Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lớp Học Tử Thần

Lớp Học Tử Thần

Tác giả: Hiyorin Nguyễn

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 1341178

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1178 lượt.

làm đổ bát súp của nhỏ lên người nó . Nhỏ Kaori thì cố tình làm đổ bát cari gà lên Misaka .

Và....

-Ụp...- cả bát cari gà đang nằm trên người Misaka . Nó do nhanh trí nên đã tránh kịp nhưng Misaka phần cũng do còn sợ chuyện ban sáng phần vì không để ý nên không tránh kịp .

- ôi xin lỗi ! Cậu có sao không - nhỏ Kaori xin lỗi rối rít

- Cô cố tình đúng không ? - Misaka giận sôi người

- Zero , cậu có sao không - nhỏ Minori tranh thủ lân la Zero

- CÚT ! CẢ HAI CÔ CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI ! ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT HAI CÔ NỮA ! - Zero bực mình hét vào mặt 2 nhỏ kia

2 nhỏ khi bị mắng thì bĩu môi , õng ẹo dời đi .

- Misaka ! Cậu có sao không ? - Zero cúi người xuống hỏi thăm Misaka

- Không sao đâu , Misa giúp tớ lau rồi . Nhưng nếu vẫn ướt thế này thì....- Misaka trùng giọng

- Để tao đưa mày về nhà - nó đứng lên kéo Misaka

- Tao nữa - Zero nói

- Không , mày ở lại . Một mình tao đủ rồi . 3 đứa cúp tiết thì không hay cho lắm

- Ukm , vậy cũng được.



Trên đường đi :

- Bực 2 con ả đó thiệt ! - Misaka tức giận , để bàn tay thành hình nắm đấm

- Mày yên tâm đi ! Rồi 2 con ả đó cũng phải trả giá ! - nó bình thản nói

- Bằng cách nào ?

- Bí mật - Nó nháy mắt

- Ôi trời , bạn với bè bí mật nọ bí mật kia

- Hì hì - nó cười


Có một chuyện rồi tôi sẽ nói cho 2 cậu , nhưng không phải bây giờ ....- suy nghĩ của nó




Ngày hôm sau ~~~

Nó thức dậy , hôm nay là sáng chủ nhật . Định ngủ tiếp nhưng vì nhớ ra có việc phải làm nên nó dậy luôn.

- Yuki ! Anh....- nó bất giác gọi hắn - Ah...ôi trời ạ , hắn làm gì có ở đây cho mày gọi chứ - nó nhủ thầm , cười nhạt

Sau khi làm vscn xong , khoá cửa cẩn thận . Nó bước ra khỏi nhà , hiếm có hôm nào nó được thảnh thơi như thế này . Đi dạo trên con đường tấp nập , nó ghé vào tiệm kem . Khung cảnh tiệm kem vẫn như xưa....

Phải , đây chính là tiệm kem ngày xưa anh nó hay dắt nó đến ăn . Lúc đấy nó còn nhõng nhẽo đòi anh mua cho cả tiệm kem ....Nó nhớ anh nó ! ......


- Quý khách dùng gì ạ ? Hả...??? Misa ! Lâu lắm rồi mới thấy em. Em ở đâu , làm gì trong mấy năm nay ? - chị phục vụ xúc động - Yato đâu ?

- Anh ấy làm việc và du học bên Nhật mấy năm nay . Chị cho em kem như dạo trước nhé !- nó mỉm cười



Kem socola.....

Nó yêu cái vị đắng , lạnh buốt nhưng ngọt ngào của kem . Xúc từng muỗng kem nhỏ đưa lên miệng ....Nó lại hồi tưởng đến anh nó . Mái tóc nâu hôm nay được nó uốn xoăn đuôi , thả bồng bềnh . Chiếc váy đen mang phong cách gothic lolita kết hợp với đôi tất đùi kẻ sọc đen trắng . Nhìn nó thật đẹp nhưng toát lên vẻ gì đó rất lạnh lùng . Nhưng có ai biết đâu , vẻ lạnh lùng ấy chỉ là lớp vỏ cho trái tim rất dễ bị tổn thương .....

Nó cầm điện thoại , gọi cho ai đó :

- Điều tra cho tôi 2 nhỏ Minori và Kaori lớp 9.1 trường Lucia !

Đặt tờ 200 polymer xuống bàn , nó vội rời đi .



Về đến nhà , nó sừng sốt . Chiếc xe Audi trắng muốt đỗ trước cổng nhà nó , chẳng phải chiếc xe đó là.....





Giới thiệu nhân vật :

Yato : anh nó , đẹp trai , lạnh lùng với all trừ nó, tốt bụng , thông minh , IQ 200/200 . Rất thương nó . Chủ tập đoàn " The Devil "

Shin : đàn em trung thành của nó , đẹp trai , lạnh lùng , tốt bụng , IQ 190/200 . Mất ba mẹ từ nhỏ nhưng được nó cưu mang nên rất biết ơn hai anh em nó .


~~~~~~~~~~~~~~


Nó chạy thẳng vào nhà

- ANH HAI !!!!!! - nó hét . Đúng là anh nó rồi . Cố ngăn cảm xúc đang dâng trào nhưng không kịp , nước mắt nó đã tuôn rơi tự khi nào ....

- Ngoan nào đừng khóc , ngoan rồi hai thương . Hai có mua băng của Jeff The Killer cho em nè ! - 1 chàng trai với mái tóc nâu , chiều cao 1m8 , khuôn mặt tuyệt mỹ đang loay hoay dỗ dành nó

- Jane The Killer cơ ....- nó mếu . Hai là người duy nhất nó để lộ bản chất thật : mít ướt và vô cùng yếu đuối . Anh là người con trai đặc biệt nhất của nó . Nhưng liệu sẽ có người thứ 2 ?

- Cả Jane The Killer nữa mà . Nín khóc nha , bây giờ anh đi có tí việc ! - Yato cười , xoa xoa đầu nó

Khi anh vừa ra khỏi nhà cũng là lúc nó lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày....

Điện thoại nó bỗng đổ chuông : Shin Is Calling

- Alo

........

.......

.......

.......

- OK

Ấn nút end , nó cười lạnh lùng .



- Hey ! Có cần tôi giúp gì không ? Chán quá ! - hắn từ đâu hiện trước mặt nó