The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tứ Đại Công Chúa Ác Quỷ Và Tứ Đại Hoàng Tử Ác Ma.

Tứ Đại Công Chúa Ác Quỷ Và Tứ Đại Hoàng Tử Ác Ma.

Tác giả: Kiều uno

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1341251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1251 lượt.

7:00 Tại Hàn Quốc- Seoul

Tiếng chuông điện thoại của nó reo lên bài hát Growl - exo.

_ Alooooooooooo - Nó

_ Lô lô cái đầu mày ak có bik mấy h rùi ko hả - Nguyệt hét

_ Mới có 7h mà cho ta ngủ đi!!!

_ Mày có về VN ko hay mún ngủ- nguyệt

_ Tao về tao về mày gọi 2 con kia đi chờ tao với- nó

_ Ta đang gọi đây! Hừ thiệt tình!!!- nguyệt

Sau đó nó bay vào làm VSCN với tốc độ ánh sáng.

Khoảng 7:15 4 đứa nó đã có mặt đông đủ tại sân bay. Nó mặc bộ áo đầm màu đỏ rực đi cùng đôi giày màu trắng toát lên vẻ quý phái. Nguyệt diện áo đen quần đen đôi giày xanh lam.Nhi diện đầm màu trắng và đôi giày màu đen rat cute. Quyên thì áo màu xanh nc biển cùng với quần jeans trắng.

_ Trùi ui ng đâu mà đẹp zay - kh1

_ Mày véo má tao coi xem ta tỉnh hay mơ za thiên thần giáng trần mày ơi- kh2

_ Đẹp đâu mà đẹp son phấn thì có xớ- kh3

.......

Từng lời ghen tỵ của nhìu đứa con gái và lời khen ngợi của các boy cứ tun ra but tụi nó cx chẳng để tâm. ( Các tỉ tỉ nhà ta nghe hoài ak)

_ Sắp tới h bay rui!!- nhi

_ Uk lâu rui ko về VN ta nhớ wa!!- quyên

_ Chúng ta đi thôi- Nó lên tiếng

Sau gần 8 tiếng đồng hồ máy bay đã túi Hà Nội. Và sân bay cũng xôn xao theo. ( ai cx bik vi sao rui nhe )

_ Ta mệt wa!! Chúng ta đi đâu đây- nguyệt

_ Về nhà ta nghỉ ngơi đi- nó

_ ok- đồng thanh cả bọn

Rời sân bay tụi nó lái xe với tốc độ kinh hoàng về nhà nó.

_ Tiểu thư đã về- ng hầu lên tiếng khi tụi nó bức vào nhà.

_ Bác Tài ơi! Lấy cho con mấy ly nc ép nha- nó

_ Vâng thưa cô- bác Tài

( Giới thiệu: Nguyễn Thanh Tài quản gia nhà nó )

_ Ê!! Tụi bay đi đâu chơi ko???- Quyên

_ Được- đồng thanh tập 1

_ Đi đâu??- quyên

_ ko bik- đồng thanh tập 2

_ Tụi bay troll tao ah- quyên

_ Đúng- đồng thanh tập cúi

( Mặt chị quyên đỏ bừng lun kìa. Im miệng mún die sớm ko hử?? Dạ thui chị ơi e vẫn còn iu đời )

_ Vậy ta đi khu thương mại nha- nhi

_ ok

Vậy là các tỉ tỉ nhà ta thay đồ đi chơi nhưng ko bik rằng có cuộc gặp gỡ định mệnh đang chờ sẵn♡♡.

Hết chap 1





Thế là 4 đứa tụi nó chạy tót lên phòng thay đồ. Bắt đầu chuyến đi chơi đầu tiên.

_ Các tiểu thư đi đâu zay!!-bác Tài( ông bác này cx trẻ con nha)

_ Chúng con đi chơi, bác đừng chờ cổng nha- nhi

_ Các tiểu thư đi zui ze- bác tài

Ko đợi nghe câu nói của bác 4 đứa tụi nó đã phóng xe với tốc đọ vũ bão.

Trước trung tâm thương mại, 4 đứa tụi nó bước vào thì đã có chuyện( chắc ai cx bik rui) ). Nó diện tông màu quần tây đen áo sơ mi trắng bỏ áo trong quần cùng đôi giày cao gót màu đỏ, còn nguyệt thì váy đen mặc kèm áo sơ mi màu hồng nhạt toát lên vẻ cô công sở ( tỉ nay đi chơi hay đi làm zay), nhi tỉ tỉ thì cùng em đầm màu vàng kem với cái nịt màu trắng hình chữ nhi kim cương sáng chói ( nhà giàu có khác ), chị quyên thì cá tính hơn quần short xanh ngắn kèm với áo dài tay màu xanh lục và đôi chân ngọc ngà thì mang bata đen hồng. 4 chị nhà ta đã khiến số fan và anti fan tăng lên.

_ Đi khu mua sắm đi!!- Mack

_ Chúng ta đi ăn kem đi- Yuny

_ Không đi mua trang sức đi- stella

Thế là 3 chị nói wa nói lại quyết ko nhường ai. Thui chia ra đi ai đi đường nấy sau đó tập trung ngay tại chỗ này- nó

Nó đi tới đâu ai cx phải ngước nhìn. " Hay là đi mua bút ghi âm hè"- nó nghĩ zay nên chạy thẳn túi hiệu sách và mua cây bút chợt đi qua giá sách thấy có sách dạy võ liền lấy bỗng 1 giọng nói lạnh tanh vang lên:

_ Tui chọn quyển này rui- hắn

_ Tui lấy trước- nó

_ Quyển này tui chọn rui- hắn

_ Anh ko thể nhường cho con gái sao- nó dùng mĩ nhân kế làm ai đó thoáng chốc đỏ mặt. But hắn quyết ko nhường. "Nếu anh mún vậy tui cho anh chết". Nó đẩy 1 đống sách qua bên chỗ hắn và mọi ng tập trung lại xem còn nó chùn mất trức khi đi nó tặng hắn 1 câu:_ Đồ keo kiệt!!!! Ha ha_ Để lại hắn khun mặt đỏ bừn hét : Đừng lại!!!! Đừng để tui gặp lai cô nhớ đó!!!

Còn về chị Yuny nhà ta thì sau khi ngốn hết 5 ly kem trái cây thì tiếp tục wa ún trà sữa. Đúng lúc chị đi ra trên tay cầm ly sữa thơm ngon thì ào. Sau đó thì 1 loạt tiếng hét vang lên.

_ Á Á Á!!! Trùi ui cái áo của tui- Sun

_ Á!!! Trà thữa của tui!!- Yuny

_ Anh/ cô sao dám làm zay hả/ hử- cả 2 đồng thanh

_ Đền cái áo cho tui!!- Sun

_ Ko mắc mớ gì mà tui phải đền đáng lẽ anh phải đền trà sữa cho tui mới đúng- yuny

_ Cô nghĩ sao vậy tui là hot boy lừng lẫy mặc cai áo ướt zay sao mà đi chơi hả- sun

_ Kệ anh đồ hot dog - yuny

_ Cô đồ ko dịu dàng cô chờ đó - sun

_ Tui đang chờ đây xem anh làm gì dc tui tạm biệt hot dog- yuny, nói xong chị yuny đi thẳng lun.

_ Cô.....- sun ( chị yuny chửi tài ghe- au, tất nhiên tỉ mày mà- chị yuny)

Được một lúc thì 4 cô gái tập trung lại 1 chỗ.

_ Thiệt tình xui wa ah -yuny

_ Sao za- stella

_ Thì chuyện là thế này.....bla bla.........bla.....zay đó- yuny

_