XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đứa Con Của Ác Quỷ Và Thiên Thần

Đứa Con Của Ác Quỷ Và Thiên Thần

Tác giả: Suti

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134660

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

ứng bên cạnh sau vài phút đóng băng cuối cùng cũng nói lên:
_ Ice đã trở về vậy em ý đang ở đâu?
Câu hỏi như giải cứu cho bầu không khí ngạc nhiên vui mừng của bốn người hiện đang bị đóng băng :
_Ice đang ở trong phòng
"pearl band
" nhưng hiện tại em ấy đang hôn mê.
Nghe đến đó và cũng không chờ đợi gì thêm vị nữ thiên thần cùng 3 chàng trai phóng thẳng địa ngục nơi mà Ice đang ở đó.
******************************************************
Trên đường họ trở về địa ngục suti xin giới thiệu một số nhân vật mới và cũng như một số điều có thể làm các bạn đang thắc mắc.
Vị nữ thiên thần :Tên Emily hiện đã 1800 tuổi là nữ hoàng thứ 5 của thiên đàng thống lĩnh cách thiên thần. Nữ hoàng luôn ở tuổi thanh xuân và không bao giờ già nên bà có vẻ đẹp thất sắc hồn vía của bất cứ ai là boy hễ nhìn thấy bà .
Chúa Ác Quỷ : Tên MaKing hiện đã 2500 tuổi là chúa thứ 5 của địa ngục thống lĩnh các Ác Quỷ .Giống như Emily mà making cũng luôn ở tuổi thanh xuân không bao giờ già nhưng lại mang vẻ đẹp lạnh lùng tàn ác khiến ai nhìn thấy cũng phỉ khiếp sợ mà lạnh sống lưng.
Hai người họ gặp nhau và vô tình yêu nhau kết quả là họ đã có với nhau 5 người con và tất cả 5 người con này lại vô cùng đặc biệt.
+) Người con đầu tiên : Ken là một Ác Quỷ Có đôi cánh rơi ánh mắt đỏ sẫm , mái tóc màu đỏ. Có vẻ đẹp lạnh lùng giống bố. Là chủ nhân của địa ngục đời thứ 6. hiện đã 1300 tuổi.Có một bộ óc thiên tài , phát minh ra rất nhiều cách tra tấn tàn bạo.
+) Người con thứ 2 : Kin là một thiên thần có đôi cánh lông vũ màu trắng ,có một vòng hào quang trên đầu, đôi mắt màu tím biếc , mái tóc đen ánh tím.Có vẻ đẹp thân thiện hiền lành giống mẹ .Hiện đã 1200 tuổi.Có một bộ óc thiên tài nghĩ ra rất nhiều chiêu cách để con người ta có thể hoàn lương trở lại chính thiện.
+) Người con thứ 3: Hun là một Ác có mái tóc màu đen .Về tính cách tài trí thì giống như Ken nhưng có điều không độc Ác nhẫn tâm như Ken. Hiện đã 1150 tuổi.
+) Người con thứ 4: Hin là một Thiên thần có mái tóc màu trắng về tính cách thì giống tài trí , tính cách như Kin .
Cả 4 người họ đều có một điểm chung là rất hòa thuận và đặc biệt là luôn luôn yêu quý cô em út đó là ai?
+) Người con thứ 5 - cô em út : Ice là một người vô cùng đặc biệt .Có hai màu mắt đó là màu đỏ sẫm của Ác quỷ , màu tím biếc của thiên thần . Có đôi cánh lông vũ nhưng màu đen có vòng hào quang trên đầu . Có một dấu ấn đôi cánh thiên thần ở trước ngực nhưng chỉ có người của hai thế giới Ác Quỷ và thiên thần mới có thể thấy . (mọi người có thấy quen không?) Ice luôn luôn phá đám trêu chọc các anh trai của mình và cũng rất yêu mến họ.
Mất trí nhớ.
Bên tai nó vang vẳng có tiếng người nói chuyện nó cố mở mắt ra xem chuyện gì đang sảy ra nhưng đôi mắt của nó cứ khép chặt lại và không thể mở.Bất lực ,nó đành dùng khả năng siêu thính của chiếc tai của mình để nhận biết mọi chuyện sảy ra,
Có tiếng khóc rồi những tiếng thở dài .Quae là không hổ danh là
"Đế thính
" của thiên hạ. Những dữ liệu mà nó vừa thu được nhanh chong chuyển đến bộ não để phân tích rồi tín hiệu chuyền lại cho nó được kết quả trong phòng hiện tại đang có bốn người gồm ba nam một nữ tất của bọn họ đang ở trong tâm trạng vô cùng lặng lề .
Cuối cùng đôi mắt của nó đã có thể động đậy.Người đầu tiên nhìn thấy sự động đây đôi mắt thiên thần của nó chính là Emily .Nàng sung sướng bắt lấy tay nó:
_Ice con tỉnh rồi may quá .
Thấy nó cứ đơ ra không nói gì với mình khiến bà vô cùng hoảng hốt:
_Ice con làm sao vậy? Con đau ở chỗ nào à? Các con mau lại đây Ice tỉnh rồi .Nhanh lên lại xem Ice làm sao ấy.
Tiếng của nàng vừa cất lên thì ngay lập tức từ chiếc cửa trắng có ba người con trai chạy vào .Nhìn họ thật khác nhau.Mọi người chăm chú nhìn nó từ trên xuống dưới.Nhưng nó nào để ý bởi nó đang suy nghĩ người con gái trước mặt mình là ai mà tại sao lại gọi mình là con gái.Còn cái tên Ice nữa .Dứt khỏi dòng suy nghĩ nó ngước mặt lên thì phát hiện tất cả mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cho nó khá khó chịu. Không chịu được những ánh nhìn này nó đành phải mở miệng :
_Mọi người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Lời nói vừa ra khỏi miệng nó thì những ánh mắt đó bèn chuyển thành ngạc nhiên :
_Ice con có nhận ra ta không ? ta là mẹ của con đây?
Nó thấy cô gái trẻ đang ngồi trên giường nói với mình. Nhìn co ta thật trẻ cùng lắm hơn mình hai đến ba tuổi là cùng vậy sao có thể nhận mình là con? Thật là lố bịch.Thấy nó không nói gì nàng liền chuyển hướng mắt của mình sang ba chàng trai đang đứng cạnh khiến nó cũng phải chuyển hướng theo.Nàng lần lượt chỉ vào từng người và nói :
_Đây là Kin anh trai thứ hai của con.
Nàng chỉ tay vào người đứng bên trái gần nàng nhất và nói rồi lại chỉ vào đứng giữa :
_Đây là hun anh trai thứ ba của con.
Ánh mắt của nó hướng theo từng hành động lời nói của nàng.Nàng chỉ tay vào người cuối cùng trong căn phòng :
_Còn đây là hin anh út của con .Con có nhận ra các anh của mình không? Các anh của con rất yêu thương con đó . con có