
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định
Tác giả: Nhàn Thảo
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341863
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1863 lượt.
mơ a, tuy là hai tiểu thần tiên kia nói Như Ý đang đến Hàn Châu nhưng không ngờ lại có thể được gặp mặt nhanh như vậy.
-“Cậu làm sao tìm đến được đây?” – Uyển Uyển kích động hỏi
-“Bởi tớ nghe nói Quân Huyễn Tuyết muốn kết hôn với một người tên Uyển Uyển, tớ không biết có phải là cậu không cho nên mới tìm đến nơi này.”- Thật sự là không tin được có thể tìm được nàng ấy –“Vừa rồi đứng trước cửa của Tuyết Hàn Sơn Trang,đang không biết là làm sao để vào may mà gặp được nhà hoàn Tiểu Miên của cậu.Nàng ta vừa nghe tên của tớ đã lập tức dẫn tớ vào đây.” – Qúy Như Ý chỉ vào Tiểu Miên đang đứng cạnh cửa.
Uyển Uyển gật đầu , bởi vì nàng sớm đã nói tên Như Ý cho toàn bộ những người trong sơn trang biết rồi.
-“Đúng rồi Uyển Uyển, tại sao hiện giờ cậu vẫn chưa trở về hiện đại? Cậu thật sự là có ý định gả cho Quân Huyễn Tuyết rồi ở lại cổ đại luôn a.” – Sau khi vui vẻ vì cuối cùng cũng đã được gặp mặt, Qúy Như Ý đột nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng cần hỏi . Bây giờ đã qua hơn một trăm ngày rồi nhưng Uyển Uyển vẫn còn ở Đường Triều.
-“Đúng, tớ quyết định ở lại cổ đại” – Uyển Uyển gật đầu. –“Tuy là rất xin lỗi bố mẹ cùng tiểu đệ ở đó nhưng tớ không có cách nào rời bỏ Huyễn Tuyết. Tớ nghĩ cả đời này cũng không tìm được người nào có thể yêu mình như vậy.” – Bởi vì yêu, cho nên mới hiểu được thế nào là quý trọng… vì thế nên nàng muốn quý trọng mặc dù cũng có lúc nó sẽ biến mất …….
-“Oa, cậu cũng ở lại Đường Triều a.” – Qúy Như Ý vui mừng nói.
Cũng sao? Chẳng lẽ là –“Như Ý, cậu cũng quyết định ở lại đây luôn sao?”
-“Qúy thí chủ cũng muốn ở lại Đường Triều luôn sao?”
Ba miệng một lời đều thất thanh kêu lên…..
Là Tiểu Thanh Tiên và Tiểu Bạch Tiên! Qúy Như Ý lúc này mới nhìn thấy hai tiểu thần tiên bên cạnh. Rất tốt, nàng hiện tại cũng tìm được người để phát tiết rồi.
-“Xem ra các ngươi cũng không tệ lắm!” – Hai tay chống nạnh, Qúy Như Ý đi đến trước mặt hai tiểu thần tiên, vẻ ngoài thì cười tươi nhưng trong nàng đang rất là tức giận. Nhìn hai cái tiểu thần tiên miệng thì đầy thức ăn, người thì mập mạp, thật sự là làm cho người ta tức điên mà.
-“Không có đâu” – Hai tiểu thần tiên cười mếu. –“Qúy thí chủ, ngươi không biết là chúng ta tìm ngươi cực khổ đến thế nào đâu.” – Vì cái gì mà Qúy thí chủ lại tìm đến đây nhanh như vậy, bọn họ còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt a.
-“Các ngươi tìm ta rất vất vả sao?” – Với cái bộ dáng đang ăn uống no say của bọn họ với mấy cái lời nói này thật làm cho người ta muốn tin cũng không tin được.
-“Đúng a!” – Hai tiểu thần tiên gật đầu khẳng định . Cho dù là không có thì cũng đành nói có bằng không cũng sẽ bị Qúy thí chủ đánh cho cực kì thảm a.
-“Bốp ! Bốp!” – Hai tiếng bạo lực không chút thương tình nào giáng xuống đầu hai tiểu thần tiên –“Có mới là lạ! Các ngươi có biết lúc đó có thể khiến ta chết đói ở cổ đại luôn không.”
Đau quá! Hai cái tiểu thần tiên ôm lấy đầu. Một thời gian ngắn không gặp, xem ra Qúy thí chủ vẫn chưa hiểu được thế nào là đạo lý “tôn trọng thần tiên.” , mà hết lần này đến lần khác thủ tục của Thiên giới luôn quy định –“Không thể dùng tiên thuật làm hại đến nhân loại” khiến cho bọn họ giống như là tay không vũ khí vậy.
-“Đó chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.” – Thật sự là nằm ngoài ý muốn, hai người bọn họ không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện như thế này.
-“Còn dám nói.” – Qúy Như Ý giơ tay lên.
-“Như Ý, chờ một chút” – Uyển Uyển kịp thời ngăn động tác của Qúy Như Ý lại khiến chi hai tiểu thần tiên kia cảm động vô cùng. Qủa nhiên Lương thí chủ tốt hơn nhiều.
-“Cậu mới vừa nói là cậu cũng muốn ở lại Đường Triều sao?” – Uyển Uyển hỏi rõ nghi hoặc trong lòng. Như Ý ở lại Đường Triều này có phải là cùng lý do với nàng không? Bởi vì tìm được người mình yêu nên quyết định cả đời ở lại cổ đại không thuộc về mình này sao?
-“Đúng a.” – Qúy Như Ý cười trả lời –“Tớ cuối cùng cũng tìm được một nửa của mình rồi, cũng là do không cẩn thận nên đã giẫm trúng “bom” tình yêu nên nên bây giờ mới quyết định ở lại đâu.” – Có một số sự việc chỉ có thể do mệnh trời sắp đặt.
-“Nói như vậy hai chúng ta đều ở lại Đường Triều sao?” – Uyển Uyển hưng phấn nói.
-“Đúng vậy, có thể làm bạn bè cả đời của nhau.” – Các nàng có thể tiếp tục làm bạn ở tại cổ đại này rồi.
***
-“Đúng rồi, “cục nợ” của cậu tên là gì?” – Uyển vừa bảo tất cả tạp nhân lui ra ngoài để hai nàng có thể tâm sự với nhau.
Nói cách khác ————“Có thể chứng kiến một cuộc luận võ sao?” Hai nữ nhân còn lại đồng thanh nói, sau đó lại chăm chú nhìn nhau. Không hổ danh là bạn bè, cả suy nghĩ cũng giống nhau. (Mik : =.=) Dù sao đây cũng là cuộc luận võ của hai đại cao thủ trong chốn võ lâm, cho dù có bạc cũng chưa chắc mua được vé vào cửa.
-“Tiểu Miên, bây giờ bọn họ đang ở nơi nào.” – Uyển Uyển hỏi.
-“Ngoài cửa ra vào ở Thiên Thủy Các.”
-“Hảo, bây giờ chúng ta sẽ đến Thiên Thủy Các.”
Chúng ta sao? –“Tiểu thư? Em cũng phải đi sao?” – Tiểu Miên sợ hãi hỏi. Nếu là đi rồ