Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngoan ngoãn

Ngoan ngoãn

Truyện cười Bluestyle

David được tặng một con vẹt nhân dịp sinh nhật của mình. Đó là một con vẹt rất đẹp nhưng lại hết sức hỗn láo. Nó chỉ biết nói những câu tục tĩu và không bao giờ
Cũng thế thôi

Cũng thế thôi

Truyện cười Trang

Vừa thấy Siêu đi học về, Nhân vội vã hỏi : - Tớ bị cúm, tiếc quá, ko được coi đá bóng. Kết quả ra sao, lớp mình thắng hay thua ? - Siêu (la to): Lớp mình thắng
Trái ngược

Trái ngược

Truyện cười Trang

- MR : Lạ thật, sao bà trái ngược hòan tòan với em gái bà thế nhỉ? Thật hiền dịu, dễ thương, đầy nữ tính … - AD: Ông quá khen rồi đấy. - MR: Tôi đang nói về em
Không ai nhường chỗ

Không ai nhường chỗ

Truyện cười Bluestyle

Một cô gái tóc vàng hoe trở về nhà sau chuyến thăm thành phố. Nhận thấy con gái có vẻ hơi mệt, mẹ cô hỏi: "Con yêu, con không sao chứ?" - Không, mẹ ạ. Con chỉ
Sáng kiến

Sáng kiến

Truyện cười Trang

- TVH: Tớ đã thu xếp để tránh khỏi khô hạn cho vườn nhà tớ trong mùa hè này rồi - MR: Cậu đã làm gì? - TVH: Trồng hành tây cạnh khoai tây. Hành sẽ làm cho khoai
Tai nạn thảm khốc

Tai nạn thảm khốc

Truyện cười Bluestyle

Trong một cuộc thi lấy bằng xe, ban giám khảo hỏi một anh chàng nọ: - Trong trường hợp xe anh bị lao xuống dốc với tốc độ cực lớn, nhưng xe lại đứt phanh. Bên
Viết cho chính mình

Viết cho chính mình

Truyện cười Bluestyle

Trong lớp học, thày hỏi trò: - Em đang viết gì vậy? - Một bức thư cho chính mình ạ! - Trong đó nói gì? - Ngày mai em mới có thể biết được điều đó sau khi nh
Bỏ hết cho nhẹ

Bỏ hết cho nhẹ

Truyện cười Trang

- Mẹ: Chúng ta sẽ chuyển máy vi tính lên tầng hai - Con: Nếu vậy con nghĩ chúng ta nên bỏ hết các chương trình trong máy thì nhẹ nhàng hơn khi vận chuyển . - Mẹ
Đi bộ

Đi bộ

Truyện cười Bluestyle

- Ngày trước, tôi đã phải đi bộ 10 cây số để đến trường đấy. - Lẽ ra, thầy nên dậy sớm hơn để không bị lỡ chuyến xe bus.
Khỏe

Khỏe

Truyện cười Trang

- Từ giờ sẽ ko nói là khỏe như voi nữa. - Thế ông định nói sao. - Tui sẽ nói khỏe như bà. - Ông dám?!