
Tác giả: Jessica
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 134264
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/264 lượt.
Nó phán một câu rồi mất dạng
Chiếc
xe của tụi nó đỗ xịch cổng, một đống băng rôn, biểu ngữ được đưa lên, tiếng hò
hét vang dội của cả nam lẫn nữ
_
Ôi, thần tượng của lòng anh
_
Em ơi, làm bạn gái anh đi
_
Anh Quân, em yêu anh
Bla
… bla …
Tụi
nó phớt lờ tất cả, bước thẳng về lớp.
Reng
… reng … Chuông vừa dứt, bà cô chủ nhiệm bước vào, bên cạnh là một chàng trai
phải nói là siêu đẹp, mặc đồng phục trường, khuôn mặt băng giá.
_
Giới thiệu với các em, lớp chúng ta có thêm một thành viên mới là bạn Vũ Quốc
Minh – bà cô giáo cất cái giọng nhão nhẹt – Được rồi, Minh, em ngồi cạnh bạn
Khang nhé !
Minh
gật đầu, xoay bước xuống chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Minh rút ngay một xấp tài
liệu đưa cho nó : ‘‘Thông tin chị cần đây ạ’’ Nó nhận lấy tập tài liệu,
lướt mắt qua, khẽ nhếch môi.
Ba
tiết học dài trôi qua. Chuông vừa dứt, nó, Minh, Yến và Quân đã mất tích không
dấu vết
[Bar Knight…'>
[Phòng 348'>
_ Tối nay nhé ! – giọng nó nhí nhảnh
_ Chơi luôn! – Quân đồng tình
_ được! Nhưng mà ở đâu? – Yến tò mò
_ Ở đây chứ đâu – Minh thay nó trả lời
_ Sao lại ở đây! – Yến ngơ ngác
_ Chị có phải phó bang chủ không vậy? Bạch Long đang có ý định chiếm bar
này. Theo điều tra, tối nay chúng sẽ tới. Có thư thách đấu nữa nè! Muốn xem hông
– Minh giải thích đồng thời phe phẩy cái thư thách đấu trước mặt Yến
_ Thôi! Im lặng đi! Kế hoạch là gì? – Quân cắt ngang
_ Chị ở lại chơi còn ba người đi đánh trụ sở chính của Bạch Long, để lại
¼ quân số là được rồi – Nó vô tư
_ Cái gì? Sao có mình bà được chơi còn tụi này phải đi đánh trụ sở - Yến
nhăn nhó
_ He … he … không có quyền cãi! Nên nhớ tui là bang chủ đấy nhá
_ Được rồi, mình đi anh Quân! Lựa mấy đứa giỏi giỏi ấy, để mấy đứa một
sao lại cho nó!
_ Gian thế!
_ Tui mà lị! – Yến vênh mặt
Sau 15’ chọn lọc quân, Yến, Quân, Minh đã lên đường thẳng tiến trụ sở
chính Bạch Long. Đồng thời, một vụ náo loạn đã xảy ra ngay tại Bar. Tiếng đồ
thủy tinh vỡ loảng xoảng, bàn ghế lần lượt ngã, mọi người dẫm lên nhau, cố gắng
tránh xa cuộc đập phá. Duy chỉ có nó và đám đàn em vẫn ngồi nhăm nhi ly rượu đỏ
trong tay, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhanh chóng, một đám người
mặt mày bặm trợn, nhìn dê không tả nổi bước lại, chắn ngay trước mặt nó. Tên
dẩn đầu vung tay, hất ngay ly rượu của nó xuống đất. Nó vẫn bình tỉnh, ngước
đầu lên
_ Muốn gì – giọng nói mang đầy hàn khí
_ Muốn gì à? Hỏi hay nhỉ? Muốn cái bar này, được chứ - tên cầm đầu cười
nói
_ Dễ thôi, nhưng trước tiên phải thắng được bọn ta đã
_ Hừ! Bọn ta đây không chấp con gái
_ Không nhiều lời – Nó quát, đồng thời tung một cước karate về phía tên
cầm đầu. Bị đánh bất ngờ, hắn không kịp phản ứng nên lãnh trọn một đòn của nó.