XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phong cảnh tuyệt đẹp

Phong cảnh tuyệt đẹp

Truyện cười Trang

Ở một điểm tham quan trên núi, hướng dẫn viên nói với khách du lịch: - Thưa quý vị, sườn núi ở đây rất dốc, dưới kia là vực sâu, nhưng nếu có vị nào chẳng may
Khoảng cách

Khoảng cách

Truyện cười Bluestyle

- Ngài là nhân chứng duy nhất của vụ cướp. Ngài đứng cách xa bọn tội phạm bao nhiêu, khi nghe tiếng súng đầu tiên? - Khoảng 2 mét, thưa ngài chánh án! - Còn p
Chịu khó

Chịu khó

Truyện cười Trang

- Mày chẳng chịu học bài gì cả , cứ nhìn bài tao… - Thế mày có biết để đọc được những chữ của mày đã là chịu khó lắm rồi ko ? - !?
Xử lý nước

Xử lý nước

Truyện cười Bluestyle

Tại một vùng bị bệnh dịch tả hoành hành, một sĩ quan thuộc ngành y tế của quân đội đến thăm trại lính và hỏi một hạ sĩ: - Các bạn xử lý thế nào để nước có thể
Đố

Đố

Truyện cười Trang

Đang trên đường, cận thị đuổi theo sáng mắt. - CT (Vỗ vai): Này, hình như em gái ông nó thinh thích tôi hay sao ấy. Hôm qua nó cứ đứng ở dưới cửa sổ cầm khăn vẫ
Quảng cáo kem đánh răng

Quảng cáo kem đánh răng

Truyện cười Bluestyle

Nhìn cô gái cười khoe hàm răng trắng đẹp quảng cáo cho thuốc đánh răng, một anh chàng khen: - Chà! Hàm răng trắng đẹp tuyệt trần! - Răng của mình đấy... - Kh
Học sút

Học sút

Truyện cười Trang

 - Chị: Sao năm nay em lại học sút vậy? - Em: Vì thầy dạy đá bóng của em bảo thế ạ! - Chị: Sao lạ vậy? - Em: Thầy bảo muốn ghi được bàn vào lưới thì phải học sú
Dùng suốt đời

Dùng suốt đời

Truyện cười Bluestyle

Khách hàng khiếu nại: - Cái đồng hồ tôi mua ở đây mới dùng có nửa năm đã hỏng, chỉ còn có nước quẳng đi. Thế mà ông dám bảo là tôi có thể dùng nó đến hết đời.
Ai giỏi hơn?

Ai giỏi hơn?

Truyện cười Trang

- Tèo: Bố tớ là giỏi nhất , làm kỹ sư ở tận thành phố. - Tí: Còn bố tớ làm thợ lặn tìm ngọc trai. - Tùng: Thôi các cậu đừng nói nữa bố tớ bảo vua gật đầu thì gậ
Hạt dẻ có chân

Hạt dẻ có chân

Truyện cười Bluestyle

- Con: Mẹ ơi, hạt dẻ có chân không ạ? - Mẹ: ??? - Con: Thế mà con vừa ăn một hạt dẻ có chân đó mẹ. - Mẹ: Trời,mày chưa thấy con gián bao giờ hả????