
Butterfly Killer(Sát Thủ Bươm Bướm)🔑🔑
Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1342259
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2259 lượt.
uot; 255,="" 255);"="">
- Nếu Dingo là một từ Úc có nghĩa là chó hoang, thì từ “mận vàng” cũng có một ý nghĩa nào đó bằng tiếng Canaada hay tiếng Úc - Bob nói.
- Theo tôi biết, thì không - ông luật sư trả lời.
Bà Towne cũng lắc đầu.
- Các cậu về nhà đi - ông Callow nói - và thử nghĩ ra sáng kiến khác. Trễ rồi.
Billy có vẻ tuyệt vọng: ba vị anh hùng của cậu bé vẫn chưa tìm ra được gì. Ba Thám Tử Trẻ cũng không vui vẻ gì. Khi đạp xe về, ba bạn thấy đám đông đang thất vọng tản đi.
Ba bạn về gần đến Thiên Đường Đồ Cổ, thì Peter lên tiếng trước.
- Babal ơi, dân Cockney là dân gì vậy? - Peter hỏi - Ông Callow nói rằng ông già của lão Dingo là dân Cockney và lão Dingo rất thích loại người này.
- Đó là người Anh có nguồn gốc từ khu phố đông Luân Đôn - Hannibal trả lời - Họ có giọng nói rất đặc biệt.
- Vậy có khi bọn mình phải đọc mấy câu đó bằng giọng Cockney không? - Bob gợi ý.
Khi nghe câu nói này, Hannibal xém tông vào hàng rào Thiên Đường Đồ Cổ bằng bánh xe đạp trước.