
Tác giả: Hiyorin Nguyễn
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 1341179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1179 lượt.
- OK , may quá . 2 con ả Minori , Kaori đang đi cắm trại . Cả nhà bọn nó đang ở trên xe . Đường xy , quận xx . Chỗ đó có vực sâu , cho xe cắm thẳng xuống vực nhé . - nó nói
- OK
Những ai đụng vào bạn ta , đều có kết cục như vậy.....
Trên xe gia đình của 2 nhỏ Minori và Kaori :
Linh cảm có điều gì không ổn , nhỏ Minori lay tay ba nó đang lái xe :
- Ba ơi ! Dừng xe một chút đi ba !
....
- Ủa...- Ba nhỏ đổ mồ hôi lạnh - Sao kì vậy , không phanh được ....!
- Ba !!! Có vực trước mặt - nhỏ Kaori hét , mặt như sắp khóc
- Chết tiệt ! Khỉ thật ! - Ông cố vòng tay lái nhưng không kịp . Chiếc xe đâm vào thanh chắn , lao thẳng xuống vực . Tuy vực không sâu nhưng đủ làm cả ba người trong xe chết . Máu từ trong xe thấm ướt đẫm cửa kính . nhỏ Minori và Kaori chết không nhắm mắt , 2 mắt trợn ngược ....
~~~~~~~~~
Chiếc xe mang số hiệu 89704 vừa bị gặp tai nạn ở đường xy quận xx . Được biết cả 3 nạn nhân trong xe đều đã tử vong......
* Phụp* - nó tắt tivi . Nở 1 nụ cười mãn nguyện . Cũng không hiểu từ lúc nào nó đã trở nên như thế này nữa ? Từ lúc xem manga , anime horror ? Từ lúc đọc creepypasta ? Hay từ lúc quen hắn.....?
- Thế nào ? - hắn lại từ đâu hiện ra
- Ukm , tốt rồi !
- Mà tôi vẫn còn phải giết 23 học sinh lớp cô nữa cơ...
- Giết ai , thế nào tuỳ anh nhưng tuyệt đối không được đụng đến Misaka và Zero ! - nó lạnh lùng
- Nếu tôi giết họ thì sao ? - hắn cười
- Thì lúc anh hồi sinh , chính tôi sẽ giết anh !
- Mà cô nỡ để cho thằng Kuroko chết à ? Thằng đó thích cô đấy
..............
Cuộc chơi vẫn còn dài
Tks mn vì đã ủng hộ truyện của Hiyorin . Chương nay mình để các bạn biết hình tượng của các nhân vật trong truyện để dễ tưởng tượng nha ^^
Misa :
Hình tượng : Hiyori trong Noragami
Yuki :
Hình tượng : Konoha trong " Cô Gái Văn Chương "
Misaka :
Hình tượng : Rima trong Shugo Chara
Zero :
Hình tượng : Zero trong Vampire Knight
Yato :
Hình tượng : Kaname trong Vampire Knight
Kuroko :
Hình tượng : kuroko trong Kuroko no basket
Nanase :
Hình tượng : Nanase trong " cô gái văn chương "
Sáng hôm sau ~~~~
Trường Lucia , lớp 9.7 :
Tiết 3 là tiết tự học . Từ lúc nào , lớp nó đã rất sợ những tiết tự học như thế này vì những lúc đó.....
Hắn xuất hiện , cả lớp 9.7 im lặng , chờ đợi trò chơi của hắn :
- Trước hết , cả lớp bốc thăm đi đã . Chọn ra 7 người tham gia trò chơi này . Những ai bốc được sợi dây màu đỏ sẽ phải tham gia trò chơi .
Những đứa bị bốc phải sợi màu đỏ mặt cắt không còn 1 giọt máu .
- OK những ai không tham gia trò chơi thì đi ra ngoài hành lang , ta sẽ tạo kết giới để không ai nhìn thấy bọn mi . Trò chơi này có tên " lật đật daruma " . Chỉ cần ai di chuyển khi con lật đật quay đầu lại , người đó sẽ chết . Để dừng con lật đật chỉ có 1 cách đó là ấn cái nút phía sau lưng nó . Tuy nhiên , chỉ có người ấn nút mới có thể sống ! - hắn cười nham hiểm , đặt con lật đật xuống bàn gv - OK , Game Start !
Con lật đật băt đầu lắc lư người , nói :
- DA...RUUUU...MAAAAAAAAA ....MOOOOOO OOOO - con lật đật quay người lại
- Khỉ..thật...trò chơi này là thế nào chứ .... - 1 bạn nam tên Ryuu nói với vẻ khinh thường - BÙMMMM - xác Ryuu nổ biến thành những hạt bi tròn tròn trong suốt màu đỏ lòm , văng khắp lớp , máu bắn tứ tung .
- Aaa...- những hs ở ngoài chứng kiến cảnh đó khẽ la lên
- Gihi ....- con lật đật cười , tiếp tục quay mặt vào bảng - DAAA...RUUU.....MAAA....MOOO OOOO
1 bạn nam tên Mashu cố gắng chạy lên tắt cái nút nhưng không kịp và....
Phịch - đầu Mashu rơi xuống đất
- aaaaaa - cô bạn gần đó chứng kiến cảnh đầu Mashu rơi xuống chân mình khẽ kêu lên , lấy tay bịt miệng .........Từ miệng cô bỗng nôn ra rất nhiều những hạt bi đỏ lòm , tròng mắt giãn ra đảo liên hồi - BÙMMMMM - xác của cô bạn xấu số đó nổ tung , máu đỏ thẫm văng lên các mảng tường
Cái kết cho những kẻ cử động ....
- Gihi - con lật đật cười , lại quay người vô bảng - DAAAA....RUUUU.....MAAAA..........MOOOOO......OOOO
1 bạn nam trong số 4 người còn lại chạy ra cửa định mở chạy thoát nhưng không thể mở được .
- BÙMMMM - xác của bạn nam đó nổ , lần này cái xác không bị biến thành những viên bi tròn mà nát bét , máu thấm đẫm cánh cửa lớp .
Cái kết ch