
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II
Tác giả: Arik X
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134242
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/242 lượt.
ancer khác...
Cô úp mặt xuống giường, đôi mi dài cong vút còn đọng lại vài giọt " pha lê " long lanh. Mái tóc xanh ướt đẫm nước mắt, quầng mắt cô sưng húp vì khóc.
Cô đã luôn yêu anh, yêu bằng cả con tim mình nhưng giờ đây. Chứng kiến việc anh ở bên một người con gái khác-không phải mình, trái tim cô như rạn nứt. Đau. Cái cảm giác ấy, nó đau lắm!
Cô biết, nhìn thấy người mình thương được hạnh phúc cũng là một kiểu hạnh phúc. Và cô cũng biết rằng, cho dù níu kéo như thế nào thì trái tim ấy cũng sẽ không bao giờ thuộc về cô. Cô đã luôn nghĩ rằng, khi anh tìm được nửa kia của mình thì cô sẽ buông tay, có thể mỉm cười chúc phúc cho họ nhưng...sao lại khó đến vậy?
***oOo***
" Tik...tok...tik...tok... "
Từng giây, từng giây chậm rãi trôi qua nhưng mặc cho vậy, kim giờ vẫn đứng yên...
" 11h 55'
11h 56'
11h 57'
11h 58'
11h 59'
11h 0' "
Dường như thời gian cũng ngừng trôi, giống như cái đồng hồ này...
***oOo***
Aries bật dậy! Cô...vừa gặp ác mộng!
" Nó chỉ là một cơn ác mộng thôi, không có gì phải sợ cả... Aries, mày phải can đảm lên... " Aries tự trấn án bản thân, mặc cho khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
Đây không phải lần đầu tiên Aries mơ thấy cơn ác mộng này, đã rất nhiều lần. Và lần cuối cùng mà cô mơ thấy nó trước khi bị lạc chính là ngày mà người thân còn lại duy nhất của cô rời xa cô.
Aries thực sự rất sợ, mỗi lần cơn ác mộng đến là chuẩn bị lại có một điều không hay xảy ra với cô. Nó như một điềm báo xui xẻo trong cuộc đời Aries vậy. Nhưng cô cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chờ cho những điều không hay ấy đi qua mà thôi!
Nhưng trớ trêu thay, mỗi xui xẻo, mỗi điều không hay đi qua là lại kéo theo một niềm vui trong cuộc sống của Aries: đầu tiên là mất đi cơ hội làm một cô gái bình thường, tiếp theo là bị bạn bè xa lánh và cuối cùng là từng người thân yêu nhất rời xa cô, kể cả X.
Aries bất lực, tự cảm thấy mình vô dụng. Cô đã mất hết tất cả rồi vậy thì cơn ác mộng này đến làm gì nữa đây? Nghĩ đến đây cô thấy đầu mình hơi đau. Có lẽ cô đã nghĩ nhiều quá rồi. Bỗng...
" Xoẹt! "
Có tiếng gì đó... Aries hiếu kì tiến lại gần cửa sổ - nơi vừa phát ra thứ âm thanh kì lạ kia.
- Chuyện...chuyện gì thế này...
Aries cứng đờ người, ngoài trời tối đen như mực như chỉ vẫn còn là...nửa đêm...
Cô bàng hoàng nhìn quanh căn phòng, mọi thứ dường như chìm vào trong màn đêm vô tận. Tất cả những thứ này, những truyền thuyết, những lời nói bí ẩn... Phải chăng...
Aries kinh hoàng tột độ, lịm dần đi trong cơn sợ hãi, thân hình nhỏ bé đổ rạp xuống sàn nhà...lạnh buốt. Thời gian ngừng trôi.
Một bóng đen cao to khẽ tiến lại gần, từ từ nâng thân ảnh nhỏ bé ấy lên, lạnh lùng quay về phía cửa...
***oOo***
" Ding...dang...dong "
- Đã đến lúc rồi._Bá Tước Virgo tuyên bố khi tiếng chuông điểm 11h vừa dứt.
Mọi người hướng mắt về chiếc bàn ở chính giữa căn phòng. Nơi Aries đang nằm bất tỉnh cạnh một cuốn sách da cũ. Nhưng không ai biết thứ gì bên trong nó...
Cuốn sách bỗng phát sáng - ánh sáng màu lam huyền ảo. Nó lượn lờ cuốn quanh Aries, rồi nhẹ nhàng nâng cô lên, thân thể nhỏ bé lửng lơ trong không trung...
Bất chợt...
Cuốn sách mở ra. Các trang giấy trắng tinh bỗng dưng lại được lấp đầy bởi chữ. Bỗng, một trang sách cũ tách khỏi cuốn, khẽ khàng bay lên rồi nhẹ nhàng đậu lại trên