
Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1342260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2260 lượt.
ot; 255);"="">
- Không phải bằng giọng đó, mà là... - Hannibal la lên.
Thám tử trưởng chưa nói hết câu, thì Peter nhìn thấy xe của Skinny đậu gần nhà ông bà Jones, là chú thím của Hannibal.
- Babal ơi! Lại thằng Skinny nữa kìa.
Dường như xe trống không, nhưng sau một hồi, có một cái đầu nhúc nhích bên trong: kiên nhẫn không phải là phẩm cách của Skinny và rõ ràng nó đã quyết định rình rập Ba Thám Tử Trẻ.
- Nhanh lên - Hannibal vừa nói vừa rút tờ di chúc ra khôi túi - Ta hãy giả vờ như đã phát hiện một cái gì đó. Mình sẽ giả bộ như phái các cậu đi đâu đó. Các cậu hãy đạp xe đi thật nhanh. Mình có sáng kiến, và mình không muốn Skinny nhìn thấy mình đi đâu.
Mồi vừa mới tung ra, là Skinny đớp ngay. Bob và Peter nghe tiếng máy xe nổ khi vừa mới rẽ ở khúc cua đầu tiên.
Skinny đã chờ Hannibal vào nhà rồi đuổi theo hai thám tử.
Bob và Peter cho Skinny chạy khá lâu. Skinny đã đi hết một vòng thành phố, Bob và Peter quyết định rằng đùa như vậy là đủ rồi và thản nhiên đi về nhà. Khi Bob dừng trước nhà mình, Skinny có vẻ ngạc nhiên. Nó tiếp tục theo Peter... và cũng chỉ thấy Peter trở về mái ấm. Nhưng trước khi vào nhà, Peter quay lại nhìn và thấy bộ mặt rất buồn cười của Skinny!