa mật thư cho 1 người trong lớp , từ giờ cho đến 3h sáng hôm sau phải giải được và đến địa điểm chính xác . Nếu làm đúng thời gian sẽ được 1 điều ước , nếu không giải được hay không làm đúng , đồng nghĩa với việc CHẾT .


Cả lớp nó nuốt nước bọt , nửa tin , nửa không muốn tin .


- Và người đầu tiên sẽ là .....ngươi ! - hắn chỉ vào hayano . Hayano là 1 bạn nữ ngoan hiền , rất hoà đồng với các bạn trong lớp . Cô sở hữu 1 mái tóc xanh lá được cắt ngắn , đôi mắt đen láy và làn da trắng .

- Tôi...Là tôi sao...???! - Hayano run run , mặt tái hẳn đi

- Phải ! Và đây là mật thư của cô - hắn ném 1 tờ giấy nhìn khá bạc màu và cũ kĩ , trên đó có những con số :

4 7 29 22 5 4 28 14 4 27 12 10 5 22 28 7 29 22 13 18 12 10 25 25 3


Không 1 ai trong lớp được phép giúp người đang tham gia trò chơi . Hậu quả của việc giúp đỡ là CHẾT - hắn nhếch mép

1 số đứa đang ngó đầu xem mật thư vội vàng lủi ra đằng sau .


- Thôi đi bọn bây , mấy trò này toàn trò nhảm nhí ! - Nanase nói từ phía góc lớp , dù trong lòng có chút bất an nhưng cô vẫn giữ cho biểu cảm khuôn mặt không bị thay đổi .

- Ồ....nhảm nhí sao ? Vậy cứ chờ xem...- hắn cười rồi biến mất




Những tiết học hôm đó trôi qua thật chậm đối với nó và cả lớp 9.7 . Cuối cùng cũng đáp hết giờ , nó sách cặp và bước ra khỏi lớp . Bỗng Hayano va phải nó , vẻ mặt Hayano có vẻ rất hốt hoảng . Nó ngã xuống :

- Ui da...- nó nhăn mặt xoa xoa chiếc mông yêu quý của mình

- Bạn có sao không ? - Kuroko bước đến , nở 1 nụ cười hiền , đưa tay về phía nó

- Cảm...Cảm ơn ! - nó nắm lấy tay của anh đứng dậy

Cả 2 vừa đi vừa nói những chuyện trên trời dưới đất . Tuy nhiên chả ai đả động gì đến chuyện của hắn hay chuyện tình cảm . Đến đoạn ngã ba , cả 2 tạm biệt nhau ( nhạt dễ sợ -.- )

Từ đằng xa , bóng 1 cô gái chạy đi ......

.

.

.

Nó vừa về đeens nhà thi đã nhảy ngay vào máy tính :

Vụ án mạng xảy ra tạ