
Tác giả: Juwon
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 1341416
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.
i ấy, nụ cười rực rỡ nhưng ẩn chứa sự gian
xảo.
Đám con gái không biết gì chỉ biết nhìn nhau
***
Canteen
-
Mọi người thấy Ryna thế nào?
-
Nhận lời thách đấu của Thư Quỳnh rồi, chắc bạn
ấy không vừa đâu. Đội trưởng thấy sao?
-
Mình thấy cậu ấy không có gì phải chê cả
-
Vậy là TG lại có thêm thành viên nữa rồi.
***
TG : là tên viết tắt của nhóm học sinh Truegroup. Nhóm có nghĩa
là nhóm sự thật hay nhóm chính nghĩa. Nhiệm vụ của nhóm là tìm ra
sự thật, lật đổ các phe khác của trường Stars Museum đặc biệt là Thư
Quỳnh. Nhóm này có danh tiếng đứng thứ hai trong trường, hiện tại có
4 thành viên:
* Trịnh Nghiên Nhi : là người ai cũng sợ vì rất giỏi võ
* Bùi Minh Thư : nhóm trưởng, là một người biết chỉ đạo cũng như
lớp trưởng lớp 12-1, luôn dẫn nhóm đánh bại các nhóm khác trong
trường
* Lâm Ngọc Hân: cây văn của trường, ước mơ của cô là trở thành một
nhà báo chuyên nghiệp viết về sự thật để đàn em noi theo
* Nguyễn Hà Vy: được coi là gián điệp bởi chuyên đi nghe tin tức
và cô có tài nói dối siêu đỉnh rất ít khi bị nghi ngờ
***
Canteen
-
Nghe nói cậu nhận lời mời thách đấu của Thư
Quỳnh?
- Cậu biết thông tin hay nhỉ - Ryna cười nói giả bộ hẳn cô thừa biết Nghiên Nhi là ai
-
Ryna hãy cô gắng lên, cậu có tự tin không? - Nghiên
Nhi hỏi
- Không hề - Ryna cười xòa đáp
- Cậu hay thiệt đó - Nghiên Nhi đáp lại
-
Vậy theo cậu mình phải làm gì? – Cô hỏi
-
Con nhỏ đó đã chắc chắn giữ phần thắng trong tay
rồi, cậu thi với nó chỉ bẽ mặt thôi. Nhưng... – Nhi nói vẻ ngập
ngừng
-
Nhưng gì? - Hình như Ryna đang rất muốn nghe câu trả lời
-
Không phải là cậu không phải là cậu không cách. – Nghiên Nhi cười
nhẹ nhàng nhưng có chút nham hiểm, ngồi tựa vào ghế (tưởng chị hòa đồng, hóa ra cũng nham hiểm ^^)
-
Ý cậu là sao? - Ryna không hiểu hỏi lai
-
Cậu cũng biết Truegroup rồi chứ? - Nghiên Nhi lại hỏi ngược
-
Không rõ lắm, lúc mấy bạn nói chuyện mình có
nghe được. Nhóm sự thật, đứng thứ hai trường sau Thư Quỳnh. Cậu... là
thành viên của Truegroup? – cô đoán một cách đa nghi
- Thực ra mình muốn mời
cậu vào nhóm. Đây cũng là cách duy nhất cậu mới vừa tầm với Thư
Quỳnh
-
Hiểu rồi, vậy lí do cậu hẹn mình ngày hôm nay
chỉ là để nói cái này thôi sao. Mình... sẽ suy nghĩ.
Cô đứng lên trước để lại Nghiên Nhi ở đằng
sau. Cô nên chọn cái gì đây, nếu như cô là thành viên của Truegroup
người ta sẽ bảo cô dựa vào cái bóng của TG mới đấu lại được.
***
Kết thúc buổi học, cô đi ra cổng,
bác cô đã đón sẵn
- Cháu có vẻ không được ổn thì phải?
-
Dạ? Đâu có ạ - Ryna bước nhanh lên xe tránh ánh mắt dò thám của bác và cũng tránh luôn tên bám đuôi kia.
-
Nếu không sao chúng ta về nhà thôi. Vào năm
học rồi cháu phải học nặng lắm đấy- Bác John ôn tồn bảo
- Lần sau, bác không phải đón đâu, cháu tự đi bộ về được mà
- Nhóc con, vừa về chưa một tuần mà dám về một mình à?
- Hì hì, vậy là được rồi đúng không hả bác? ^_^
- Không được!
@@ Gì kì vậy trời T_T
Một tuần sau
Cô đến trường với mọi
ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về mình.
-
Con nhỏ này mà đòi thách đấu với Thư Quỳnh á?
-
Không sai đâu, chính tai mình nghe thấy mà.
-
Nhìn cũng được đấy chứ nhưng coi bộ nó ăn gan
trời rồi.
Một đám con gái cười cợt.
Bỗng có tiếng nói của một cô gái trong trẻo vang lên phá tan bầu
không khí:
-
Mấy người rảnh rỗi quá ha đi nói xấu người khác.
-
Ơ..ơ..chị..chị Nghiên Nhi – đám con gái đồng thanh,
gương mặt có nét gì đó sợ sệt.
Bọn nó lại nhớ đến lần đầu tiên
gặp Nghiên Nhi, do trêu chọc quá đáng đã bị nhỏ cho ăn mấy đòn karate
miễn phí, đến bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh.
Ryna quay đầu lại đã thấy Nghiên Nhi đứng sau mình từ lúc nào!!?
Cô
nàng vượt qua mặt như không có Ryna ở đấy, thản nhiên đi giữa những
hàng con gái đang tụ tập sau đó nói lớn:
-
Trường mình lâu lắm mới “đông đủ” thế này nhỉ.
Chắc hẳn ai cũng biết chuyện quán quân của Stars Museum đã mời thách
đấu với một thành viên của T.G rồi chứ.
Đúng! Chuyện này ai cũng biết nhưng mà thách đấu với một thành
viên của T.G thì chẳng có ai biết à nha.
Cả trường được một phen xôn
xao lần hai.
-
Cái gì thành viên của