
Tác giả: Hàm Ngư
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134725
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/725 lượt.
CHƯƠNG 1: LÝ TỬ HÀO
"Số một, đây là trung tâm chỉ huy. Hết!".
“Số một nghe rõ hết!”.
“Tốt, theo máy quét hồng ngoại, bên trong có bảy tên khủng bố phân biệt ở ba tầng lầu, trung tâm chỉ huy cho phép các cậu hành động.”.
“Rõ”.
Số một lập tức vẫy tay một cái dẫn theo mười đội viên phía sau từ từ tiến vào tòa nhà. Theo như thông tin do thám, bọn khủng bố này vốn đến từ một tinh cầu cấp thấp, cả bọn đều được trang bị súng hỏa dược khống chể hai con tin bên trong tòa nhà. Bộ chỉ huy hạ lệnh trong vòng mười phút đội cảnh sát đặc nhiệm S.W.A.T phải nhanh chóng khống chế tình hình, tiêu diệt khủng bố, giải cứu con tin.
“Smoke bom.”.
Số một hô lên một tiếng các đội viên đồng loạt ném lựu đạn trong tay vào khuôn viên tòa nhà, ngay lập tức một làn khói trắng tỏa ra ngăn cách tầm nhìn bên trong và bên ngoài tòa nhà. Số một vẫy tay một cái.
“Lên.”.
Đội S.W.A.T chạy sau số một, được che chở bởi làn khói trắng đám khủng bố bên trong hiển nhiên không biết tử thần đang lại gần bọn hắn. Áp sát vách tường số một mới thở phào một cái lại nhìn về các đội viên còn lại. Số một chỉ đội phó vẫy tay về phía bên trái, tay phải hắn làm động tác cắt cổ, sau đó hai tay nhập lại thành một cánh chim bay lên trời, tay trái lại làm ra vẻ người đi luồn dưới tay phải đi lên, hai tay lại đan vào với nhau giật giật vài cái rồi lại ra dấu number one.
Viên đội phó ngơ ngác nhìn đội viên phía sau rồi lại nhìn số một lắc đầu ý nói không hiểu.
“@#$%&”.
Số một trừng mắt lẩm bẩm gì đó nhưng dựa vào khẩu hình miệng thì có lẽ điều hắn nói không được hay ho cho lắm. Hắn lại làm lại một lần nữa, lần này dứt khoát, mãnh liệt hơn, thậm chí còn tự bóp cổ mình lắc qua lắc lại. Viên đội phó lại ngơ ngác nhìn đội viên, suy nghĩ một chút liền vẫy mọi người sang phía bên trái. Số một gật đầu hài lòng tiếp tục theo dõi lối bên phải.
“Hình như không có địch, đi.”.
Số một thầm thì nói, ra hiệu cho đội viên phía sau theo mình. Lại đi thêm một đoạn số một đưa lên nắm tay.
“Soạt”.
Quả nhiên bên khúc rẽ hành lang có người chỉa súng vào hắn nhưng lại chính là đội của viên đội phó.
“Ngu ngốc, các anh làm cái gì vậy, tôi bảo các anh tản ra, tất cả phải tản ra.”.
Số một tức giận tán vào đầu của viên đội phó một cái. Thật là tức chết mà, ám hiệu chỉ có thế cũng không hiểu. Nói rồi hắn lại theo dõi hướng đi đến cầu thang, lát sau lại
cảm thấy không đúng.
“Yên lặng một cách quá đáng.”.
Số một liền quay đầu lại, thì ra phía sau hắn làm gì còn đội viên nào, tất cả đều đi theo viên đội phó cả rồi.
“Bọn ngu ngốc này.”.
Số một chửi thầm một tiếng tiếp tục nâng lên súng laze đi về phía trước. Đây là một tòa nhà ba tầng không rộng lắm, vẻn vẹn chỉ có một trăm mét vuông, vật liệu xây dựng bằng vật liệu dẻo tổng hợp được phát minh vào năm 2118, có sức chống lại đạn laze khá cao, còn nếu nói về đạn hỏa dược thì càng không phải bàn cãi. Bây giờ là năm 2175, hầu như tất cả các tòa nhà đều được xây bằng vật liệu này, chỉ có những tinh cầu cấp thấp mới còn xây dựng bằng gạch rắn và bê tông.
“Ầm”, “tạch, tạch, tạch…”.
Đi được một chút, tầng hai liền vang lên tiếng nổ của lựu đạn hỏa dược, và tiếng súng ầm ỉ.
“Shit!”.
Số một chửi thầm một tiếng vội chạy về hướng cầu thang, bất ngờ lúc này có hai tên khủng bố bịt kín mặt cũng chạy lên lầu hai. Sáu con mắt ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn là số một nói.
“Xin lỗi, nhầm đường.”.
“Chíu, chíu”.
Hai tia laze ngay tức khắc bắn trung hai tên ngủ bố hạ gục bọn chúng. Số một chân không dừng bước vội chạy lên cầu thang, lúc này tiếng súng ở lầu hai đã dừng lại, hắn cẩn thận áp sát vách tường nhìn sang hành lang bên phải, quả nhiên có hai tên khủng bố đang ẩn nấp tại đó, súng canh giữ hành lang bên trái. Số một nhe răng cười móc ra một quả lựu đạn màu xám, hắn chính là chuẩn bị âm người rồi.
“Flash bom.”.
“Bang”
Lựu đạn nổ phát ra một âm thanh như đánh vào một cái chuông đồng vậy, hai tên khủng bố vội buông súng bịt tại lại, hai mắt chúng bị mù tạm thời. Chớp thời cơ số một lăn một vòng, súng laze khạc đạn bắn chuẩn xác vào ngực hai tên đó biến chúng thành tổ ong.
“Hê hê, biết sự lợi hại của ta chưa?”.
Số một vác súng lên vai đắc ý nói. Chợt hắn lập tức nhảy sang một bên, nơi hắn vừa đứng liền biến thành gồ ghề lỗ đạn, thì ra hai tên khủng bố khác đã đứng tại cầu thang xả súng vào hắn. Số một nấp vào vách tường thở phào một hơi mắng.
“Cũng quá ác đi, không phải ta chỉ mới giết bốn anh em của các ngươi thôi sao?”.
Số một nhìn quanh một chút, bọn khủng bố đã chặn cầu thang như vậy muốn đi lên lầu ba thì chỉ có một lối. Bên ngoài.
Nghĩ là làm số một lập tức đu người ra bên phía ngoài, bám theo các đường chỉ tường từ từ bỏ lên. Nếu người khác nhìn thấy không biết có gọi hắn là Spider man không nữa. Chẳ