
Tác giả: Kiều uno
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1341258
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1258 lượt.
1 chút: tụi nó sau khi về còn mún giết ai đó các bạn bik rui nha thì anh zin rủ đi du lịch nên đi lun tới h mới về)
_ Tại anh thui- nó
_ Cái j lệnh cấm túc còn đấy mún tăng thời gian ko?- kai
_ Anh kai hết thời hạn rui- mack
_ Cái j- đồng thanh
_ Ze!! Chơi thui- nó
_ Mấy em canh chuẩn nhỉ- kai mặt hình sự
_ Anh kai anh có điện thoại kìa- stella nói giải tỏa khun mặt hình sự của anh kai.
_ Cảm ơn em - kai cười làm stella đỏ mặt rất cute
_ Sao mày đỏ mặt zay sốt sao- nó nói kai quay lại thấy stella cũng đỏ theo.
_ Đâu có ta bình thường mà- stella nói rui quay về bình thường.
_ Aloooo!- kai....
_ Ok ta wa liền- kai
_ Anh đi đây có việc- kai
_Anh đi mạnh khỏe tụi em đi chơi đây- nó
Sau khi kai đi dc 1 lúc
_ Ê!! Yuny gọi thèn zin đi bar- nó
_ Ok- yuny. ...
_ Dc rui ta sẽ tới bar Nell ( bar của bang Sagan)
_ Ok.
Tụi nó nói xong mỗi đứa 1 cái moto phóng tới bar.
_ Chào đại tỉ, nhị tỉ, tam tỉ, tứ tỉ- zin cùng kin và ken đồng thanh.
_ Ồ!! Các tình iu của tỉ sao h mới về- yuny nói rui tới ôm kin và ken.
_ Tụi em về đời zui ze- mack
_ Mấy tỉ quên em rui sao bun wa- zin
_ Ờ! Wen mày rui!- nó nói khiến mọi ng đều cười.
_ Có chuỵn j rắc rối ko?- nó
_ Dạ ko tụi em đều giải quyết ổn thỏa- kin
_ Ờ good thui vào đi ah kêu tụi chị bằng tên nha.
Tụi nó cùng bộ tam tiến vào. Tiếng ồn ào vang lên. Tụi nó đi thẳng tới phòng cuối cùng thì bất chợt. Tụi hắn đang ở trong phòng cùng với mấy đứa con gái ăn mặc cực kì thíu vải trầm trọng rất khó chịu. Mỗi ng một cô.
_ Chồng à sao anh ở đây hả??- kai giật bắn cả mìn nhìn khun mặt của nó.
_ Em sao lại ở đây- kai
_ Tại sao em ko thể- nó
_ Cô cút ngay khỏi ng anh sun mau- yuny ko dài dòng.
_ Cô là j của anh ấy mà nói tui tui là bạn gái mới của anh sun- 1 cô
_ Cút sun là chồng của tui. Biến ngayyyy!!- yuny hét lên.
_ Các cô cũng cút mau nếu ko mun máu đổ- stella
_ Cô ko có quyền.
_ Cúttttttt! Biến!!!!!!!!- tụi nó đồng thanh khiến tụi hắn giật mìn. Còn mấy nhỏ đó lầm lì đi ra. Sau đó tụi nó ngồi vào.
_ Ê! Yuny sun là chồng mày hồi nào zay- mack
_ Ờ.... thì.....- yuny
_ Sun mày giả thích đi- han
_ Mày chấp nhận sun tao chấp nhận sun bây h là bạn- nó
_ Bây h mới xác định nói chung là tui- yuny xác định sun ta chưa bik sao nữa- yuny
_ Mày khùng hả- mack
_ Nó nổi cơn điên- stella
_Tụi mày wa đáng dám bảo tao điên- yuny
_ Thui vào chỗ ngồi đi xít ra- nó
_ Tại sao? Hắn. Sau đó nó và hắn cãi nhau rùm beng.
_ Bộ tam tụi em đi lấy rum đi chị đi WC một lát- stella nói rùi đi nhưng khi stella đi ra thì đụng phải 1 tên du côn
_ Cô em xinh wa đi chơi với tụi anh đi bảo đảm cô em sẽ rất phê nha- du côn
_ Cúttttttt- stella
_ Cô em đừng có mà chảnh- du côn
_ Cútttttt- stella gằn giọng
_ Ồ j đây cô em đánh rơi cái này nè- du côn chìa tay sợi dây chuyền vành ánh rất đẹp
_ Mày đưa đây nếu ko mún chết.- stella
_ Sợ wa cô em làm dc j anh nào trông cô em giận rất đẹp đó nha- du côn
Tụi nó thấy stella gặp rắc rối nên đi ra giúp đỡ. Thế là 1 cuộc chiến đẫm máu xảy ra.
Hết chap
Tụi nó đi ra thì
_ Ồ!! Em có mấy cô bạn ngon đấy chứ- du côn
_ Câm miệng- stella
_ Nè! Thằng kìa trả sợi dây chuyền cho stella mau- yuny
_ Mấy em đừng vội từ rui anh chìu hết- du côn. Chưa kịp nói xong tên du côn đã bị stella đá 1 cước vào bụng.
_ Cái con khốn này- tên du côn nói tát stella 1 cái bất ngờ. Má stella in hằn 5 ngón tay.
_ Mày dám tát stella- nó gào lên tung vài cước vào tay và bụng khiến tên du côn nằm chỗng xún đất.
_ Mấy con này tụi bay đâu- du côn gọi đồng đội nó ra. Hơn 50 đứa lù thù xăm đầy mìn.
_ Tụi bay bắt dc đứa nào tao thưởng đứa đó- du côn nói chỉ tay vào tụi nó.
_ Cảm ơn đại ca- 50 tên vâng dạ nhìn tụi nó thèm thuồng
_ Mày có sao ko stella- mack
_ Ko- stella đáp giọng lạnh tanh
_ Mày mún sao tụi tao chiều- yuny
_ Tao mún giết- nó
_ Ok. Tao đang ngứa tay đây- nó
_ Chị có sao ko- kin chạy lại stella hỏi còn zin và ken thì giúp đỡ stella đứng dậy.
_ Chị để tụi em lo việc này cho- ken nói nhằm giảm độ mún die sớm vủa mấy tên du côn.
_ Đại ca đó chẳng phải bang FARAS sao?- 1 tên khác
_ Ờ đúng tao nhận ra anh zin- du côn
_ Ớn wa đại ca mìn sợ bang đó lắm- tên 2
_ Tụi bay dám làm j với chị stella mún dẹp bang ko cút ngay.
Nhìn thấy tụi nó có vẻ mún chạy
_ Tụi mày đứng lại chuỵn chưa kết thúc đâu zin kin ken các em lui ra ngay- stella hét lên
_ Chị à!!- bộ tam lên tiếng
_ Đi mau bảo vệ khu này ko cho ai đi ra đi vào nge ko- nó nói xong. Stella đã rút súng bên cạnh ko cần nhắm trong 10 giây 10 tên trong bọn chúng gục xún ôm vết thương nếu ko cấp cứu kịp thời chắc chắn die lun.
Chị yuny thì đập những chai bia chai rum ra