
Tác giả: Anh Lạc Chung Ly
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 1341376
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.
á màu đen, rất xứng với y phục của mình. Đáng tiếc mỗi khẩu chỉ có thể bắn một phát. Dùng xong liền trở thành cục gạch đập rụng răng kẻ địch, năm phút sau sẽ biến mất.
Về phần uy lực súng lục lớn cỡ nào, một phát súng có thể bắn nát quả táo, vỡ đầu một con rối gỗ, thủy tinh chống đạn cũng giống đậu hủ trước mặt nó. Mặc Ly nhìn bảy lớp thủy tinh chống đạn biến thành cát bụi trước mặt mình, trong lòng mặc niệm lãng phí tài nguyên là không tốt không tốt!
Một lần Mặc Ly có thể gọi ra bao nhiêu khẩu súng? Loại năng lượng gọi là “yêu lực” vẫn chậm rãi xoay chuyển như dòng suối trong cơ thể cô, cuối cùng tụ tập ở đuôi. Vung đuôi lên, súng kíp nòng liền xuất hiện, tổng cộng mười hai khẩu dùng xong ném một khẩu, còn không cần thời gian làm lạnh, rất có khí thế “nhà giàu mới nổi”.
Mặc Ly thử đề cao nguồn yêu lực giống như dòng suối nhỏ bên trong cơ thể mình. Cô phát hiện chỉ khi nào hao tổn hết yêu lực, cả người choáng đầu hoa mắt thì đến khi khôi phục yêu lực mới tăng lên một chút. Nhưng Mặc Ly không phải tự ngược cuồng. Sau hai lần thoát lực tới mức không thể bò lên giường, cô quyết định không cần đề cao “Giá trị pháp lực” gì gì nữa.
Thuận tiện nói tý, thiếu nữ hồ ly đã thay đổi phong cách trang trí căn phòng của mình.
Cô đổi một căn biệt thự nhỏ bắt chước từ biệt thự phong cách Châu Âu trong tạp chí, phòng ngủ còn chọn phong cách Gothich hắc ám. Nằm trên chiếc giường hai người kia mà xem phim kinh dị thì đúng là rất kích thích.
Trong gian phòng của mình còn đùa dai làm ra một tầng hầm, bắt chước sân huấn luyện bắn súng.
Mặc Ly kiên trì không lơ là luyện tập Gunkata. Mấy bộ sách dạy võ kia bị “Thần” dùng dao khắc vào đầu óc rồi, có muốn cũng không quên được. Muốn nắm chắc kỹ năng có thể nói là nghệ thuật này, chỉ có một con đường để đi, luyện tập thực tế chiến đầu, không ngừng chiến đấu.
Thậm chí ngay cả cái đuôi vốn rườm rà, Mặc Ly cũng phát hiện tác dụng của nó. Đuôi hồ ly có thể linh hoạt nắm chắc cò súng, chuẩn xác bắn trúng mục tiêu. Thế là luyện mỏi hai tay, thiếu nữ hồ ly không buông tha cái đuôi. Mỗi ngày đều ngắm bắn bia ngắm xa hơn mười mét.
Gunkata dung hợp kiếm đạo cùng thể thuật, Mặc Ly vì không có nền tảng võ thuật nên tập luyện cực kỳ vất vả.
Huyết thống Yêu Hồ còn cường hóa trình độ dẻo dai của cô. Nếu không muốn cô ưỡn ra sau, còn định học trong phim “The Matrix” tránh đạn, xoay eo, nhưng thân thể quá dẻo dai thường xuyên khiến động tác trở nên quá lố. Động tác xoay người vốn rất mạnh mẽ, nhưng đến khi Mặc Ly bắt chước lại giống như con rắn hổ mang đang xoay tới xoay lui.
Những lúc rảnh rỗi, Mặc Ly cũng vào “Loại hằng ngày” đổi 1 điểm tích lũy thành 1000 đồng vàng lý thuyết, mua một đống lớn phim điện ảnh và anime. Nói cho oai thì là “Quan sát học tập”. Đoạn phim đấu súng kinh điển trong “Xé rách tận thế” càng xem tới nát bươm. Bây giờ cô mới hối hận sao lúc trước không đổi con mắt Sharingan xem xong rồi copy luôn, thế thì tiện lợi biết bao nhiêu!
Kết quả thấy kỹ thuật bắn súng hoa lệ khí thế nhiều súng cùng bắn trong manga “Madoka Magical”, thiếu nữ hồ ly đôi mắt lấp lánh. Kỹ thuật lưu không được, ta còn không dùng chiến thuật biển người đè chết ngươi được sao?
…
“Phanh— Phanh— Phanh—- Phanh—-!”
Bốn bia ngắm đồng thời bị bắn nát. Mặc Ly vứt bỏ đống súng kíp nòng, hoàn toàn có thể xuất trận, hô to rốt cục đến lúc gọi Địch lão tới nghiệm thu. Tuy rằng còn chênh lệch khá xa so với trên phim, nhưng để hù dọa lính mới thì dư xăng!
Gunkata cho dù không khoa học thế nào thì vẫn thuộc loại công kích vật lý. Lực lượng chỉ có 100 Mặc Ly dù sao vẫn là một con yêu hồ ăn kỹ năng ma pháp.
Thiên phú Hồ Hỏa đúng là chuẩn bị để đùa giỡn. A không đúng, là kỹ năng dùng ở nhà rất tốt! Không cần tiêu hao nhiều yêu lực, từng ngọn lửa màu xanh lam liền lập lòe xung quanh Mặc Ly giống như nữ quỷ. Hiệu quả chiếu sáng buổi tối còn tốt hơn đèn pha, kèm theo công năng thực dụng nướng táo, nướng chuối tiêu, nướng ngô. Chẳng qua kỹ thuật khống chế còn chưa tốt, thường xuyên nướng đồ ăn thành than đen.
Căn cứ hồi ức năm ngày liền ăn hoa quả nướng của bạn Vương Giai Tuệ, cả đời này cô ấy không muốn gặp lại hoa quả nữa!
Vậy còn đống táo nướng chuối nướng đó là sao?
Đừng quên thiên phú kỹ năng của Mặc Ly là “Biến thực vật thành vũ khí”. Không thể giống trong truyện “U Du Bạch” Tàng Mã dùng cánh hoa hồng có thể giết chết địch nhân không để lại dấu vết, cái đó yêu cầu thao tác yêu lực rất cao. Thiếu nữ hồ ly nhiều nhất chỉ có thể tung hoa hồng đầy trời một cách vô hại…
Nhưng hoa quả cũng là một thứ tốt. Rót đầy yêu lực vào bên trong, sau đó quăng ra…
“Oành—!”
Lục sắc hoa quả thiên nhiên không ô nhiễm đính rối gỗ hình Triệu Đông kèm lời rủa “Triệu Đông chết đi” nổ thành một đống mảnh vụn, mùi hoa quả đầy đất, không có vấn đề mùi thuốc súng quá đậm. Đây đúng là vũ khí ám sát tốt. Bạn cứ nghĩ mà xem, ném một trái cây ra ngoài, người khác sao có thể nghĩ đó là bom? Vươn tay ra đón lấy— Game Over!
Chẳng qua, quả táo ném xuống đất biến thành bo