
Tác giả: Suti
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134655
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/655 lượt.
lại chiến trường của mình thì xác của những tên ác quỷ kia cũng đều biến mất một cách y hệt như thế. Nó bay lòng vòng trên không chung và nhìn thấy cánh cửa thứ hai có ghi tên
"Tiễn Đao Địa Ngục
" .Mỉm cười đây chính là tầng thứ hai của địa ngục. Nó thẳng cánh bay vào bên trong.
Nó biến mất sau cánh cửa
" Tiễn Đao Địa Ngục
" như một cơn gió .Lúc này bọn tiểu quỷ mới hoàn hồn mà láo loạn cả chốn
" Bạt Thiệt Địa Ngục
". Lịch sử đã lập lại
"Đại nữ ma vương
" đã sống dậy và địa ngục đã gặp một kiếp nạn.
Chuyện gì sẽ sảy ra ở tầng 2
"Tiễn Đao Địa Ngục
Sau cánh cửa màu đỏ trong suốt tựa như làm bằng máu ( bằng máu thật đó bà chị.Hịc không ngửi thấy mùi tanh à/ bó tay luôn..........) . Đập vào mắt nó :
_Khỉ thật sao ở đây lại lắm đàn bà thế này? Lại còn xinh đẹo nữa chứ?
Đang suy nghĩ thì nó thấy một nữ tiểu quỷ tay cầm roi sương thẳng tay quất thẳng vào người của một bà lão khoảng 60 tuổi. Khi đòn roi sương xuống nó có thể cảm thấy lạnh buốt thấu toàn sương vậy mà bà lão kia lại không mảy may kêu ca gì mà lại chỉ ngắm mắt chụi đau không kháng cự. Nó lục lọi trong đầu xem đây là tầng địa ngục nào và có những tội gì mà lại ở đây hơn nữa lại còn cả toàn đàn bà nữa.
Dòng trí nhớ mang tên
"Bách khoa toàn thư
" trong thư viện của trí nhớ Kim Hàn Tuyết bỗng bừng sáng có những dòng chữ chạy qua trong đầu của nó khiến nó phải thốt lên bằng chiếc miệng ngọc ngà của nó :
_Tầng này là tầng 2 ở dưới lòng đất có tên Tiễn Đao Địa Ngục: Người nào làm mai mối cho những bà góa phụ thì sẽ bị vô tầng này, vì ai lấy chồng bị chết sớm thì buộc phải ở góa.
Nó vốn dĩ khi còn học ở
" Đại học Harvard
" nó đã đọc những tài liệu này và nghĩ ở cái tầng 2 này thật là vô lí. Tại sao con người ta chi yêu nhau 1 trong hai người chết người kia còn lại mà lại không thể kết hôn với người tiếp theo nếu người đó có thể được yêu thương thêm lần nữa mà lại bắt người đó ở góa đến hết đời. Mà vô lý hơn nữa là tại sao người làm mai mối khiến cho người ở lại đó có thể có lại chân trời mới có thể được coi như là ông tơ bà nguyệt đi xe chỉ hồng cho các đôi tình nhân lại bị bắt xuống đây. Thật vô lý.
Dòng hồi tưởng của nó chấm dứt khi một người đàn bà khác trông có vẻ phúc hậu đang bị roi sương của nữ tiểu quỷ quất thẳng vào người khiến áu ở lưng phải thấm đỏ chiếc váy trắng mà người đàn bà đó đang mặc. Bức súc quá . Nó lao thằng từ trên không và đồng thơi rút chiếc roi của mình quấn quanh thắt lưng ra và vung thẳng vào chiếc roi xương của nữ tiểu quỷ đó khi mà nữ tiểu quỷ đó đang định dùng roi sương quật thêm một roi nữa xuống chiếc lưng đã đẫm máu của người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu đó. Chiếc roi cả nó quấn vào chiếc roi sương kia đồng thời phần đầu roi còn lại quất vào tay đang cầm roi sương của nữ quỷ đó khiến cho nữ quỷ bị đau cộng bắt ngờ khiến ả ta phải thả roi sương xuống và ôm lấy tay của mình khi nó đang chảy máu.
Người đàn bà có gương mặt phúc hậu đó chưa hiểu ra chuyện gì thì đã thấy toàn bộ tiểu nữ quỷ đã tập chung thành một vòng tròn và đang bao vây một nữ thiên thần có chiếc vòng hào quang trên đầu . À không phải là nữ Ác Quỷ chứ bởi đó là một nữ nhân có đôi cánh màu đen Hừ phải nói thế nào cho đúng nhỉ. Từ khi ở đây đến giờ bà chưa bao giờ gặp một nữ nhân kì lại như thế này mà có thể nói là khác thường .
Cắt ngang những suy nghĩ của bà là những tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ và những tiếng roi quất vào da thịt. Ồ không chẳng nhẽ nữ nhân đó đang bị những nữ tiểu quỷ bắt và khống chế bằng những roi sương . Nghĩ đến thế thôi mà bà không run mà lạnh cả người . Bà ngửng mặt lên thì thấy chiếc mặt nạ đó hình dáng đó...... ôi chao sao mà quen quá.........
Từ đôi mắt bà bỗng xuất hiện những giọt lệ trong suốt . Có thể nói là những giọt lệ mà bà đã tưởng chúng không thể nào vương trên đôi má bà nữa. Bà lấy tay lau đôi mắt đã ngòe đi vì nước mắt. Kia chẳng phải là Hàn Tuyết người con gái của bà sao? Nhưng sao mà Hàn Tuyết có thể đến đây được ? Không .... không thể nào chẳng nhẽ nó cũng vào đây sau vụ tai nạn đó ư? sao ông trời người lại khắc nhiệt tàn ác đến vậy? Đã bắt tôi đến đây nhưng sao người lại không thể tha cho đứa con gái của tôi? Tại sao? Tại sao?..............
Bà đang gào thét nội tâm thì bỗng nhớ ra điều gì đó. Không phải Hàn Tuyết của bà . Hàn Tuyết của bà tại sao lại có đôi cánh màu đen , vòng hào vòng hào quang ở trên đầu hơn nữa tại sao nó lại có đôi mắt màu đỏ đẫm máu đến thế ? Người đang đứng trước mắt bà chẳng qua chỉ có ngoại hình cũng như chiếc mặt nạ giống của Hàn Tuyết con bà mà thôi..............
Đấm nữ tiểu quỷ hiện đang nằm dạt khắp nơi bắt tỉnh nhân sự. Bây giờ nó có thể để ý rằng người đàn bà mà nó vừa cứu hiện đang nhìn chằm chằm vào nó.
" Hừ đúng là bất lịch sự.
" Nó ngước mắt sang người đàn bà đó thì không hiểu sao chiếc roi trên tay của nó rơi xuống đât :
_Mẹ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Trời ! Không thể nhầm vào đâu được vậy là đúng Hàn Tuyết rồi. Con tôi!!!!!!!!!!!!
Giọt lệ không hẹn mà cùng nhau tuôn rơi nhảy múa trên đôi má bà.