Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134937

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/937 lượt.

với Tư Thiều.”.
Phải rồi, một mình ông làm sao sinh ra nổi. Tư Ngôn nghĩ. Nhưng không đúng, lẽ nào Kỳ Dục thực sự là con trai của Tư Thiều và Chung Tấn Sở? Chả trách cô luôn có cảm giác Kỳ Dục và Tư Thiều có gì đó giống giống nhau, lẽ nào là vì họ có quan hệ mẹ con với nhau? A, đúng rồi, tính cách của Kỳ Dục còn rất giống tính cách của Chung Tấn Sở.
Cô há hốc miệng như không dám tin: “Điều này là sự thật?”.
“Chẳng lẽ còn là giả? Tư Thiều nói cô thích nó?” Chung Tấn Sở rướn mày, hỏi.
Tư Ngôn thoáng thấy e thẹn, cô mân mê tập tài liệu rồi đưa trả lại Chung Tấn Sở: “Sao bà Tư Thiều lại nói hết với ông thế chứ.”.
“Không nói với ta thì nói với ai?”
Tư Ngôn hoàn toàn bị Chung Tấn Sở đánh gục, cô định không nói chuyện tiếp với ông ta nữa, ông ta muốn nhận con trai thì cứ nhận, hộ khẩu của cô là thuộc nhà ông Tư Niên bên này, chẳng có quan hệ gì với Chung Tấn Sở cả, dẫu sao chỉ cần Kỳ Dục không phải là anh ruột của cô là được.
Và rồi, Tư Ngôn cảm thấy toàn thân trở nên nhẹ nhõm, chờ Chung Tấn Sở đi tìm Kỳ Dục nói rõ tất cả, cô sẽ tiếp tục đến tìm anh để giải thích rõ những hiểu lầm trước kia. Trước đó, Tư Ngôn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được mời làm khách trong chương trình “Phía sau sân khấu chuyện người nổi tiếng”.
Hôm đó là do Tô Tiểu Mạt đến nói chuyện với cô, nói rằng chương trình “Phía sau sân khấu chuyện người nổi tiếng" chuẩn bị mời một diễn viên trẻ sáng giá, vừa diễn phim lần đầu đã nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả như cô đến làm một chương trình phỏng vấn nói chuyện.
Cô không thích Cao Nhã Tịnh làm người dẫn chương trình, nên không hứng thú cho lắm. Nhưng Tô Tiểu Mạt nói chương trình này có đông đảo khán giả đón xem, sẽ giúp ích nhiều cho con đường sự nghiệp của cô sau này, rất mong cô có thể tham gia.
Tư Ngôn do dự hồi lâu, vì đài truyền hình cũng đã một lần phát chương trình “Phía sau sân khấu chuyện người nổi tiếng” mà Kỳ Dục là khách mời, cuối cùng cô quyết định, cô muốn tham gia một lần. Cô muốn tự mình nói cho khán giả biết, cô không phải là em gái của Kỳ Dục.






Mọi người có hy vọng tôi hạnh phúc?
Cuộc phỏng vấn và nói chuyện trong chương trình “Phía sau sân khấuChuyện người nổi tiếng” phải được ghi hình trước, họ hẹn ngày hôm sau đến ghi hình.
Tư Ngôn cùng Tô Tiểu Mạt bước vào phòng nghỉ của đài truyền hình, Cao Nhã Tịnh đã có mặt ở đó, Thái Cẩn –- người luôn đối đầu với Tư Ngôn –- đang tạo kiểu tóc cho cô ta.,
Tư Ngôn vốn theo học ngành tạo mốt, nên đương nhiên cô có thể tự mình xử lý, Tô Tiểu Mạt muốn giúp cô nhưng cô không cần.
Cao Nhã Tịnh chuẩn bị xong trước cô. Lúc Tư Ngôn đang kẻ mắt, thì nghe tiếng Cao Nhã Tịnh hừm một tiếng lạnh tanh nói với Thái Cẩn: “Chẳng qua là có người nâng đỡ thôi, đắc ý cái gì cơ chứ.”.
Thái Cẩn vốn không ưa gì Tư Ngôn, lúc này cũng xéo nhìn cô đầy lạnh lùng, rồi phụ họa theo: “Phải đấy, nếu không phải cô ta là con nuôi của sếp Chung, thì có chen chân nổi vào giới showbiz không? Không biết chừng ngay cả một người tạo mẫu cũng làm không xong ý.”.
Tiếp đến là một số câu hỏi thông thường, đều là những sự việc liên quan đến việc quay phim, Tư Ngôn trả lời rất suôn sẻ pha chút dí dỏm mà vẫn kiêu sa đáng yêu. Khán giả trong trường quay đều nổ những tràng cười đầy thiện ý với cô.
Đến phần cuối chương trình, tất nhiên Cao Nhã Tịnh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như thế, cô ta trực tiếp đưa ra một câu hỏi khó: “Có lẽ mọi người vẫn còn nhớ tin tức liên quan đến Kỳ Dục? Tư Ngôn đã chủ động thừa nhận mình là em gái của Kỳ Dục, vậy sự việc này rốt cuộc là thật hay là giả? Hoặc, phải chăng đó là sự tuyên truyền trước cho việc tiếp nhận quay bộ phim này?”.
Tư Ngôn đã sớm dự đoán được câu hỏi đó, hoặc cô đã sớm mong chờ Cao Nhã Tịnh sẽ hỏi về nó, bởi cô cần có sự chuyển biến phù hợp mới có thể nói ra những điều cô muốn nói trước đông đảo khán giả.
Tư Ngôn che miệng cười vài giây, rồi nói: “Trí tưởng tượng của chị quả là phong phú, nếu như là công tác tuyên truyền trước, thì bộ ảnh tạo hình nhân vận nữ chính của tôi sẽ chẳng phải đợi đến khi cảnh cuối bộ phim hoàn tất mới được công bố, phải không ạ? Sự thực là, hồi đó, tôi thực sự tưởng anh ấy là anh trai của tôi. Có thể mọi người không tin, tôi đã từng sống trong cô nhi viện.”. Phía dưới trường quay xôn xao.
Tư Ngôn xua xua tay: “Nhưng cũng chẳng có gì, thời gian tôi sống trong cô nhi viện không lâu, đó là khi tôi lên tám tuổi. Trước đó, Kỳ Dục là anh trai tôi, nhưng vì một vài lý do mà tôi và anh bị chia cách, sau đó tôi đến cô nhi viện, rồi sau này lại được bà Tư Thiều nhận về nuôi. Thực ra tôi sống ở nước ngoài một thời gian dài, mới trở về nước không lâu.”.
“Cũng có nghĩa là, Kỳ Dục là anh trai ruột của cô? Cùng chung một mẹ?”
Khuôn mặt Tư Ngôn thoáng vẻ u ám, cô khẽ thở dài: “Ban đầu tôi cũng tưởng là như vậy. Nhưng vào cái ngày trước khi mẹ tôi qua đời, tôi đến thăm bà, lúc đó bà nói với tôi, thực ra tôi và Kỳ Dục không phải là anh em ruột, còn những việc khác, bản thân