
Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.
Tác giả: Anh Lạc Chung Ly
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 1341416
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.
m.
Chuối tiêu ném xuống đất, biến thành bom.
Bồ đào ném xuống đất, biến thành một chuỗi bom.
Thì ra chỉ cần thứ nào giống bom đều sẽ tiến hóa theo hướng bom???
Ném xuống một trái bom thạch lựu cuối cùng, Mặc Ly phủi phủi tay, lại tiếp tục trêu chọc Ma Giới “Tiểu sủng vật”.
Bào Tử Thảo tuyệt đối đáng giá với huy hiệu vinh dự cấp D trao đổi. Căn cứ khế ước thức tỉnh thực vật Ma Giới, Bào Tử Thảo thoạt nhìn là một loại dây leo nhỏ bé gầy còm, đỉnh đầu có một nụ hoa màu hồng nhạt sắp nở. Nhưng nụ hoa đó có thể nở ra trong nháy mắt sau đó “Oa oa” hoàn toàn “Ăn luôn” vật phẩm bạn muốn cất chứa rồi lại trở về nụ hoa. Đến khi cần lại nở hoa, “phun ra” đồ vật của bạn, tuyệt đối không dính nước miếng trên đồ vật… Được rồi, cùng lắm thì có tý mật hoa…
Căn cứ thực nghiêm, một con Bào Tử Thảo trưởng thành có diện tích chứa đồ là 1m2, chỉ cất chứa vật thể không có sinh mệnh. Mà Mặc Ly có thể gọi ra tối đa 3 con Bào Tử Thảo. Nếu muốn gọi ra con thứ tư, khế ước sẽ không đáp lời. Quả nhiên lực lượng Nhị Vĩ vẫn rất yếu ớt.
Bào Tử Thảo bị gọi tên là Số Một được Mặc Ly “Cho ăn” mấy giỏ hoa quả tràn đầy, vừa lòng vỗ vỗ nụ hoa. Dù sao khủng bố phó bản về sau không thể lúc nào cũng có thực vật. Như trận “Left 4 Dead” vừa rồi, trên đường cơ bản là không thấy thực vật.
Bào Tử Thảo Số Hai bị dùng để dự trữ thức ăn. Đồ ăn tươi mới nhét tràn đầy, thuận tiện nhét một chút thức ăn nén để phòng ngừa tình huống bất ngờ.
Còn Số Ba… Mặc Ly không chút lưu tình nhét vào một đống bom, súng ống còn có thuốc, quần áo tắm giặt. Bào Tử Thảo “kén ăn” sau khi nuốt hòm cấp cứu, nụ hoa màu hồng biến thành xanh tím, rồi sau đó nhổ ra hòm cấp cứu.
Ale, sao không có ai nói cho tui biết Bào Tử Thảo có bệnh kiêng ăn?
Vì chữa khỏi “bệnh kiêng ăn” của Số Ba, thiếu nữ hồ ly rất hạnh khổ để Số Ba làm đối tượng bồi luyện đấu súng với mình. Bào Tử Thảo bé bỏng âm thầm rơi lệ trong phòng huấn luyện, tránh né viên đạn bay tới khắp các góc độ, cuối cùng rưng rưng nuốt hòm cấp cứu.
Hai anh em nhà nó chỉ có thể đứng bên cạnh ủng hộ về mặt tinh thần. Quả nhiên đồ ăn gì đó vẫn là tốt nhất ╮(╯▽╰)╭
…
Buổi chiều là thời gian huấn luyện thống nhất mỗi ngày. Mặc Ly cũng rất nỗ lực, hoặc là nói bị ép buộc nỗ lực.
- Đừng có đến đây a a a!
Tiếng La Địch kêu thảm thiết vang lên sau lưng. Mặc Ly nuốt nước miếng, tăng tốc chạy nhanh.
Căn phòng thanh nhã của Địch Khải lập tức biến thành bản cường hóa của nhà ma. Các loại hồn ma em gái tung bay hay yêu quái trong Bách Quỷ Dạ Hành du đãng bên trong phòng ốc, nhìn thấy người liền âm trầm cười lạnh bay sang, cuồng liếm cổ họng của người đó.
Thế là đám lính mới không thể không thi nhau chạy băng băng, vừa tránh né chướng ngại vật đột ngột xuất hiện vừa tránh né hồn ma tung bay.
Ngay cả Triệu Đông cũng không may bị tóm lấy một lần, cùng hẹn hò thân mật với đám u linh.
Chẳng lẽ đây là nguyên nhân hắn có chút tôn trọng lão Địch? Mặc Ly nhàn nhã làm quân đào ngũ, dùng tứ chi chạy băng băng như một con hồ ly, nhanh nhẹn tránh thoát ma không đầu vừa đánh tới.
- Mặc Ly, không thể làm biếng như vậy nha. Đồng loại của cháu đến thăm kìa—! – Tiếng cười khoái trá của Địch Khải vang lên sau lưng Mặc Ly. Mấy chục con Ngụy – Hồ Yêu đội mặt nạ hồ ly cười đến giả tạo mặc quần áo hoa lệ đánh về phía Thật – Yêu Hồ đang xù đuôi.
- Đừng có đến đây mà a a a a!
Bốn người hợp tấu cơ hồ có thể thổi bay nóc nhà ma.
Mặc Ly nằm phía dưới một đống hồ ly, nhìn mấy người bị huấn luyện gà bay chó chạy, nhẹ nhàng mỉm cười.
Ngày mai, bọn họ sẽ tiến vào một phó bản mới. Có gì đang chờ đợi bọn họ?
Những cái xác không hồn thối rữa, hoặc là, vũ trụ vô hạn đầy các vì sao…
Lời nói cuối
Mười hai vị thần La Mã: Nữ thần hôn nhân Juno; Vua các vị thần Jupiter; Nữ thần trí tuệ Minerva; Thần mặt trời Apollo; Thần chiến tranh Mars; Nữ thần mùa màng Ceres; Thần đưa tin Mercusrius; Nữ thần mặt trăng Diana; Thần thực vật và rượu ngon Bacchus; Thần lửa Vulcan; Thần địa ngục Pluto; Nữ thần bếp núc Vesta; Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Venus.
Rơi vào địa ngục sâu thẳm, mí mắt run rẩy…
Vị thần giấc mơ tao nhã mỉm cười, ban cho chết chóc
Nhân quả từ các thời không dây dưa quấn quýt lấy nhau
Những gì thần ban cho…
Đến đây, 1~2~3! Đoàn kết lại
Đến đây, 1~2~3! Thoát khỏi tử vong
Cùng tạo nên kỳ tích trong trò chơi tử vong
Giống như xoắn ốc
Để thay đổi tương lai mờ ảo như bọt biển
Không tưởng luân hồi nối tiếp, tiếng vang vọng khắp nơi
Thời gian quay chuyển, nhân quả đang dần dần thay đổi
Năng lực thần ban cho…
Đến đây, 1~2~3! Đoàn kết lại
Đến đây, 1~2~3! Tránh thoát tử vong
Khiêu chiến phản kháng, sáng tạo kỳ tích trong trò chơi diệt vong
Giống như mộng ảo
Công nghệ thần ban cho…
Đến đây, 1~2~3! Đoàn kết lại
Đến đây, 1~2~3! Tránh thoát tử vong
1~2~3! Cùng nhau đoàn kết
Đến đây, 1~2~3! Thoát khỏi tử vong
Tranh đoạt sống sót trong trò chơi diệt vong
Giống như xoắn ốc
Những người đứng xem xót