XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lớp Học Tử Thần

Lớp Học Tử Thần

Tác giả: Hiyorin Nguyễn

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 1341173

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1173 lượt.

i lớp 9.7 chín năm trước . Cảnh sát đã phát hiện 1 em học sinh đã tử vong tại lớp trong thời gian . Thời gian tử vong vào lúc 3h sáng ngày 28/9 . Nguyên nhân tử vong vẫn còn chưa xác định.......

Khuôn mặt chả Yuki hiện ra , dù đã 9 năm nhưng trông cậu vẫn giống hệt bây giờ.



Rốt cuộc là nhu thế nào đây ? Cậu là ai hả Yuki ? Tại sao cậu lại chết ? Lời nguyền đó là gì ? Và tại sao lại bắt lớp chúng tôi tham gia trò chơi này ? Khó hiểu quá ! - nó nhăn mặt nằm phịch xuống giường .

- Không biết Hayano có giải được mật thư không đây ?




Sáng hôm sau , nó lết những bước chân nặng nhọc tới trường . Khi đi ngang qua công viên NeNeKo nó bỗng dừng lại . Cảnh sát đang bu kín chiếc xe tải và dưới đó là....1 vũng máu và hình thi thể được khoanh vùng .

Linh cảm chẳng lành , nó chạy vội đến trường . Vừa tới hành lang khối 9 thì nó đax thấy những học sinh của các lớp khác nhau bu kín lớp nó . Phải vất vả lắm nó mới chen được đám học sinh đó để vào lớp .

- Có chuyện gì vậy ? - nó hỏi

- Ha...Hayano bị tai nạn...chết rồi ....! - Misaka đáp , vẻ mặt tái xanh

- WTF ? Khi nào ? - nó hoảng hốt

- 3h5 phút sáng nay - Zero nói , mặt hơi chuyển biến

- Chẳng nhé là do...Yuki ? - nó hỏi , mặt đăm chiêu

- Có lẽ vậy...- Misaka nói , măt vẫn tái xanh


Thầy hiệu trưởng bước vào , theo sau là thầy chủ nhiệm lớp nó - thầy Shirou

- Chắc hẳn các em cũng đã biết về vụ tai nạn của bạn Hayano vào sáng nay...?

Cả lớp im lặng

- Thay mặt nhà trường , tôi rất lấy làm tiếc . Hayano là 1 học sinh giỏi lại ngoan hiền nhưng số phận em ấy....

Hy vọng các em sẽ nhớ đến bạn ....! - Thầy hiệu trưởng lại cúi đầu

Lớp nó ai cũng xót xa cho Hayano .

Tiết đầu là tiết thầy chủ nhiệm nhưng thầy còn phải lo 1 số hồ sơ cho Hayano nên không lên lớp .


Hắn hiện ra

- Cô bé ấy cũng thông minh ra phết nhưng có điều lại chậm mất 5p - hắn cười đắc ý

- NGƯƠI....- 1 bạn nam trong lớp bất bình định xông lên thì Kuroko cản lại


- Để ta cho các ngươi xem...

Hình ảnh được chiếu lên tivi của lớp . Hayano chạy vội đến công viên NeNeKo hét to :

- TÔI TÌM ĐƯỢC ĐỊA ĐIỂM MẬT THƯ RỒI !

Vẫn không thấy tiếng động , cô quay về thì bỗng 1 chiếc xe tải lao nhanh đến cô và......

Cả lớp ngoại trừ nó , ai cũng nhắm mắt khi nhìn thấy Hayano bị đâm . Tuy nhiên mặt nó vẫn vô cảm ...Hắn cũng nhận thấy điều này....


- Chiếc xe đó hoàn toàn không phải tai nạn , chính ta đã làm hỏng phanh chiếc xe đó . Và mật thư đó như sau : Nơi có những trò chơi của trẻ em

- Cái mật thư *** gì vậy - bạn nam lúc nãy đập bàn


Giờ ăn tại canteeen :

Cả trường giờ đây đã biết về vụ Hayano . Chỗ nào cũng xì xào bàn tán ....

- Ê mày nghĩ sao về vụ " đó " ? - Misaka hỏi , người cũng không còn run như hồi sáng

- Thú vị - nó đáp cộc lốc

- Thú vị ??? - Misaka nhăn mặt , tuy cũng không quá bất ngờ trước câu nói của nó nhưng sao nó....vô tình quá

- Không biết mục tiêu tiếp theo là ai đây ta ??? Nôn nóng quá - Zero cười

- Bọn mày là lũ...vô tình - Misaka mặt đỏ ửng vì giận - Nhỡ mục tiêu tiếp theo là tao hoặc...bọn bây thì sao

- Tao sẽ bảo vệ 2 đứa bây - Zero hồn nhiên đáp

- Tao cũng vậy - Nó nói

- Bọn mày thiệt là...bó tay luôn - Misaka cười





Bùng...Boong...Bíng....Boong....Tiếng chuông tan học báo hiệu hết giờ


Cả lớp nó khi nghe thấy tiếng chuông thì thở phào nhẹ nhõm , rộn ràng hẳn lên vì chưa ai nhận được mật thư cũng như nghe về trò chơi mới từ hắn .


Nó sau khi tạm biệt Misaka và Zero thì về nhà . Đang đi trên đường , vì không để ý nên có 1 chiếc xe tải lao nhanh đến nó với 1 tốc độ chóng mặt . Người đi đường ai cung nhìn thấy nhưng không ai có thể kịp để cứu nó cả.Và.....

-RẦMMMMMM!

Chiếc xe tải đâm vào cột điện . Nó đã được cứu trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc .

Là hắn ! Hiện giờ hắn đang....nằm đè lên người nó , hai tay ôm lấy nó -.-

- Ê nè...Anh không sao chứ ??? - nó hỏi , mặt đỏ như gấc

- ừm....Mà nhanh rời khỏi chỗ này thôi ! - Hắn nói , bỏ 2 tay ra khỏi người nó , đứng dậy

Người đi đường bu lấy nó

- Thiệt là may quá ! - Bà A

- Cháu Không sao chứ - Bác B

- Cứ như 1 phép màu vậy - Ông C

....

.....

......

- Hình như...Mọi người không nhìn thấy anh ? - Nó hỏi , quay sang Yuki

- Phải ! Mau rời khỏi chỗ này thôi - Hắn nói , cầm