XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đứa Con Của Ác Quỷ Và Thiên Thần

Đứa Con Của Ác Quỷ Và Thiên Thần

Tác giả: Suti

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134663

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/663 lượt.

Hàn Tuyết chạy lại và ôm lấy bà . Nó Nhìn những vết roi đánh trên lưng bà mà không khỏi sót xa.Đôi mắt của nó một lần nữa hằn những vệt máu đỏtrông thật là đáng sợ.Nó bây giờ có thể giết bất cứ ai ngay tức khắc. Máu trong người dồn nóng lên tận đầu .Nhìn người mẹ yêu thương luôn che chở cho nó , luôn bảo vệ nó mà bây giờ lại bị đối sử đánh đập như thế này.Bọn chúng thật là to gan. Với bản tính của nó thì nó thề phải san bằng cái địa ngục này.Nắm chặt chiếc roi trong tay , nó hiện nguyên hình thành
"Nữ Ác Quỷ
".
Bỗng cánh cửa máu mà lúc nãy nó đã đi qua từ tầng một sang tầng hai này xuất hiện những Ác Quỷ . Mà không phải là nữ Ác Quỷ mới đúng. Nhìn thấy những nữ ác quỷ này bà quay sang nó tâm trạng lo lắng không hiểu nó sẽ bị ra sao, đối phó thế nào với đội quân hùng mạnh những mấy chục người uy lực lại hơn hẳn các tiểu nữ quỷ những mấy lần trong khi lại có một mình nó.Tay bà run run khi chạm vào cánh tay của nó....
Như hiểu mẹ đang lo lắng ình nó nhìn bà và tặng bà một nụ cười thật tươi từ tận đáy lòng của mình :
_Mẹ hãy đứng đàng sau lưng con!
Nói rồi nó đẩy bà ra phía sau lưng mình nhìn thẳng vào đám Nữ Ác Quỷ đó rồi tặng cho chúng nụ cười khinh khỉnh như khiêu khích chúng.Đám Nữ ác quỷ thấy vẻ bất cần xen lẫn khiêu khích của nó mà không cần đợi thủ lĩnh nói đã thẳng tiếng xông thẳng vào nó.
_Các ngươi đến đúng lúc lắm. Ta cũng đang muốn gặp các ngươi để hỏi tội dám tra tấn mẹ ta ư? Ta sẽ cho các ngươi nếm lại gắp trăm lần.
Nói dứt lời nó cũng lao thẳng vào trận đấu quyết trả thù ẹ của nó. Từng roi của nó khi vung lên sát khí nghi ngút đến khi hạ xuống thì nhẹ là đã làm gãy cánh của một nữ ác quỷ nào đó còn không thì nũ ác quỷ khác chỉ kịp
" á
" lên một tiếng rồi toàn thân biến thành một lớp khói trắng bay thẳng lên rồi tan vào không khí biến mất.Trận địa bây giờ đã đảo ngược lại hoàn toàn khi mà bên Nữ ác quỷ hiện chỉ còn lại duy nhất một người .Người đó chính là thủ lĩnh của đám nữ ác quỷ này.
Nó nhìn người đang đứng trước mặt nó .Nheo mắt lại xem cô ta là ai mà lại nhìn quen thế. Hình ảnh một người con gái hiện lên trong trí óc nó. hả không thể nào người con gái đó lại chính là Kim Hàn Thủy- người mà chính tay nó đã cầm súng bắn và tiễn cô ta về địa ngục.Nhưng tại sao cô ta lại là Ác Quỷ mà lại còn là thủ lĩnh của đám nũ ác quỷ này?Những suy nghĩ của nó cứ chạy nhanh trong đầu nó.Không chỉ có nó ngạc nhiên bất ngờ mà còn chính mẹ của nó cũng bất ngờ không kém.






_Bất ngờ lắm phải không Kim Hàn Tuyết - cô em họ của tôi.... Ha ha ha........
Ngay sau câu nói đó Hàn Thủy cười như điên dại.
" Trời vậy là đúng cô ta rồi nhưng tại sao cô ta lại ở đây lại còn trong hình dạng của Nữ Ác Quỷ nữa đã thế lại còn là thủ lĩnh của đám ác quỷ và nữ tiểu quỷ kia nữa? Đúng là nhiều điều thú vị thật..........
" Nó đang suy nghĩ miên man thì một lần nữa Hàn Thủy kéo nó về hiện tại:
_Lạ lắm phải không? Chính ta còn không thể lý giải được nhưng không sao tại vì từ khi ta ở đây ta đã mạnh lên và không còn là một vị tiểu thư chân yếu tay mềm nữa .Hôm nay ta và ngươi sẽ giải quyết hết oán thù tại đây .
Hàn Thủy vẫn bay ở trên không đứng nhìn cảnh mẹ nó bất lực khi nó không còn một chút phản hồi . Sao thấy những giọt nước mắt này khiến Hàn Thủy có đôi chút chạch lòng. Hàn Thủy nhớ lại người mẹ của mình. Nhưng không phải là mẹ tiễn đưa con mà con tiễn đưa mẹ. Nghĩ vậy Hàn Thủy thấy thật là trái ngang không hiểu tại sao Hàn Thủy cười điên dại nhưng lại trong nàn nước tuôn ra........
Mẹ nó bây giờ đã ở tận nỗi đau của tâm hồn . Lần này bà đã tận mắt nhìn đứa con mình yêu thương mang nặng đẻ đau chết trước mặt mình.Đó thật là một cảnh tượng kinh hoàng.Bà vẫn ôm nó vào lòng.Nhưng sao bà lại không thể khóc nữa.Bà nấc lên một tiếng rồi ngất đi bên cạnh nó.
Sau lớp mặt nạ.
Nó vẫn nằm đấy , không cử động , hơi thở thoi thóp . Đang bay ở trên cao Hàn Thủy nhìn chằm chằm vào nó nhưng hình như đích đến của ánh mắt cô ta lại rơi trên chiếc mặt nạ kì bí che dấu một điều bí ẩn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô ta. Bỗng........
Vù.......
Hàn Thủy dời khỏi vị trí trên không của mình và lao thẳng về phía nó đang nằm thoi thóp ở đó.
Bựt..............
Cô ta đã lao xuống giật chiếc mặt nạ đang che giấu một khuôn mặt đẹp tuyệt trần.Hàn Thủy đứng chôn chân ngay sau khi giật được chiếc mặt nạ đó ra. Đó là một khuôn mặt có mi mắt dài đen cong vút.Đôi má hồng nhưng đã hơi nhạt tái đi vì một điều gì đó.Đôi môi đỏ mọng căng tròn. Cộng với lớp da trắng mịn như da trẻ em .Đó , vẻ đẹp đó chỉ có thể tóm gọn lại trong một từ
"Perfect
" .
" Làm sao trên thế gian này lại có thể có một người con gái có vẻ đẹp hoàn hỏa như thế ? Nhưng sao lại phải ẩn sau lớp mặt nạ này để che giấu đi vẻ đẹp trời ban như thế . Nếu mà là mình thì mình đã đi thi hoa hậu
" America
" xong rồi sẽ đi thi hoa hậu trái đất đến lúc đó mình có thể nổi tiếng toàn thế giới rồi cái tên Trịnh Thái Nam đó phải quỳ xuống đất mà van xin