80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.

hiện đi.” Hắn vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo tôi, miệng và tay đã không chịu an phận …
Quan Ứng Thư vẫn dùng thủ đoạn vô cùng cầm thú có một không hai trên đời của mình, thuận lợi cắt đứt sự chơi đùa của tôi, cũng kết thúc một ngày hạnh phúc bằng đủ các loại mặt đỏ tim đập.
Chính văn hoàn






Phiên ngoại vợ chồng và một trăm câu hỏi
Mạc Nhan Hinh nhõng nhẽo, cứng rắn yêu cầu, liều chết khóc nháo, Quan Ứng Thư đành buông tay xuất trận, cùng vợ ra mặt.
Reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng…Một trăm hỏi dành cho cặp vợ chồng vô cùng nóng hổi ra lò!!!
Người chủ trì: Vitamin
Nhân vật tham gia: Mạc Nhan Hinh Quan Ứng Thư nhân vật chính, nhân viên làm việc cùng những người không liên quan
Vitamin: Được rồi, được rồi, sân bay thế này thì dù có cố gắng đến mấy cũng không khẳng định được đặc thù giới tính đâu
Mạc: …
Quan Ứng Thư lạnh mặt liếc mắt Vitamin một cái: Vợ của tôi để cho cô tùy tiện chê bai sao?!
4. Vitamin: Khụ khụ, kế tiếp: xin hỏi tính cách của bản thân như thế nào?
Mạc quay đầu nhìn về phía Quan, trao đổi bằng ánh mắt: anh sẽ không tức giận chứ?
Quan Ứng Thư bình tĩnh nhìn lại: Em đã cảm thấy có hứng thú, vậy em cứ trả lời hết đi.

Mạc (do dự rất lâu, biểu cảm kìm nén đến biến tím, trái lương tâm): Bản thân tôi người gặp người thích, anh ấy thì hoa gặp hoa nở.
Vitamin cảm thấy ngày hôm nay mùi vị đồ ăn ở căn tin lúc buổi trưa đúng là có chút quái dị, nếu không sao tự nhiên giờ lại thấy buồn nôn tới vậy?
5. Vitamin (cố nén cảm giác không khoẻ tiếp tục giữ vững trận địa): Về tính cách đối phương thì sao?
Quan Ứng Thư luôn là lão thần ở khắp mọi nơi, một chút ý muốn trả lời đều không có.
Mạc Nhan Hinh nhớ ra lý do chính mình lừa hắn tới đây, mồ hôi lạnh trả lời: tôi cảm thấy anh ấy rất tốt , hoàn mỹ mười phần…
Vitamin gõ gõ mặt bàn: Buổi phỏng vấn hôm nay chú trọng vào sự thật, quý ở sự tự nhiên! Những lời này không được chấp nhận!
Quan: Quảng cáo của mấy người kiếm được bao nhiêu tiền?
6. Vitamin (bị đạo diễn trừng mắt liền sợ hãi rụt rè, giọng điệu trở nên hòa ái): Chúng ta tiếp tục thôi, Hai người gặp nhau lần đầu khi nào ? Ở đâu?
Mạc (nghiễm nhiên mang dáng vẻ của một người vợ kiêm thư ký): là ở một nhà hàng đồ uống lạnh, ngày 17 tháng 8 năm 20**.
Quan Ứng Thư lơ đãng toát ra chút vui vẻ hiếm có.
7. Vitamin (nhân lúc cháy nhà liền đi hôi của): Ấn tượng đầu tiên khi gặp đối phương như thế nào?
Mạc: Chói mắt, cảm giác không chân thực.
Quan: Như nhìn thấy mặt trời, thật sự chói mắt.
Vitamin (chảy mồ hôi lạnh, không hiểu, phát điên đủ kiểu): Đây phải chăng là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết a a a a.
8. Vitamin (ngoái đầu nhìn Mạc): Ra thế, vậy thích đối phương ở điểm nào nhất?
Mạc thẳng thắn: Ừm,.. có tiền có quyền, lại suất khí có khí phách.
Quan: …
Mạc dõng dạc: Anh ấy đang thẹn thùng , khẳng định là anh ấy thích toàn bộ con người tôi.
Quan: Đừng nghe cô ấy nói linh tinh.
Vitamin, đáy lòng cắn khăn tay…
9. Vitamin: Không thích điểm nào ở đối phương nhất?
Quan: Đáp án của cô ấy thế nào thì đáp án của tôi cũng như vậy.
Mạc: Một chút cũng không thích trả lời các vấn đề bát quái của tôi.
Lập tức có thể giải thích phản ứng Quan Ứng Thư sau khi nghe người kia trả lời, giận tới lật bàn.
Vitamin ra mặt giảng hòa: Hòa khí phát tài, hòa khí phát tài.
10. Vitamin: Bạn cảm thấy mình và đối phương có tính là 1 cặp xứng đôi không?
Mạc (tức giận vẫn chưa tiêu hóa hết): đáng lẽ là năm sao, bây giờ là nửa sao !
Quan Ứng Thư không có chút phản ứng nào đáng kể.
Vitamin trong lòng nói thầm: Đại BOSS thật khó hầu hạ.
11. Vitamin: Bạn xưng hô thế nào với đối phương?
Mạc (thật sự đông cứng): Này
Vitamin quay đầu nhìn cô: Hả? Làm sao vậy?
Quan vẫn không có phản ứng gì đáng kể.
12. Vitamin: Bạn hy vọng đối phương xưng hô thế nào với mình?
Mạc (biết điều): Bà xã ~ đương nhiên, tôi biết đây chỉ là mơ mộng hão huyền.
Quan (trịnh trọng hiếm có): Chỉ cần là bà xã tôi gọi, đều được hết.
Mạc nháy mắt tâm hoa nở rộ: Thư nhi…
….. — —|||
Nuocgiengkhoan: =))) (chị Mạc hài thật)..Sabj: uhm…nếu gọi theo kiểu mấy bà mẹ hay gọi con ngày xưa thì là Tiểu Thư nhỉ=)))))
13. Vitamin: Nếu lấy động vật để so sánh, Bạn cảm thấy đối phương giống như ?
Mạc: Con hổ.
Quan: Mèo con.
Vitamin (đột nhiên tỉnh ngộ): Hóa ra trước kia là có họ hàng a…
14. Vitamin: Nếu muốn tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng?
Mạc: Anh ấy có thiếu gì đâu, mà tôi cũng chưa tặng nên cũng không biết nữa.
Quan (lơ đãng lộ ra khuy áo đen hình giọt nước của mình): Tặng tấm lòng.
Phụt…
Mạc trăm điều không thể hiểu nổi, vì sao lại tặng tấm lòng?
15. Vitamin: Vậy bạn muốn được tặng quà gì?
Quan (giành trước trả lời): Nhanh chóng chấm dứt mấy câu hỏi vớ vẩn này đi.
Mạc: Muốn tấm lòng (nếu là phu quân nhà mình tặng, liền cho hắn chút mặt mũi đi)
Vitamin cùng Quan Ứng Thư đồng loạt quay đầu nhìn