
Tác giả: Kiều uno
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1341264
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1264 lượt.
từng mảnh nhỏ gắn vào roi của mack thế là chị mack vút trúng ai ko đổ máu mới lạ. Còn nó và yuny thì thay phiên nhau nạp đạn cho stella và mãnh vỡ cho mack có khi tung vài cước nhìu tên ngã xún bất tỉnh lun.
_ Thui rui thảm wa thảm wa- ken rên
_ Tại tụi nó mún gặp diêm vương sớm- zin
_ Anh ko đc phép vào đây- kin nói khi thấy tụi hắn đi tới hướng này.
_ Tại sao đây là bar của bang tụi anh có chuỵn xảy ra trong bar mà chị của tụi em trong đó tụi anh vào xrm thử có sao ko?- kai
_ Xin lỗi anh chị cherry đã giận bất kì ai bước vào thì tụi em sẽ bị phạt mong tụi anh thông cảm- zin
_ Ko tránh ra- han
_ Xin lỗi tụi em ko thể- ken
_ Để tụi anh nhìn thui có việc j chẵng lẽ bang FARAS của tụi em gây chuỵn hay tụi nó gây chuỵn- kai
_ Dạ tụi chị đang đánh- kin nói sự thật
_ Cái j yuny đánh nhau á để anh zo giúp- sun cuống lên.
_ Ko dc tụi anh mà giúp tụi nó die sớm hơn- ken nói
_ Tụi anh coi thử- hắn
_ Tụi anh xem ko giúp- ken
_ Ok- tụi hắn đồng thanh
Sau đó tụi hắn cùng bộ tam bước vào chưa đầy 3 bước chân thì màu đã chảy tới giày tụi hắn.
_ Có chuỵn j kinh khủng zay còn tụi mack thì sao- han lo lắng
_ Thui rui- bộ tam thầm nói
Vào tới nơi tụi nó khiếp sợ khi thấy stella và mack thì quất và bắn mấy tên đó tới nỗi ko còn chỗ chê lun. Còn nó và yuny thì đạp túi bụi vào bọn chúng và trói tên thủ lĩnh lại. Sau khi xử gọn mấy tên đàn em xong, stella quay lại nhìn tên đó bước từng bước của ác ma.
_ Mày thấy sao thằng khốn- stella nói ko dài dòng bắn ngay vào vai tên đó khiến hắn hét lên vì đau.
_ Xé rách mồm thằng đó ra điếc tai wa- nó nói xong thì thằng đó tự động im lun( mấy chị ze sợ)
_ Xin lỗi mấy chị xin lỗi mấy chị- tên đó van xin.
_ Mack cho tao mượn roi- stella
_ Ok. Đây- mack nói quăng cái roi tới stella.
_ Mày chuẩn bị đi gặp cha diêm vương đi- stella nói xong thì quất túi bụi vào tên đó.
_ Cứu tui!! Cứu!! Em xin lỗi!! Em xin lỗi- tên đó la hét thì stella càng quất mạnh hơn nữa.
_ Được rui stella tha cho anh ta đi- kai lên tiếng im dịu
_ Anh tránh ra đi - stella nói xong thì kai chạy tới ôm stella vào lòng khiến con ma trong ng stella ngui dần.
_ Đi- stella nói thì cùng kai dìu ra ngoài cửa
_ Stella- nó nói ném sợi dây chuyền đưa cho stella.
_ Tận dụng- yuny nói kèm theo
_ Anh hai đưa stella về đi tụi em về sau- nó
_ Ok- kai
_ Anh hai cố lên- nó
Sau khi kai và stella đi khỏi thì
_ Cô mới gọi kai là anh hai sao?- hắn thắc mắc
_ Ờ thì là anh hai của tui thì tui gọi zay- nó
_ Cái j- tụi hắn cùng bộ tam đồng thanh
_ Có chuỵn j sao- nó
_ Có- hắn
_ Chuỵn j?- nó
_ Cô chẳng phải vợ của kai- hắn
_ Giỡn đó- nó
_ Em có sao ko yuny- sun hỏi thăm
_ Ko sao- yuny cười
_ Mack ko sao chứ- han
_ Ko có- mack
_ Tụi này ko bị j đó ko nhằm nhò- nó
_ Mà tụi nó là j của tụi em- sun hỏi
_ À là em họ của mìn, mack giới thiệu zin, kin, ken- yuny
_ Chào mấy anh- bộ tam đồng thanh
_ Tụi em giải quyết đi- nó
_ Dạ- zin
_ Có chuỵn này thưa chị- ken định nói nhưng nó ngăn lại
_ Thui tụi chị mệt rui mai nói nhớ lên trường nha- nó
_ Dạ??- ken ngớ ra
_ Hỏi zin ấy- yuny
_ Đem tên đó về bang mai xử- nó thầm vào tai kin
_ Dạ- kin
_ Về thui- mack
_ Tạm biệt- bọn hắn
Sau đó cùng bộ tam về. Bọn hắn cũng về còn chuỵn thèn đó thì bang FARAS xuất hiện giải quyết lun.
_ Tụi mày thấy ko mấy đứa đó dám đi theo mấy ảnh- thư
_ Hết con cherry tới stella- thảo
_ Đừng lo tao đã xin vào 1 bang có chuỵn j họ sẽ giúp- oanh
_ Ok
_ Cứ thực hiện khoảng 2 ngày nữa bắt đầu- oanh
_ Đc- thảo
_ Tụi bay chờ đó dám cướp anh kai của tao- oanh nói nhìn vào tụi nó
Hết chap
Tụi nó sau khi về nhà thì thấy anh kai đang uống rượu đó là lần thứ hai nó thấy anh hai nó uống.
_ Tụi mày lên xem stella như thế nào?- nó
_ Ok- yuny và mack
Sau khi yuny và mack đi lên lầu nó đi tới chỗ anh kai.
_ Anh hai anh uống nhìu rui- nó nói giựt lấy ly rượu trên tay anh nó.
_ Cherry hả! Em về rui ah lên ngủ đi- kai nói lấy li rượu khác uống.
_ Anh hai đã có chuỵn j zay- nó
_ Ko có j đâu- kai
_ Sao ko tại sao anh uống nhìu mắt đỏ hoe kìa- nó
_ Cherry ah! Anh đã làm j sai chứ- kai bùn rầu nói xong gục ngủ lun
_ Anh hai!! Đã có chuỵn j đó xảy ra với 2 người đó zay- nó tới đỡ kai về phòng.
Còn về stella
_ Mày sao zay stella?- yuny
_ Có chuỵn j zay nói tụi tao nge coi- mack
_ Ko có j đâu- stella
_ Sao ko mắt mày đỏ lên ngân ngấn nước kìa- mack
_ Tụi mày ko giải quyết dc đâu- stella
_ Mày phải nói tụi tao mới bik chứ- yuny
_ Tao mún ở một mìn- stella
_ Nhưng mà stella..- yuny
_ Ra ngoài thôi- mack kéo tay yunu đi ra
Sau khi mack và yuny đi ra thì stella gục xún giường giọt lệ tuôn