Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Nơi Thế Giới Ngầm

Tình Yêu Nơi Thế Giới Ngầm

Tác giả: Jessica

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 134256

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/256 lượt.

nước, rón rén chui vào phòng Yến và Ào… toàn
bộ nước trong xô bay thẳng vào mặt Yến. Cô nàng chợt tỉnh giấc và đập ngay vào
mắt là tên Quân đang đứng cười ha hả không biết trời đất. Bốp … một chiếc gối
nhằm vào mặt Quân hạ cánh. Một cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu kèm theo tiếng
động minh họa



_
Anh Quân ! Đứng lại đó cho em !



_
Ngu sao đứng



_
Aaaaaa ! Đồ chết dẫm, chết bầm, tên đáng ghét, dám phá giấc ngủ ngàn vàng
của bà



_
Ngàn thu thì có





Yến
đang chạy thì bỗng RẦM… và Yến nhà ta nằm chèo queo, ôm hôn đất mẹ thắm thiết.
Quân nhân cơ hội đó, cầm ngay một chiếc dép. Yến vừa đứng dậy, chiếc dép lập
tức rời khỏi bệ phóng.



Bốp



‘‘Chết
cha’’ Quân than thầm vì chiếc dép giờ đây đã để lại một dấu vết đẹp tuyệt trần
không phải trên mặt Yến mà là trên mặt nó.



_
Chuyện gì ? – nó hỏi



‘Thôi
rồi Lượm ơi !’ Yến và Quân nghĩ thầm. Cả hai cúi đầu, im re.



_
Nói – nó lên giọng



_
Tại anh Quân – Yến chỉ tay về phía Quân



_
Bậy ! Tại Yến – Quân chỉ tay về phía Yến



_
Tại Quân



_
Tại Yến



_
Quân



_
Yến



_
Quân





_
Dừng – nó cắt ngang cuộc cãi vã – Nói, chuyện là thế nào – nó qua sang Quân



Quân
ấp úng kể lại mọi chuyện, không quên thêm mắm thêm muối vào cho ly kỳ hấp dẫn. Nó
im lặng lắng nghe, cuối cùng, nó phán :



_
Cả hai đều có lỗi. Quân nhổ cỏ ngoài vườn hai ngày. Yến lo việc nấu nướng hai
ngày. Xong, cấm cai – nó nói chắc nịch rồi quay bước lên phòng



Quân
và Yến nhìn nhau rồi thở dài. Quân đánh mắt ra cái vườn rộng bao la của nhà
mình



_
Trời ơi ! Sao tui khổ thế này hở trời – Quân ôm đầu kêu trời



_
Hu … hu … em không biết nấu ăn, tất cả là tại anh – Yến cũng không thua gì Quân




đứng trên cầu thang mỉm cười, lắc đầu nghĩ thầm ‘Không biết tụi nó có phải Mafia
không nữa’



[Trưa…'>

Sau
một buổi lao động cực khổ, Yến đã nấu được một bữa ăn có thể nói là ăn được
nhưng hình như không phải dành cho người ăn

_
Mọi người ăn, xuống ăn cơm – Yến quẹt mồ hôi, hét ỏm tỏi

Sau
tiếng hét vô cùng thánh thót của nhỏ, nó đã xuất hiện ở chân cầu thang và Quân
cũng đã thò cái đầu từ ngoài cửa vào. Tất cả nhanh chóng ngồi vào bàn. Sau khi
quét mắt hết cái bàn ăn, mặt nó và Quân nhìn như cái bánh bao thiu, cùng nhau
xìu xuống. Cả hai nhìn nhau, toát hết mồ hôi rồi đồng loạt …….. chạy

_
Ê ê, gì kì vậy ! Sao hông ai ăn hết vậy ! Ê ê … - Yến gọi vói theo
nhưng bóng dáng cả hai đã biến mất với tốc độ kỉ lục 0,1 giây.

Yến
ngán ngẩm nhìn lại mấy món mình nấu

_
Xí ngon vậy mà dám chê hả ? Tức quá đi ! Đã vậy ta ăn hết, cho hai
người đói chết luôn !

Yến
cười thầm rồi ngồi xuống, gắp ngay miếng thịt cho vào miệng. Đứng hình 5s, Yến
bật dậy, chạy ngay vào WC và nôn lấy nôn để. Chưa hết, cô nàng còn tu một hơi
hết nửa bình nước

‘Sao
thịt mặn chát vậy ? rõ ràng mình bỏ có nửa hũ muối thôi mà ???!!’ Yến
nghĩ. Giờ, nàng Yến nhà ta quyết định không ăn thịt nữa, chuyển sang ăn trứng.
Vừa nuốt xong miếng trứng, mặt cô nàng lập tức trắng bệt. ‘Aaaa, kì vậy trời,
sao trứng khét hết rồi’ Cuối cùng để bảo toàn tính mạng, đề phòng ngộ độc thực
phẩm, nàng ta đành lủi thủi nấu mì ăn đỡ vì nó đã hạ lệnh không cho ai ra khỏi
cửa cả.

Trong
lúc đó, tại một quán phở nổi tiếng thành phố, có hai con người đang vừa ăn phở
vừa nói chuyện cực kì hăng say

_
Ngọc à, em đổi hình phạt của Yến đi chứ chẳng lẽ ngày nào cũng ăn ngoài
à ? – Quân than thở

_
Vậy em đổi cho anh nhé ! – Nó nở một nụ cười rất chi là ‘thân thiện’

_
Thôi thôi, vầy được rồi – Quân vội vàng từ chối. Gì chứ, ta không muốn chết
chìm trong đống mì gói đó đâu. Ăn mì dễ nổi mụn lắm, còn gì là hotboy lừng lẫy
nữa chứ. Đó là suy nghĩ của Quân

[Sáng
…'>

[Thứ
hai …'>

_
Yến à ! Em dậy dùm anh cái đi ! Sắp trễ học rồi – Quân vừa rên la
thảm thiết vừa cố gắng lay con heo ngủ à nhầm lay chị Yến nhà ta dậy

_
Ưm … cái gì vậy ? Để yên cho em ngủ ? Bốp ... – giờ đây anh Quân đang
nằm ôm hôn đất mẹ thắm thiết

Tới
đây, Quân không chịu được nữa nhưng vẫn không dám làm gì vì sợ lại bị phạt.
Cuối cùng, Quân quyết định trả thù rất nhẹ nhàng bằng cách ……. méc nó. Nghĩ là
làm, Quân phóc ngay xuống lầu. Định mở miệng thì thấy cái mặt hầm hầm đầy sát
khí của nó, bao nhiêu lời lẽ chuẩn bị nói bỗng bay đâu hết.

_
Yến đâu ? – giọng nó khó chịu

_
À ừ Yến kh..không ch..chịu dậy..yyy – Quân ấp úng, toát cả mồ hôi hột





















Thấy
nó càng ngày càng lại gần mình, Quân càng ngày càng run. Nhưng nó đi ngang qua
Quân, ‘thân chinh’ đi tới phòng Yến. Quân khẽ thở phào, ôm ngực rồi chạy theo
để xem kịch hay.



_
Yến à ! Cho bà năm phút, có dậy không ? – Nó gằn giọng

Yến
mơ màng mở mắt, định nhắm lại ngủ tiếp thì khuôn mặt lạnh lẽo của nó lọt vào
tầm mắt. Vội vàng bật dậy, Yến làm phóng ngay vào phòng vệ sinh và trở ra sau
năm phút, quần áo đầu tóc chỉnh tề.

_
Đi ! –


Lamborghini Huracán LP 610-4 t