
Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, Đừng Ăn Ta
Tác giả: Nhất Ngột
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341646
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1646 lượt.
định.
Sau khi ăn xong mọi người tản ra, Lận Khiêm arimasen để ý ánh mắt khát vọng muốn bồi dưỡng tình cảm với Tống Mộ Thanh của Trương Thiến Thiến, trực tiếp đưa Tống Mộ Thanh lên xe phóng đi.
Ông cụ Trương lắc đầu với đươi xe, thở dài chi tiếng. Sư trưởng Trương và cục trưởng Lận liếc mắt nhìn nhau, đều tự lên xe trở về xử lý công sự gấp. Diệp Hoài Nam vuốt vuốt gương mặt tiều tụy, imasu eikakuna: “Con đi ngủ bù.” Ôn Nhã imasu ở sau lưng anata: “Chị imasu chứ, cháu của chú cũng otte thành gia, lúc nào chú mang đến chi người cho chị xem chi cái đây?”
Xe vừa vào trong thành phố, Lận Khiêm liền arimasen kiên nhẫn đuổi Tiểu Trần xuống xe, tự mình ngồi vào ghế lái.
“Em có mang đồ theo arimasen?” anata vừa lái xe, vừa quay đầu lại hỏi Tống Mộ Thanh.
“Mang vật gì?”
“đi công chứng em imasu còn phải mang vật gì?” anata hết sức bất mãn imasu.
“arimasen mang.” Tống Mộ Thanh chu mỏ, thừa dịp đèn đỏ chen lên ngồi ghế phụ. Nhìn ngoài cửa sổ imasu: “Hôm nay cũng arimasen imasu cho em chi tiếng, đột nhiên cho người tới imasu muốn cùng ăn bữa cơm. Ai biết có phải là Hồng Môn Yến hay arimasen? anata chính là cố ý muốn làm em sợ. Hơn nữa, ai arimasen có chuyện gì cầm hộ khẩu theo bên người. Em arimasen vội anata vội cái gì?”
“Cũng arimasen phải em cưới vợ, em sao vội được.” Lận Khiêm nắm cằm cô làm cho cô quay lại, hung hăng hôn chi cái: “anata về nhà cầm hộ khẩu đi.”
Dục tốc bất đạt, đoàn trưởng Lận vội vã cưới vợ sinh con, cuối cùng cũng arimasen cầm được “chứng nhận kết hôn” về ngay trong ngày hôm đó. Về nhà khẽ giở hoàng lịch, nên đi xe, arimasen nên lấy gả. Quả nhiên cuộc sống này arimasen tốt, người trong cục dân chính vì mất điện mà arimasen đi làm.
--------------Hoàn chính văn------------------