
Tác giả: Arik X
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134233
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.
iông như thế này - giống hệt hôm ấy...
Như đã được tập luyện từ trước, mọi người không ai bảo ai, vội chạy hết ra sảnh.
" Két ~ "
Cánh cửa từ từ mở ra, hiện ra trước mắt Scor là một cô gái trẻ.
" Thịch! "
Mái tóc dài vàng chanh ấy, đôi mắt trong veo hút hồn ấy, khuôn mặt ửng hồng vì lạnh - đã vô tình làm cho trái tim " ai kia " lỗi mất một nhịp.
- ... Mời vào!_Phải mất vài giây Scor mới thôi ngẩn người mà nói
Aries mỉm cười cảm ơn rồi từ từ bước vào. Cô không thôi ngạc nhiên về cách trang trí căn nhà, rất quyền quý và ấm áp!
- Em là Aries, còn anh?_Aries bất ngờ xoay người lại về phía Scor, chìa bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát ra trước mặt anh
Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Aries...lạnh quá!
- Scorpio, kia là Pisces, Cancer, Bá Tước Virgo, phu nhân Taurus, Gemimi và Gemini._Scor lập tức lấy lại cái mặt nạ của mình, lạnh lùng đáp lại.
Aries mỉm cười cảm ơn rồi cô khẽ liếc qua cặp song sinh...
" Vậy ra, truyền thuyết là có thật! " Cô nhủ thầm.
Nhưng cô đâu để ý rằng, cô đang bị theo dõi.
***oOo***
Mấy tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua nhưng có vẻ như có thứ gì đó không ổn!
Aries vẫn tự nhiên cười đùa mà không hay biết, rắc rối gì đang đến gần. Những người còn lại, mỗi người một suy nghĩ riêng...
" Mình phải làm sao đây...Cô ấy quá dễ thương và tốt bụng! "
" Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? "
" Đã đến lúc rồi! "
" Liệu có phải cô ta... "
" Chủ nhân. "
" Rất vui được gặp lại em. "
- Thôi muộn rồi, mọi người mau đi ngủ đi! Cancer, dẫn Aries lên phòng đi. _ Phu nhân bỗng cất tiếng.
- Vâng. _ Cancer nói rồi dẫn Aries lên cầu thang.
- Xin phép._Nói rồi Scor cũng bước theo Cancer và Aries
Sau khi Aries lên phòng thì ai nấy cũng một hướng về phòng ngủ của mình với vẻ mặt vô cùng bí ẩn và khó hiểu.
***oOo***
Đang chuẩn bị đi ngủ thì Aries thấy một bóng đen chạy qua cửa sổ. Định hét lên thì bất ngờ cô bị một bàn tay chắc khoẻ bịt lấy mồm, chẳng thể nói gì...
" Pis..pisces? "
Aries ngước lên nhìn Pisces.
" Chịu khó một chút. " Pisces nói khẽ vào tai cô.
Chưa kịp hiểu gì thì Aries nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa nên cũng im thin thít.
" Bịch..bịch..bịch... "
Tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Pisces cũng từ từ bỏ Aries ra.
Một tiếng nói quen thuộc vang lên...giọng của cặp song sinh!
- Liệu có phải...
- Chắc chắn, cuốn sách không thể nào sai được!_Giọng của Bá Tước cất lên
- Thôi, mau đi ngủ đi._Vẫn là câu nói quen thuộc của phu nhân Taurus.
Rồi bốn bóng đen tách ra, đi về bốn hướng khác nhau...
Bấy giờ, Pisces mới từ từ bỏ Aries ra.
Cô nhìn lên bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, hơi ngượng ngùng, quay đi. Nhưng sao...hình như...đôi mắt ấy có chút gì đó...quen thuộc...
Đáp lại Aries, Pisces chỉ buông ra một câu.
- Lần sau, phải cẩn thận hơn. Dù gì thì..._Anh bỏ lửng vế sau rồi trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ.
- Thôi được rồi, anh về đi muộn rồi!_Nhìn Pisces với ánh mắt khó hiểu, Aries cẩn trọng nói.
Nói rồi, cô đẩy Pisces ra cửa và...
'' Rầm "
Bỏ mặc Pisces bơ vơ đứng giữa hành lang vắng, Aries đóng sầm cánh cửa lại.
Một lúc sau, một nụ cười buồn thoáng qua gương mặt anh.
" Đêm còn dài lắm. "
Anh quay lưng bước về phía màn đêm vô tận.
***oOo***
" Anh ấy chưa bao giờ nhìn mình với ánh mắt đó...
Ánh mắt đó...có gì đó rất khác biệt!
Có lẽ, anh ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình...
Mình...đã níu kéo quá lâu rồi ư...
Đã đến lúc phải buông tay? "
Ở căn phòng bên cạnh, không ai hay biết rằng đằng sau cánh cửa gỗ sồi ấy là một Cancer hoàn toàn khác với mọi ngày!
Cancer lúc này không phải là Cancer luôn vui vẻ, hoà đồng như mọi người biết. Đây là một C