
Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản
Tác giả: --> Thả An<!--
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1672 lượt.
n bây giờ cô muốn cảm giác này thoát ra ngoài, để cả người cô đều chịu giày vò đau đớn.
Ngày hôm sau, Thẩm Quan dẫn cô đến suối nước nóng nghỉ ngơi. Hồ nước nóng riêng biệt nghi ngút khói. Diêu Ngạn không muốn xuống nước, cô ngồi ăn trái cây và đọc sách. Thẩm Quan biết tâm tư của cô, anh ta ra khỏi hồ: "Em cứ ở đây ngâm mình đi, tôi vào trong nghỉ ngơi".
Hai người xuống xe, cùng sánh vai đi vào chung cư. Tài xế lùi xe khỏi lối đi nhỏ, chạy vào gara trước mắt. Bên hông tòa nhà, cô họ của Diêu Ngạn xách bình nước ngó nghiêng xung quanh. Bà trố mắt ngỡ ngàng nhìn Diêu Ngạn biến mất ở hành lang.
Bà hoảng hốt chạy lên tầng, bước vào căn nhà làm gần xong, đưa nước cho thợ, dặn dò qua quýt rồi lao đi ngay.
Bà Diêu ở nhà đan áo len. Thời tiết trở lạnh, đồ đạc ờ nhà cháy trụi trong hỏa hoạn, quần áo mua thêm không nhiều. Ngày qua ngày khá chật vật túng quẫn, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm. Áo len tự đan không đẹp như mua bên ngoài. Diêu Ngạn ra ngoài làm việc, cần ăn mặc tươm tất, bà Diêu vắt óc suy nghĩ màu sắc và hoa văn, tháo ra tháo vào nhiều lần mới quyết định được kiểu đan hợp ý.
Bà vừa đan xong tay áo thì có người đập cửa. Diêu Yên Cẩn leo xuống giường, chạy nhanh ra mở cửa. Thấy cô họ, cô hơi thất vọng nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.
Cô họ gặp bà Diêu, bà đi thẳng vào vấn đề: "Chị nói Diêu Diêu đi công tác?".
Bà Diêu ngờ vực nói: "Đúng thế, tay bà Diêu chuyển động nhịp nhàng theo từng mũi đan, cô họ nói: "Chị lập tức gọi điện cho nó, hỏi nó ở đâu!".
Bà Diêu cau mày: "Mấy ngày nay nó bận đi công tác, tối đến mới gọi điện về nhà, còn ban ngày khóa máy".
Cô họ giận dữ: "Không cần nói cũng biết, nhất định nó đang sống chung với đàn ông".
Bà Diêu bần thần: "Em nói bậy gì đấy?".
Cô họ lo lắng giậm chân, kể rõ chuyện thấy được cho bà Diêu biết, cuối cùng bà nói: "Diêu Diêu ngoan ngoãn như vậy, nhất định là bị gã đàn ông kia lừa!".
Bà Diêu xây xẩm đầu óc, bà nói ngắt quãng: "Nó lại... lại cùng đàn ông..." Bà sốc đến mức không thể nói thành lời. Đối với bà Diêu mà nói, nam nữ chưa cưới hỏi đã chung sống với nhau như vợ chồng là chuyện nhục nhã hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.
Hai người băn khoăn bàn tính, điện thoại di động của Diêu Ngạn tắt máy suốt, không cách nào gọi xác minh. Cô họ đưa ý kiến: "Bây giờ trời cũng tối rồi, sáng sớm ngày mai em đến chung cư dò la, nếu xác định đúng có người lạ ra vào chỗ đó, em lập tức đi tìm nó ngay. Chị đừng lo lắng, ở nhà chờ tin em".
Bà Diêu cũng hết cách, đành nghe cô họ sắp xếp.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Quan phải ra ngoài. Anh ta dặn Diêu Ngạn: "Nếu không chịu nổi, em uống methadone cũng không sao. Ngày hôm nay, có lẽ tôi về hơi muộn. Có chuyện gì em cứ nói với lão Lý, lão Lý sẽ nói tôi biết".
Diêu Ngạn thờ ơ "ừm" một tiếng. Thẩm Quan nhìn cô chăm chú, anh ta vịn vai cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Diêu Ngạn run rẩy, lập tức nghiêng đầu.
Thẩm Quan bật cười, mở cửa kêu tài xế vào nhà.
Một chỗ khác, sau mấy ngày điều tra, cảnh sát cũng bày xong thiên la địa võng.
Rất nhiều người đến từ các vùng khác nhau làm công ở Hối Điền Bắc. Cảnh sát cải trang thành hai người quét vôi tường ngoài công ty dịch vụ, dọc đường còn có công nhân vệ sinh, người bán hàng rong, tài xế xe khách và người đi câu.
Mọi người phân công rõ ràng, giữ liên lạc với cảnh sát bên Cam Túc. Thông qua cục giao thông họ biết hai chiếc xe container vào tỉnh ngày hôm qua đang chạy về hướng này. Trong xe container, là trùm của đối phương và chủ nhiệm Ngô phòng nghiên cứu bên tòa nhà phía đông của công ty nước giải khát, đích thân giao dịch ở Hối Điền Bắc.
Chín giờ sáng, dòng người tấp nập qua lại, nhiều xe tải đến nhà kho ở Hối Điền Bắc chất hàng, dỡ hàng, bận túi bụi.
Thẩm Quan dừng xe ở một góc trong Hối Điền Bắc. Hứa Châu Vi nhảy xuống khỏi xe tải, ghé vào cửa xe của Thẩm Quan nói chuyện. Xe container chạy vào, ít phút sau đã dừng ở trước mặt. Hai gã đàn em của đối phương nhảy xuống từ xe bán tải, tiến lên vài bước chào đón. Thẩm Quan cũng xuống xe, bắt tay đối phương, nói chuyện xã giao vài câu.
Chủ nhiệm Ngô nắm được tình hình, vài ngưòi cùng đi về phía xe container. Cửa xe mở ra, thùng hàng chất đầy trong đó. Thẩm Quan gật đầu ý bảo được, Hứa Châu Vi nhảy lên xe container chuẩn bị dỡ hàng, đàn em của Thẩm Quan cũng chuyển hàng ra. Nhưng không ngờ xung quanh đột ngột xuất hiện hơn mười người, có người hét lớn, hô khẩu lệnh, nâng cao súng. Người làm công bàng hoàng tháo chạy, Hối Điền Bắc trở nên lộn xộn, cảnh sát xông đến bắt họ. Thẩm Quan giật súng vắt bên thắt lưng của đàn em, chạy lên xe bỏ chạy.
Trong lúc này, cảnh sát Cam Túc nhận tin giao dịch thành công, xông vào xưởng chế biến ephedrine ẩn náu trong nhà máy phân bón và xưởng làm ma túy đá ẩn náu trong một căn nhà dân ba tầng, mười lăm người tình nghi phạm tội sa lưới toàn bộ.
Diêu Ngạn thấp thỏm ngồi bên bàn ăn. Không biết tài xế xem phim gì mà cứ cười mãi không ngừng, Diêu Ngạn đọc ra tên một loạt các món ăn rồi hỏi: "Chú Lý, trưa nay ăn món này được không?".
Tài xế gật